Con rể Maradona điên tiết vì bị giễu núp bóng bố vợ

Thể thaoThứ Tư, 03/03/2010 02:08:00 +07:00

(VTC News) - Sergio Aguero rất giận dữ trước thông tin cho rằng mình phải núp bóng bố vợ để có một sự nghiệp tươi sáng hơn.

(VTC News) - Trước trận cầu giao hữu với ĐT Đức, tiền đạo Sergio Aguero rất giận dữ trước thông tin cho rằng mình phải núp bóng bố vợ để có một sự nghiệp tươi sáng hơn trong đời cầu thủ.

“Tôi là một cầu thủ chơi bóng và là người tự đưa quyết định có lợi nhất cho mình mà chẳng cần phải nhờ cậy đến ai. Tất những gì tôi muốn vào lúc này là làm sao Atletico thi đấu thật tốt để có một vị trí khả quan khi mùa giải kết thúc”, El Kun dõng dạc tuyên bố trên Canchallena.

Aguero (trái) không muốn núp bóng bố vợ.

Cuối tuần trước, con rể của Maradona đã giải cơn khát bàn thắng sau chuỗi trận dài “tịt ngòi” bằng cú đánh đầu tung lưới thủ môn Cesar, đóng góp vào chiến thắng chung cuộc 4-1 của Atletico trước Valencia. Sau 24 vòng đấu, Aguero mới ghi được 9 bàn thắng, con số kém xa những Messi, David Villa, Ronaldo và Higuain trong cuộc đua giành danh hiệu Pichichi.

Về phía HLV Maradona, ông cho biết cơ hội khoác áo ĐTQG Argentina luôn mở rộng với mọi cầu thủ, bất cứ đó là ai miễn thi đấu tốt, hoặc ngược lại. “Argentina có nhiều cầu thủ giỏi trên hàng công. Thế nên, tôi phải nỗ lực hết mình trong màu áo CLB. Còn việc tôi có được trọng  dụng tôi hay không phụ thuộc vào quyết định của HLV trưởng đội tuyển”, El Kun kết luận.

Trận đấu với “cỗ xe tăng” Đức là cơ hội để nhiều cầu thủ ghi dấu ấn trong mắt HLV Diego Maradona trước khi “Cậu bé Vàng” gút danh sách 23 cầu thủ tham dự VCK World Cup 2010. Theo báo chí Argetina, hiện mới chỉ có Messi, Mascherano và Juan Veron là chắc suất.

Song Mai (tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn