Kaka: "Pellegrini không phải kẻ hèn nhát" 13/03/2010 13:45
(VTC News) - Trên O Globo, tiền vệ Kaka đã dốc bầu tâm sự một cách chân thật về nỗi buồn thất trận, về những lời mắng nhiếc mà cố vấn của anh dành cho HLV Pellegrini trên mạng xã hội Twitter và về những bài học rút ra từ thất bại

» Bị Liverpool sa thải, Benitez tới Real Madrid?
» Người cũ của Barca dạy khôn chủ tịch Real Madrid
» Real Madrid: Về đâu hỡi, con tàu trắng?
» Ferguson xót thương Ronaldo, đả kích Real
» Real khủng hoảng: Hố đen trong dải thiên hà trắng
» Rooney ác khẩu với Real và Ronaldo
» Messi: Đừng vội "cười" Real Madrid
» Báo chí TBN "đập" Real tới tấp: "Cút đi, Pellegrini!"
» Real cay đắng rời cuộc chơi, Pellegrini vẫn "toàn mạng"


O Globo: Cảm giác đêm thứ Tư như thế nào
?

Kaka: Thật khó nói hết cảm giác, rất khó tả. Riêng bản thân HLV Pellegrini luôn khát khao đưa Real đi tiếp vào vòng sau, và đó cũng là ước muốn của tất cả cầu. Trước đây, tôi đã nhiều lần vượt qua chông gai trở ngại trong cuộc sống cũng như sự nghiệp thi đấu. Bây giờ, tôi đang ở Real và đã học được thêm nhiều thứ, nhiều bài học từ thất bại. Hãy tin rằng trong tương lai chúng tôi sẽ có nhiền niềm vui.

Nỗi buồn thua trận của Kaka.

- Cần những gì để thấy một Kaka đích thực ở Real Madrid?

- Có rất nhiều vấn đề khi tôi đến đây. Phương tiện công cộng không thực sự thuận tiện và tôi cảm thấy khó mà hòa nhập được nhanh với lối sống ở đây. Điều đó ảnh hưởng không nhỏ đến tôi mỗi khi chơi bóng. Tuy nhiên, tôi đã cố gắng hết mình để thay đổi. Trong bóng đá mọi thứ thay đổi rất nhanh. Trong vòng một tuần hoặc vài ba trận đấu là mọi thứ đã hoàn toàn khác. Từ đó, tôi bắt đầu tập luyện tích cực hơn để đạt được điều mình muốn.

- Phản ứng khi bị thay ra…?

- Lúc tỷ số đã là 1-1, và trận đấu chỉ còn khoảng 12 phút. Chúng tôi cần bàn thắng. Tôi muốn được tiếp tục thi đấu để giúp đội nhà. Phản ứng với quyết định thay người của HLV là quan điểm, ý kiến của tôi với ông ấy. Nhưng trên hết, tôi luôn tôn trọng  quyết định của Pellegrini. Không có vấn đề gì giữa tôi và ông ấy cả.

- Thông qua phương tiện truyền thông, cố vấn của anh đã gọi HLV Pellegrini là kẻ hèn nhát. Kaka cảm thấy thế nào khi đang là học trò của chiến lược gia người Chile?

Kaka và đồng đội đã trở lại tập luyện bình thường để chuẩn bị cho trận đấu với Valladolid vào cuối tuần này.

- Tôi luôn làm mọi việc rõ ràng. Tôi không thích nói xấu ai sau lưng. Đó là ý kiến cá nhân của Diogo trên mạng xã hội Twitter. Nhưng tôi hoàn toàn không đồng tình với những phát biểu như thế. Pellegrini không phải là kẻ hèn nhát. Vì thế, tôi đã yêu cầu Diogo gỡ xuống, đồng thời làm rõ với CLB về những gì đã xảy ra.

- Thế bây giờ mối quan hệ giữa anh và Pellegrini vẫn ổn chứ?

- Ông ấy luôn là một con người tốt. Pellegrini hiểu rõ phản ứng của tôi và luôn giúp đỡ tôi rất nhiều trong cuộc sống cũng như mỗi khi thi đấu.

- Anh có thấy áp lực khi đã vươn lên tầm của một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới?

- Không, tôi cảm thấy không phải lo lắng gì hết. Lấy đồng đội của tôi, Robinho, làm ví dụ. Cậu ấy đã trở về Brazil và mọi thứ lại tuyệt vời. Tôi biết những thứ mà mình đang làm, những việc mà mình đang quyết tâm và chăm chỉ luyện tập là cách tốt nhất để hướng đến những tham vọng mới.

Song Mai (lược dịch)


Mã xác nhận: loading...
 
Thể thao   Xem theo ngày