Inter "phế" Ranieri, xây mô hình theo công thức Barca?

Thể thaoThứ Ba, 27/03/2012 03:17:00 +07:00

Sa thải một người rất già và có thừa kinh nghiệm để bổ nhiệm một người rất trẻ và chưa có chút kinh nghiệm gì, Inter có vẻ như muốn đập đi xây lại từ đầu


Sa thải một người rất già và có thừa kinh nghiệm để bổ nhiệm một người rất trẻ và chưa có chút kinh nghiệm gì, Inter Milan có vẻ như muốn đập đi xây lại từ đầu.

Andrea Stramaccioni là ai? Đừng nói ngoài biên giới Italia, ngay cả trên đất nước hình chiếc ủng cũng chẳng nhiều người biết đến vị HLV năm nay mới 36 tuổi này. Thực tế, gọi là HLV nhưng Stramaccioni chưa từng có chút kinh nghiệm dẫn dắt một đội bóng chuyên nghiệp nào. Trước khi được bổ nhiệm làm HLV Inter, Stramaccioni chỉ toàn làm việc với các đội trẻ. Năm 1995, sau khi sự nghiệp cầu thủ sớm kết thúc vì chấn thương đầu gối, Stramaccioni chuyển sang dẫn dắt đội trẻ Roma. Và sau 6 năm khá thành công ở Thủ đô nước Ý, vào năm 2011, ông được Inter mời về dẫn dẫn Internazionale Primavera, hay là đội U-20 Inter.

 

Bước ngoặt trong sự nghiệp của Stramaccioni chỉ thực sự xuất hiện vào ngày 25/3 vừa rồi. Đó là ngày Inter Primavera đã đánh bại Ajax trong trận Chung kết giải NextGen Series, giải đấu dành cho các cầu thủ thuộc lứa tuổi dưới 19. Cùng ngày, Inter Milan để thua Juventus 0-2 trong trận derby Italia. CEO của Inter, ông Ernesto Paolillo, phản ứng tức thì bằng cách nói rằng Ranieri phải sử dụng nhiều hơn nữa những nguồn lực từ tuyến trẻ của CLB, mà theo Paolillo là "chất lượng chẳng kém gì La Masia". Nhưng Chủ tịch Moratti thì nghĩ khác. Ông sử dụng luôn vị HLV của đội trẻ.

Việc Inter bổ nhiệm Stramaccioni vào cương vị HLV trưởng đội A không khỏi khiến người ta liên tưởng tới chuyện đã xảy ra ở Nou Camp 4 năm trước. Khi đó, Chủ tịch Joan Laporta của gã khổng lồ xứ Catalunya, sau 2 năm liên tiếp chứng kiến đội bóng vật vã tìm đường trở lại đỉnh cao, đã quyết định đi một nước cờ cực kỳ mạo hiểm là bổ nhiệm HLV đội Barca B, Pep Guardiola, lúc đó cũng chưa có kinh nghiệm gì, làm HLV trưởng thay Rijkaard. Kết quả, dưới bàn tay của Pep, Barca với nền tảng là những cầu thủ được đào tạo từ La Masia đã thăng hoa rực rỡ và thống trị thế giới cho tới tận bây giờ.

Còn quá sớm để khẳng định Stramaccioni sẽ trở thành một Guardiola thứ hai. Nhưng ngay từ bây giờ, đã có thể khẳng định Moratti muốn Inter của ông đi theo con đường thành công của Barca. Đó là sử dụng HLV đội trẻ, ưu tiên những cầu thủ "cây nhà lá vườn" thay vì những ngoại binh triệu phú "đỏng đảnh", và thành công bằng lối chơi mang tính bản sắc của đội bóng. Bổ nhiệm Stramaccioni, vì thế, là một hành động mang tính cách mạng. Không chỉ với Inter Milan, mà với chính Moratti, người xưa nay vẫn nổi tiếng bởi sự phóng tay trên thị trường chuyển nhượng, không phải bởi những chính sách dài hơi.

Câu hỏi đặt ra bây giờ là liệu Moratti có dám trao "thượng phương bảo kiếm" cho Stramaccioni để ông mạnh tay cải tổ đội bóng, như Guardiola khi xưa "chém" cả Deco, Ronaldo lẫn Eto'o?

Theo Bongdaplus
Bình luận
vtcnews.vn