Thứ Hai, ngày 28 tháng 5 năm 2012
Đường dây nóng VTCNews: 01255 911 911
Sợ Real "cuỗm" Fabregas, Barca vội vàng nâng giá
09/01/2010 08:05
(VTC News) - Cuộc “đấu giá” Cesc Fabregas giữa Real Madrid và Barcelona đang ngày một nóng lên. Ngay sau khi The Sun đưa tin Club Blanco ra giá cho Fabregas 43 triệu bảng, lập tức Daily Star cho biết đích thân HLV Pep Guardiola yêu cầu BLĐ Barca phải mua bằng được “số 4” với mức giá khởi điểm lên đến 50 triệu bảng.
Cuộc chiến giành Cesc Fabregas giữa Barca và Real không đơn thuần chỉ vì một cái tên mà ẩn chứa đằng sau đó là những lợi ích của cả hai CLB. Hai ông lớn của bóng đá Tây Ban Nha đều muốn biến Fabregas trở thành một biểu tượng mới của đội bóng. Nguyên nhân đầu tiên là bởi những Puyol, Xavi, Raul, Casillas đã bước sang tuổi băm, thời gian để họ trụ lại với bóng đá đỉnh cao chẳng còn bao lâu, trong khi Cesc Fabregas mới 23 tuổi, lại là người Tây Ban Nha chính cống và đang hứa hẹn sẽ trở thành thủ lĩnh mới trong màu áo ĐTQG.
 |
50 triệu bảng đã là con số cuối cùng để đủ mua được Fabregas?
|
Thứ hai, đối với đội bóng xứ Catalunya, Cesc Fabregas là “lá phiếu” vô cùng quan trọng đối với các ứng viên chạy đua vào chiếc ghế chủ tịch Barca vào mùa hè này. Có được Fabregas đồng nghĩa với việc sẽ giữ được HLV Guardiola, vốn đang chần chừ gia hạn hợp đồng mới với đội bóng. Theo một nguồn tin thân cận trong nội bộ Barca vừa tiết lộ: “Bất cứ ai làm chủ tịch mới của Barca nếu muốn chắc chắn giữ chân được Guardiola thì hãy mua về Fabregas. Còn nếu không thì chưa biết điều gì sẽ xảy ra.”
Thứ ba, tất nhiên rồi, sở hữu được Fabregas có nghĩa là sức mạnh ở tuyến giữa sẽ tăng lên đáng kể. Bởi ai cũng biết “số 4” đang là một trong những tiền vệ kiến thiết tài ba với những đường chuyền tinh tế, các pha sút bóng thần sầu cùng những cú đá phạt thành bàn có thể xoay chuyển cục diện trận đấu chỉ trong tích tắc.
Như vậy, với chừng ấy lý do, liệu chăng số tiền 50 triệu bảng đã là con số cuối cùng? Hãy cứ chờ xem! Trước hết là phản ứng của "Nhà trắng" với cách "chơi trội" của đối thủ. Và hãy lưu ý, mức giá 50 triệu bảng chỉ là giá ban đầucủa Azulgrana mà thôi.
Song Mai (tổng hợp)