Thứ Hai, ngày 28 tháng 5 năm 2012
Đường dây nóng VTCNews: 01255 911 911
Barca chấm dứt "mộng ăn 6" lần thứ 2
14/01/2010 06:09
(VTC News) - Xavi đã ghi bàn thắng duy nhất giúp Barcelona hạ gục Sevilla ở trận lượt về vòng 1/8 Cúp Nhà vua Tây Ban Nha. Song, kết quả ấy không đủ để đoàn quân của “Pep” đi tiếp, do ở trận lượt đi, trên sân nhà Nou Camp, Blaugrana đã thua Rojiblancos với tỷ số 1-2. Như vậy, Barcelona đã chính thức trở thành “cựu vương” ở giải đấu này.
Khác với trận thua 1 - 2 trước Sevilla ở lượt đi cách đây một tuần, ở trận lượt về vào rạng sáng nay, HLV Guardiola đã có nhiều sự thay đổi đáng kể về mặt nhân sự trong đội hình xuất phát. Theo đó, “mũi đinh ba” Henry - Ibrahimovic - Messi có mặt ngay từ đầu. Hàng thủ chào đón sự trở lại của bộ đôi trung vệ Puyol - Pique. Cầm chịch khu trung tuyến của vẫn là hai cái tên quen thuộc Xavi và Iniesta.
 |
Đã thi đấu rất cố gắng nhưng Ibra vẫn không thể ghi bàn. (Ảnh: Marca)
|
Barcelona cần một chiến thắng để đi tiếp, vì thế dù phải thi đấu trên sân khách nhưng đoàn quân của “Pep” đã chủ động tấn công phủ đầu. Tuy nhiên, Sevilla đã cho thấy sự tỉnh táo của một đội bóng già giơ, dù họ đang có phong độ thi đấu bất ổn thời gian gần đây.
Với sơ đồ chiến thuật, một tiền đạo cắm và hai tiền vệ đánh chặn, khoảng 25 phút đầu tiên của hiệp một, đội chủ sân Sanchez Pizjuan đã khá thành công trong việc khóa chặt Messi, đồng thời phong tỏa được bộ đôi Henry - Ibrahimovic và hạn chế đến mức tối đa những pha kiến tạo chuẩn xác của “bộ óc” Xavi.
Thi đấu với ý định phòng thủ rõ rệt nhưng Sevilla vẫn linh hoạt trong các pha bóng phản công. Tiền đạo cắm Negredo luôn quấy phá hàng thủ Barca, tạo khoảng trống cho hai tiền vệ cánh băng lên tìm kiếm cơ hội. Cách đá này khiến khung thành Valdes luôn ở vào tình trạnh có thể tủng lưới bất cứ lúc nào xuất phát từ các cú đánh đầu hoặc sút xa của Navas và Romaric.
 |
Sevilla (áo trắng) hoàn toàn xứng đáng đi tiếp vào vòng sau.
|
Nhận thấy các học trò lúng túng trong cách tấn công, HLV Guardiola liên tục ra đường biên chỉ đạo các học trò thi đấu. Gần như ngay lập tức mệnh lệnh của “Pep” phát huy hiệu quả. Phút thứ 28, Barca có cơ hội mở tỷ số trận đấu song cú đánh đầu của Ibra từ khoảng cách 5m lại không đi vào lưới. Sau đó, Messi và Xavi còn tạo ra được hai pha dứt điểm nguy hiểm khác, tiếc là đều không thể xuyên thủng được mảnh lưới của thủ môn Palop.
Sang hiệp hai, Barcelona tiếp tục miệt mài tấn công. Phút thứ 52, nhận đường chuyền của đồng đội, Ibrahimovic thực hiện cú đánh đầu, tuy nhiên thủ thành Palop đã xuất sắc cản phá bóng, cứu nguy cho Sevilla một bàn thua trông thấy. Sevilla đáp trả ngay sau đó bằng cú sút tung lưới Barca của Navas nhưng không được công nhận do lỗi việt vị.
Nhằm hạn chế sức tấn công ngày một mạnh mẽ của Barca, HLV Jimenez đã tung hậu Lolo vào sân. Chưa kịp phát huy hiệu quả thì lưới của Sevilla đã rung lên sau pha sút bóng đẹp mắt của Xavi ở phút thứ 64. Các cầu thủ đội chủ nhà phản ứng kịch liệt với bàn thắng này vì cho rằng bóng đã chạm tay Xavi trước đó, tuy nhiên trọng tài đã nói không.
|
Xavi ghi bàn song Barca không thể đi tiếp và buộc phải trở thành "cựu vương" ở Cúp Nhà vua.
|
Từ thời điểm này, trận đấu diễn ra vô cùng căng thẳng với nhiều pha vào bóng nguy hiểm đến từ hai đội, buộc “vua áo đen” phải dùng tới thẻ vàng để hạn chế cái đầu nóng của các cầu thủ, trong đó có Messi.
Để đi tiếp vào vòng sau Barcelona cần thêm một bàn thắng nữa. Bởi vậy, đội khách dồn toàn lực tấn công. Ngược lại, Sevilla thi đấu co cụm để không bị thủng lưới thêm. Kẻ công, người thủ đã khiến trận đấu diễn ra hấp dẫn với các pha bóng nguy hiểm có thể chuyển thành bàn thắng đến từ hai đội.
Phút thứ 77, đội trưởng Puyol cứu thua cho Barca một bàn thua mười mươi sau pha dứt điểm của Capel. Chừng 10 phút sau, từ khoảng cách 12m, Messi tung cú dứt điểm đẹp mắt nhưng một lần nữa Palop lại là người chiến thắng. Trận đấu có 4 phút bù giờ song không đủ để Barca ghi thêm bàn thắng, đành chấp nhận trở thành cựu vương ở Cúp Nhà vua. Giấc "mộng ăn sáu" lần 2 đã kết thúc ngay từ tháng đầu tiền của năm 2010.
Tỷ số: Sevilla 1 - 0 Barcelona
Bàn thắng: Xavi (64’)
|
Song Mai