Hòa Catania, Milan tạo cơ hội áp sát ngôi đầu cho Juve

Tổng hợpChủ Nhật, 01/04/2012 01:37:00 +07:00

(VTC News)-Thi đấu uể oải, dồn sức tấn công ở những phút cuối, song mọi nỗ lực của Rossoneri đều trở nên vô nghĩa khi tiếng còi kết thúc trận đấu.

(VTC News)-Thi đấu uể oải, dồn sức tấn công ở những phút cuối, song mọi nỗ lực của Rossoneri đều trở nên vô nghĩa khi tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài vang lên. Thật đúng là nhọc nhằn mới kiếm được một điểm.

Trước khi bước vào trận đấu tại vòng 30 Series A với Catania, HLV Allegri đã tuyên bố sẽ toàn tâm toàn ý cho trận đấu diễn ra trên Angelo Massimino và chỉ nghĩ đến lượt về tứ kết tại Camp Nou sau khi trận đấu kết thúc. Tuy nhiên, diễn biến trên sân đã cho thấy những lờinói của Allegri chỉ là lời nói suông.

Khởi đầu hiệp một, Milan đã cho thấy một bộ mặt uể oải và thi đấu hời hợt. Có lẽ một phần bởi đa số các cầu thủ đều đã vắt kiệt sức lực tại San Siro hồi giữa tuần. Lợi dụng tình thế đó, đội chủ nhà Catania đã triển khai lối chơi tấn công tốc độ. Lối chơi pressing và chịu khó áp sát của Catania đã phần nào gây được những sóng gió nhất định về phía cầu môn Abbiati.

 Milan "cầm vàng"...

Sau 10 phút đầu chuệch choạc, với vị thế của một đội bóng lớn, Milan đã dần dần ổn định đội hình và tạo được một số cơ hội về phía thủ thành Carrizo bên phía Catania. Tuy nhiên, sức ép của Milan chưa đủ lớnvà Catania tiếp tục tận dụng cơ hội chơi đôi công với đội khách.

Catania tạo được khá nhiều cơ hội về phíacầu môn đội khách, song những tình huống quyết định các cầu thủ chủ nhà tỏ ra thiếu chính xác. Bên phía Milan, Ibra và các đồng đội cũng đã tạo được một sốcơ hội nhưng các chân sút vẫn tỏ ra vô duyên trước khung thành.

Phút 35, từ một tình huống tấn công nhanh, Ibrahimovic đã khéo léo che bóng, tạo điều kiện cho Robinho băng xuống đối mặt với thủ thành Carrizo. Tiền đạo người Brazil đã không bỏ lỡ cơ hội mở tỉ số choAC Milan.

Catania cũng đã có cơ hội đáp trả sau tình huống dứt điểm trúng xà ngang của Gomez. Đội chủ nhà tiếp tục dồn lên tấn công song với lối chơi chắc chắn bên phần sân nhà, Milan đã bảo toàn được tỉ số đến khi hiệp 1 kết thúc.

Bước sang hiệp 2, Catania vẫn tiếp tục trung thành với lối chơitấn công tốc độ. Gomez, Lodi và Bergessio khiến cho hàng phòng ngự Milan và thủ thành Abbiati luôn trong tình trạng chật vật cản phá. Lúc này, Milan tiếp tục chơi chắc và chậm, nhằm giảm nhịp độ trận đấu.

 Lại để "vàng rơi."

Và điều gì đến cũng đã phải đến, phút 57, sau một tình huống lên tham gia tấn công của trung vệ Legrottaglie, anh đã đánh đầu chiến thuật cho Spolli dứt điểm tung lưới Milan ở cự li gần, rút ngắn tỉ số.

Trong những phút còn lạicủa trận đấu, Milan bắt đầu dồn lên tấn công hòng tìm kiếm trận thắng. Song mọi nỗ lực của Rossoneri đều trở nên vô ích, dù Allegri đã tung vào sân El Shaarawy trong những phút cuối nhằm tăng sức tấn công.

Tỉ số 1-1 được giữ đến hết trận đấu. Catania xứng đáng có điểm trong trận đấu này. Họ đã chơi một lối chơi tấn công tốc độ, thuyết phục với sự cơ động của hàng tiền vệ và sự nguy hiểm đến từ bộ ba Gomez, Lodi và Bergessio.

Còn đối với Milan, vừa tốn sức vừa mất công. Đó có lẽ sẽ là nhận xét chính xác nhất dành cho Rossoneri trong trận này. Nếu Juventus giành chiến thắng trước Napoli, khoảng cách giữa họ với Milan sẽ chỉ còn 2 điểm, một khoảng cách có thể san lấp bất cứ lúc nào. Có lẽ lúc này, HLV Allegri sẽ có thể nghĩ đến trận lượt về tại Camp Nou. Trước khi trở về gồng mình trên đường đua tranh giành Scudetto.

Đội hình thi đấu
Catania: Carrizo; Marchese, Motta, Spolli, Legrottaglie, Almiron (Seymour 90+2’), Izco, Barrientos (Llama 71’), Gomez (Lanzafame 85’), Lodi, Bergessio.
Milan: Abbiati; Abate, Mexes, Bonera, Antonini; Aquilani (Maxi 85’), Ambrosini, Nocerino;Emanuelson (K.Boateng 52’); Robinho (El Shaarawy 73’), Ibrahimovic.

Bàn thắng: Robinho (35'),Spolli (57')

Nguyễn Dũng

 

Bình luận
vtcnews.vn