Thứ Hai, ngày 28 tháng 5 năm 2012
Đường dây nóng VTCNews: 01255 911 911
Ronaldo, Kaka "tịt ngòi", Real gục ngã trước Bilbao
17/01/2010 04:11
(VTC News) - Thi đấu lấn lướt so với đội thủ nhưng trong một ngày kém duyên, Ronaldo và đồng đội đã bất ngờ chịu thúc thủ với tỷ số 0 - 1 trên sân của Bilbao.
Trước giờ bóng lăn HLV Pellegrini đã cảnh báo các học trò về mức độ nguy hiểm của Bilbao khi được thi đấu trên sân San Mames, dù 10 lần chạm mặt gần đây Real Madrid đều là đội thắng trận. Đúng như tiên đoán, khi khán giả còn chưa ấm chỗ trên khán đài thì ở dưới sân, lưới của “thánh” Iker Casillas đã rung lên bần bật sau pha dứt điểm bằng đầu ở cự ly gần của Llorente ở phút thứ 3.
Nhận bàn thua sớm, Real lập tức xốc lại đội hình thi đấu và dồn ép đối phương ngay những phút sau đó. Tuy nhiên, Benzema và Ronaldo lại tỏ ra vô duyên trước mảnh lưới của đối phương, đặc biệt là tiền đạo người Pháp. Trong hiệp một, các pha dứt điểm của Benzema không bị thủ môn Iraizoz cản phá thì cũng đi trúng cột dọc.
Vì thế vào phút thứ 77, cựu cầu thủ Lyon phải nhường chỗ cho Raul nhưng “chúa nhẫn” cũng không thể làm được gì hơn ngoài những cú sút vô hồn. Còn Ronaldo, vì quá bực tức với những pha bám người “dai như đỉa đói” của hậu vệ Bilbao, cầu thủ người Bồ đã phản ứng lại bằng các vào bóng nguy hiểm, buộc trọng tài phải “tặng” thẻ vàng cảnh cáo.
 |
Ronaldo và Kaka vẫn chưa "phát hảo" trong năm 2010. (Ảnh: Uefa).
|
Về phía đội chủ nhà Bilbao, biết mình biết người nên họ đã sử dụng lối chơi chặt chẽ ở khâu phòng ngự, đồng thời linh hoạt trong tấn công để “giết thịt” bầy Kền Kền của HLV Pellegrini. Nếu gặp may mắn hơn trong các pha dứt điểm, đặc biệt ở những phút đầu của hiệp hai thì đội chủ sân San Mames đã có thể nâng tỷ số trận đấu lên thành 2-0.
Nhưng một bàn thắng cũng đã quá đủ để Bilbao giành trọn 3 điểm trước Club Blanco, cải thiện đáng kể vị trí trên BXH sau 18 vòng đấu. Còn Real Madrid, trận thua này khiến họ phải “hít khói” Barcelona với 5 điểm ít hơn.
Tỷ số: Bilbao 1 - 0 Real
Ghi bàn: Llorente (3’)
|
Song Mai