Thứ Hai, ngày 28 tháng 5 năm 2012
Đường dây nóng VTCNews: 01255 911 911
Ronaldo "đánh gục" Malaga bằng cú đúp và… cùi chỏ
25/01/2010 04:49
(VTC News) - Ronaldo đã giải cơn khát bàn thắng trong năm 2010 bằng cú đúp vào lưới Malaga, giúp Real có chiến thắng chung cuộc 2 - 0. Tuy nhiên, màn trình diễn xuất sắc của cầu thủ người Bồ đã không trọn vẹn khi thực hiện cú đánh nguội thô thiển vào mặt một cầu thủ Malaga, buộc trọng tài phải truất quyền thi đấu của anh.
Tưởng rằng trước một Malaga chỉ đứng trên nhóm các đội “cầm đèn đỏ” đúng một điểm, Real sẽ dễ dàng “ăn tươi nuốt sống đối thủ”. Tuy nhiên, những diễn biến sinh động trên sân cỏ lại chứng minh điều ngược lại, đặc biệt là trong 30 phút đầu của hiệp một. Với giàn cầu thủ chất lượng, lợi thế sân nhà cộng khát khao chiến thắng, Real đã chiếm lĩnh thế trận nhờ tỷ lệ sở hữu bóng vượt trội. Nhưng tổng số cơ hội nguy hiểm có thể chuyển thành bàn thắng của hai đội là gần ngang nhau.
 |
Kaka chúc mừng Ronaldo đã giải cơn khát bàn thắng trong năm 2010.
|
Phút thứ 12, tiền đạo Malaga đã có cú cứa lòng kỹ thuật đưa bóng đi dội xà ngang khung thành thủ môn Casillas. Chừng 15 phút sau, “thánh” Iker Casillas lớ ngớ phá bóng đi trúng chân cầu thủ đối phương, tuy nhiên, anh đã lập tức sửa sai bằng việc dùng… đầu giải nguy sau cú bấm bóng kỹ thuật của tiền đạo Caicedo.
Cơ hội nguy hiểm đầu tiên để Real mở tỷ số thuộc về Guti, người vừa trở lại sau hơn 2 tháng phải ngồi trên băng ghế dự bị. Phút thứ 15, đội phó Real tung cú volley bằng chân trái sở trường ở ngoài vòng cấm, bóng đi căng và liệng, nhưng thủ môn đội khách đã xuất sắc cản phá.
Tưởng chừng Real sẽ kết thúc hiệp một với tỷ số hòa thì bất ngờ Ronaldo tỏa sáng đem về hai bàn thắng liên tiếp cho Real. Phút thứ 35, pha phối hợp đẹp mắt giữa Guti và Benzema đã đưa Kaka vào thế thuận lợi để cầu thủ người Brazil tung đường căng ngang vào vòng cấm. CR9 chạy cắt mặt đệm bóng cận thành mở tỷ số trận đấu. Đến phút thứ 39, Ronaldo đã xử lý bóng khéo léo trước khi tung cú vuốt bóng cực mạnh từ khoảng cách 17m làm rung lưới Malaga lần thứ hai.
Đầu hiệp hai, cả Real và Malaga đều có những điều chỉnh về mặt nhân sự. Real để Marcelo vào thay Garay. Trong khi đội khách có sự xuất hiện của tiền đạo Fernando Forestieri và Juanmi. So với hiệp một, thế trận sau giờ nghỉ diễn ra cân bằng hơn. Real đã có hai bàn thắng làm vốn nên chủ động chơi chậm lại. Malaga buộc phải tấn công để tìm kiếm bàn rút ngắn tỷ số. Đáng ra, đoàn quân của HLV Muniz đã có thể làm được nếu các tiền đạo chỉn chu hơn ở khâu dứt điểm.
 |
Nhưng sau đó, Ronaldo phải rời sân vì lỗi đánh nguội cầu thủ Malaga.
|
Trận đấu đang diễn ra bình lặng thì bất ngờ Ronaldo gây đột biến bằng một… cú thúc cùi chỏ cực mạnh vào mặt hậu vệ Mtiliga của Malaga. Cú đánh nguội lộ liễu của cầu thủ người Bồ diễn ra ngay trước mặt trọng tài, lập tức CR9 phải nhận thẻ đỏ rời sân ở phút 70.
Phải thi đấu trong cảnh thiếu người nhưng HLV Pellegrini vẫn quyết định chơi tấn công, khi cho Kaka ra nghỉ, tung đội trưởng Raul vào sân. Về phía Malaga, tận dụng lợi thế hơn người, họ đã dồn gần như toàn bộ đội hình sang phần sân của đội nhà để tấn công. Tuy nhiên, mọi nỗ lực của họ không mang lại hiệu quả, đành chấp nhận rời sân Bernabeu với hai bàn tay trắng.
Với kết quả này, Real tiếp tục trụ vững ở vị trí thứ hai trên BXH, kém Barcelona 5 điểm. Trong khi đó, đội khách Malaga vẫn phải dậm chân ở vị trí thứ 16, cách nhóm các đội có nguy cơ xuống hạng đúng một điểm.
Tỷ số: Real Madrid 2 - 0 Malaga
Ghi bàn: Ronaldo (35’, 39’)
Đội hình thi đấu
Real Madrid: Casillas; Ramos, Albiol, Garay, Arbeloa; Lass, Xabi Alonso, Kaká, Guti; Cristiano, Benzema.
Malaga: Munua; Gamez, Iván, Weligton, Mtiliga; Toribio, Fernando, Benachour, Duda, Javi López, Caicedo.
|
Song Mai