Trong một buổi trả lời phỏng vấn gần đây với tờ The Sun của Anh, Ibra đã chia sẻ về chuyến đi tới London và cuộc gặp gỡ giữa anh với HLV Wenger cách đây 12 năm. Theo bí mật đó thì suýt chút nữa, tiền đạo người Thụy Điển đã trở thành một “Pháo thủ”. Anh nói: “Khi tôi đến, Wenger chìa ra chiếc áo đấu của Arsenal mang số 9 có in tên tôi. Đó là một khoảnh khắc kì diệu với tôi bởi Arsenal là một đội bóng lớn, và tôi thậm chí đã mặc áo đó để chụp vào bức ảnh.
Arsenal và Wenger đã để vuột mất Ibra cách đây 12 năm.
Bạn thấy đấy, ngay khi còn là một cậu nhóc (khi đó Ibra mới 19 tuổi), tôi đã có niềm tin lớn vào bản thân mình. Tôi chắc rằng sẽ có nhiều tài năng trẻ khác đồng ý với lời đề nghị đó đơn giản chỉ vì đây là Arsenal và Wenger. Nhưng tôi biết Arsenal chưa chắc đã tin tưởng mình, trong khi Roma và Ajax lại khác. Do đó tôi từ chối và ký hợp đồng với Ajax. Đó quả là sự lựa chọn hoàn hảo”.
Ở Amsterdam, Ibra tỏa sáng và cùng với Ajax giành 8 chức vô địch quốc gia liên tiếp, sau đó là những ngày tháng tươi đẹp khác trong màu áo Juve, Inter, Barcelona và Milan. Tháng trước, anh đã thi đấu cực hay trong trận đại thắng 4-0 của Milan trước thầy trò Wenger tại San Siro trong khuôn khổ Champions League. Chắc hẳn khi ấy, Arsene Wenger sẽ là người cảm thấy nuối tiếc nhất!
Hồng Vân
Bình luận