Perez và Galacticos 2.0: Bóng tối dưới chân đèn 06/06/2009 08:09

(VTC News) - La Liga mùa giải 2009/10, trong một trận đấu ở Bernabeu, các ngôi sao Ronaldo, Kaka, Ribery, Ibrahimovic, David Villa, David Silva… làm nổ tung đấu trường bằng những pha solo, những đường bóng hoa mỹ và những bàn thắng tuyệt đẹp. Sau trận đấu, HLV Pellegrini vỗ vai an ủi người đồng nghiệp Guardiola, bởi Real của ông vừa thắng Barca 5-0...

> Florentino Perez và sự trở về "cuồng phong"
> Florentino Perez tái xuất: Dựng lại thời hoàng kim

Đó là một viễn cảnh mà có lẽ không ít hinchas của Real đang háo hức tưởng tượng khi chứng kiến sự trở lại của Florentino Perez trên ghế chủ tịch và những vụ mua bán đình đám của ông. Nhưng…

Triết gia nổi tiếng người Hy Lạp, Heraclitus từng nói: "Không ai tắm hai lần trên một dòng sông". Dụng ý của Heraclitus thì ai cũng đã rõ. Vậy nhưng với Florentino Perez thì lại rất khác. Ngài tỷ phú 62 tuổi vốn đã "ngâm mình" rất lâu ở "dải ngân hà" Bernabeu nhưng vẫn muốn “tắm” thêm một lần nữa. Và cuối cùng thì Florentino Perez đã thực sự trở lại.

Không ai sánh bằng Perez

Hồi tưởng lại những diễn biến trên thị trường chuyển nhượng mùa hè năm ngoái, nhiều hinchas của Real không khỏi cảm thấy cay cay nơi sống mũi. Bởi trong khi “Kền kền” chỉ chi 13 triệu euro để tăng cường Van der Vaart, Barca đã chi nhiều chục triệu euro.

Perez đã chính xác khi chọn Kaka mở đầu cho Galaticos 2.0 (Ảnh: Reuters).

“Mạnh vì gạo, bạo vì tiền”, đồng tiền của người Catalan đã phát huy hiệu quả với cú ăn ba lịch sử. Bởi vậy, trong bối cảnh đại kình địch hạ quyết tâm thâu tóm Fabregas, Adebayor, Benzema… cho mùa giải mới, thì sự trở lại cùng một cơn bão tiền của Florentino Perez có thể xua tan những cái nhìn thèm thuồng của các Madridista hướng về Nou Camp, sàn diễn của những ngôi sao thượng hạng.

Trong buổi sáng sớm ngày 1/6, Perez có buổi lễ ra mắt chính thức và ngay buổi chiều hôm đó, hợp đồng với HLV Villarreal, Pellegrini đã được ký kết. Một ngày sau đó, Kaka gần như đã là người của Real!

Sau 3 năm rời xa "Nhà trắng", Perez đã thay đổi nhiều, ông kiệm lời và có phần khiêm nhường hơn, nhưng phong thái làm việc thì không hề thay đổi. Nhanh, gọn, chính xác và không ngại chi tiền. Ông chủ tập đoàn ACS đã chi 4 triệu euro để huỷ bản giao kèo chỉ còn hiệu lực 1 năm của Pellegrini với đội bóng cũ, đồng thời chấp nhận bỏ ra khoảng 65 triệu euro cho siêu sao bóng đá Brazil.

Có thể nói việc mang Pellegrini và Kaka về Bernabeu là những nước cờ cực kỳ chính xác của Perez. HLV người Chile đã biến Villarreal từ một đội bóng tỉnh lẻ và chỉ bắt đầu tham dự La Liga từ 10 năm trước thành một thế lực ở TBN. Ngay trong mùa thứ nhất dẫn dắt "Tàu ngầm vàng", người đàn ông sinh ở Santiago, Chile đã giúp đội bóng này giành vé dự Champions League lần đầu tiên! Trong lần đầu tham dự sân chơi lớn nhất lục địa già, Villarreal đã gây bất ngờ lớn khi tiến tới trận bán kết và liên tục là vị khách thường xuyên của giải đấu này trong các mùa sau đó.

Tài năng của Pellegrini là không cần bàn cãi khi ông khơi dậy khát khao chiến đấu của những Riquelme, Forlan, Sorin, Tacchinardi, Senna, Jose Maria, Rossi, Llorente… và đưa họ vươn tới đỉnh cao nhất của sự nghiệp. Trong khi đó, với việc nhất quyết loại bỏ ngôi sao sáng nhất Riquelme khỏi đội hình sau một mâu thuẫn cá nhân, Pellegrini đã khẳng định rằng ông có đủ năng lực để kiểm soát những ngôi sao và không để cá tính của một cá nhân nào lấn át tiếng nói của mình trong phòng thay đồ cũng như trên sân đấu.

Dưới thời Ramon Calderon, tất cả các HLV từ Fabio Capello, Bernd Schuster đến Juande Ramos, không ai thành công trong việc cầm cương những ngôi sao, và sự có mặt của HLV 55 tuổi có thể khiến tiền lệ ấy thay đổi.

Kaka còn trẻ, anh mới 27 tuổi và sẽ ký vào bản hợp đồng có hiệu lực 5 năm. Nên nhớ, Zidane đã cập bến Bernabeu khi đã 29 tuổi và đã cống hiến quá nhiều cho Real trong 5 năm cuối cùng của sự nghiệp cầu thủ. Kể từ sau sự ra đi của “số 5” cách đây 3 năm, Club Blanco vẫn chưa tìm được một người xứng đáng nhập vai thủ lĩnh dẫn dắt lối chơi. Kaka, người hứa hẹn trở thành “số 5” mới chính là câu trả lời thoả đáng nhất.

Ronaldo rồi cũng sẽ sang Bernabeu, nhưng Real vẫn "bệnh cũ" là mất cân bằng trong đội hình (Ảnh: AP).

Pellegrini và Kaka chỉ là hai cái tên đầu tiên. Ngay khi cuộc đàm phán với Milan kết thúc (có thể vào đầu tuần sau), bộ sậu của Perez sẽ nổ những phát súng đầu tiên trong cuộc tổng tấn công vào các mục tiêu Ronaldo, Ribery và Ibrahimovic. Xabi Alonso và hai chàng David của Valencia (Villa và Silva) cũng đã nằm trong tầm ngắm.

Thực ra trước sự bổ sung Pellegrini và Kaka, Perez đã có những động thái rất đáng chú ý khi bổ nhiệm Pardeza, Zidane và Valdano. Zidane vẫn là một thần tượng lớn ở Madrid và các hinchas đang nuôi hi vọng anh sẽ giúp CLB cho ra lò những “Pavon mới”. Jorge Valdano, cựu cầu thủ và HLV Real sẽ điều hành các hoạt động của CLB trong khi Pardeza có nhiệm vụ săn lùng những “Zidane”.

Thượng tầng đã ổn định và những lời hứa đã được Perez phát đi. Vị chủ tịch tập đoàn ACS cũng chẳng có thói quen hứa xuông như Calderon, đã nói là làm. Vậy thì các Madridista có nên ăn mừng?

Căn bệnh cũ

Sau 3 năm rời xa rời bóng đá, Perez vẫn chưa từ bỏ thói quen sưu tập những ngôi sao tấn công hoa mỹ. Trong số những cái tên ông hứa, ngoại trừ Xabi Alonso là biết chơi phòng ngự, những người còn lại đều là những tiền đạo hoặc những tiền vệ công.

Dưới triều đại Galacticos "phiên bản 1.0", Perez gây tiếng vang khi mua Figo, Zidane, Ronaldo, Beckham và Owen, tất cả đều là những quả bóng vàng hoặc bóng bạc ở châu Âu và không biết phòng thủ. Ở thái cực khác, hàng phòng ngự chỉ được tăng cường bởi những kẻ xoàng xĩnh như Samuel, Gravesen, Cicinho, Carlos Diogo và Pablo Garcia.

Và đặc biệt, khi Real bán đi Makelele để “cân đối mức lương” sau khi có Becks (sự chuyển giao được ví von là "thay một cầu thủ không thể chuyền chính xác quá 10m bằng một cầu thủ có khả năng chuyền xa tới 40m"), đội hình của họ mất cân bằng trầm trọng giữa công và thủ. Hàng tiền vệ chỉ toàn những vũ công mà thiếu hẳn một máy quét khiến Club Blanco chơi đẹp, quyến rũ nhưng cũng rất dễ bị đánh gục. Họ trắng tay trong 3 năm, từ 2003 đến 2006 và kết quả là Perez phải nói lời chia tay.

Vậy nhưng vì muốn lấy lòng CĐV (ai chả muốn đội bóng mình yêu thích sở hữu những ngôi sao biết chơi hoa mỹ), Perez đã tiếp tục hướng tới những mục tiêu cần săn đuổi mà không có lấy một hậu vệ. Cannavaro đã hồi hương, Pepe và Heinze thường xuyên mắc sai lầm, Metzelder và Salgado chẳng mấy hữu dụng trong khi Sergio Ramos không còn giữ được phong độ như ở Sevilla. Vậy thì, nếu như đã đổ ra cả đống tiền cho những ngôi sao, Perez sẽ đào đâu ra tiền để sắm một vài hậu vệ đẳng cấp? Ai sẽ đá phòng ngự đây?

Đâu rồi, những Pavon?

Perez từng tuyên bố Real của ông sẽ sống bằng công thức "Zidanes y Pavones", ám chỉ việc kết hợp giữa những tài năng trưởng thành từ lò đào tạo trẻ (Pavon) với những ngôi sao đã thành danh thực sự (Zidane). Thế nhưng, chính Francisco Pavon, cầu thủ sáng giá nhất của lò Castilla dưới thời Galacticos cũng bị ruồng rẫy và giờ đang trôi dạt xuống tận hạng dưới cùng Zaragoza. Những cái tên còn lại, họ hoặc là chưa bao giờ trưởng thành, như Ruben Rocha, Portillo, Raul Bravo hay Alvaro Mejia, hoặc là tỏa sáng ở một CLB khác, như Cambiasso và Eto'o.

Zidane còn quá thiếu kinh nghiệm để có thể mang lại cho Real những Pavon (Ảnh: Reuters).

Rút kinh nghiệm, người đàn ông 62 tuổi đã trao cơ hội cho Zinedine Zidane nhằm cải thiện chất lượng lò đào tạo trẻ. Nhưng Zidane cũng chưa có nhiều kinh nghiệm làm công tác này. Hơn nữa, việc mang về một loạt các cầu thủ đẳng cấp sẽ khiến cơ hội cạnh tranh của các cầu thủ trẻ bị thu hẹp. Đừng quên là giám đốc học viện đào tạo trẻ Míchel đã phải dứt áo ra đi do ấm ức vì học viện không được quan tâm đúng mức. Míchel là một thành viên của “đội quân kền kền” (Quinta del Buitre) lừng danh năm nào, ông cũng là một công thần như Zidane đó thôi.

Trong những năm gần đây, lò đào tạo của Real chỉ xuất xưởng 3 cái tên hiếm hoi là Miguel Torres, Dani Parejo và Javi Garcia (tương lai sẽ có thêm Miquel Palanca và Alberto Bueno), những sản phẩm hoàn toàn thô kệch. Thực tế là từ sau thế hệ của Raul, Guti và Casillas, chưa có thêm 1 tài năng trẻ nào của Castilla đủ trình độ để chiếm 1 vị trí chính thức trong đội hình của Los Merengues. Trong khi đó, lò La Masia của Barcelona vẫn đều đặn xuất xưởng những cậu bé vàng Puyol, Xavi, Iniesta, Fabregas, Messi, Pique, Busquets…

Liệu có còn vắt chanh bỏ vỏ?

Với sự có mặt của Pellegrini, Juande Ramos đã lặng lẽ rút lui bằng cửa hậu. Người đàn ông đã sống chết cùng Real 5 tháng qua sẽ phải lặng lẽ rút lui sau khi đã làm không tệ phận sự của một cascadeur đóng thế.

Công bằng mà nói, J.Ramos đã đảm nhiệm khá tốt công việc của một HLV tạm quyền, Real của ông không giành được La Liga chỉ vì Barca quá xuất sắc. Dễ hiểu thôi, Perez muốn đập đi những thành quách cuối cùng của kẻ tử thù (Ramon Calderon), cũng giống như việc Mijatovic đã phải cuốn xéo để dọn đường cho kế hoạch tái thiết một vương triều hưng thịnh.

Johan Cruyff: "Perez chả hiểu gì về bóng đá"! (Ảnh: Reuters).

Trong những năm trị vì trước đây, Perez vẫn thường bạc đãi những công thần tuyệt đối trung thành để đổi lấy những ngôi sao mới có giá trị quảng bá cao hơn. Hierro và Del Bosque bị sa thải chỉ một ngày sau lễ đăng quang La Liga 2003. “Hoàng tử bé” Morientes bị tống ra đường để Ronaldo thoải mái “diễn”. McManaman bị bán để nhường lối cho Beckham, cũng là người Anh nhưng đẹp trai và hấp dẫn hơn. Vậy nên, chuyện ông trùm xây dựng bỏ quên Juande Ramos cũng chẳng có gì lạ.

Cổ nhân có câu: “Ôn cố tri tân”. Maiacovski, nhà thơ lớn của Xô Viết cũng từng nói: "Nếu anh bắn vào quá khứ bằng súng lục thì tương lai sẽ bắn trả anh bằng đại bác". Liệu con người ta có thể xây lên một thành trì bền vững với cách cư xử theo kiểu “cạn tàu ráo máng” của Perez?

Perez đã từng mang về những ngôi sao sáng nhất để làm đẹp cho giải thiên hà Bernabeu. Giờ đây, bầu trời Madrid có thể sẽ được tô điểm bởi Ronaldo, Kaka, Ibra, Villa… những ngôi sao đẹp nhất trong thế hệ đương đại. Rồi đây Real sẽ có thêm thật nhiều CĐV, bởi ai chả thích ngắm nhìn những ngôi sao ấy tỏa sáng, giống như người ta thích ngắm nhìn thứ ánh sáng mê hoặc từ ngọn đèn neon trang trí. Ánh sáng của ngọn đèn thì lúc nào cũng rực rỡ, nhưng đôi lúc, nó chẳng soi sáng được chân đèn.

Khi những lời tán tụng Perez cứ tuôn chảy không ngừng trên các mặt báo, Johan Cruyff đã khiến tất cả phải chưng hửng với phát biểu: "Perez chả hiểu gì về bóng đá". Hẳn là có rất nhiều người muốn tuyên bố của huyền thoại người Hà Lan không phải là sự thật, ít nhất là các Madridista và chính Perez nữa.

Kim Uyên

Thể thao   Xem theo ngày