Cuộc chiến Anh-Ý: Ai sợ ai? 15/02/2012 13:00
Hai tháng sau lễ bốc thăm vòng 1/8 Champions League, cuộc chiến rất được chờ đợi giữa Anh-Italia ít nhiều đã có thay đổi. 8 tuần trước, AC Milan có thể được đánh giá cao hơn Arsenal, nhưng giờ thì chưa hẳn. 8 tuần trước, Napoli gây sốc khi loại Man City nhưng lúc này, họ cũng tệ chẳng kém Chelsea. Do vậy, thật khó để dự báo xem ai sẽ chiếm ưu thế trong trận chiến này.

Serie A hơn về số lượng...

Lần đầu tiên kể từ mùa giải 2003/04, Serie A có nhiều đại diện hơn Premier League ở vòng 1/8 Champions League. Liệu đó có phải là dấu hiệu cho thấy bóng đá Italia hồi sinh hay không, khi Napoli, Inter và Milan đang tiếp nối thành công mà Inter đạt được vào năm 2010 với chức vô địch của Nerazzurri dưới thời Jose Mourinho.
Cuộc chiến Anh - Italia 

Và khi Napoli cầm hòa Man City trên đất Anh và đánh bại đội bóng của Roberto Mancini ở lượt về tại San Paolo, không ít tifosi đã nghĩ đến một kịch bản trong mơ. Đó là tuy Chelsea, Arsenal đều đứng đầu tại vòng bảng và có lợi thế sân nhà ở lượt về, Serie A hoàn toàn có khả năng xóa sạch các đại diện Premier League trước vòng tứ kết Champions League. Và cơ sở để người Italia tin vào vận may của họ là Chelsea, Arsenal đã không còn giữ được ưu thế ngay chính ở sân chơi trong nước.

...nhưng liệu có đáng sợ?

Trừ Inter năm 2010, phải thừa nhận là Serie A đã đi xuống một cách tệ hại trong những mùa giải gần đây. Nghe thật khó tin với một nền bóng đá từng 4 lần vô địch World Cup và có số lần dự chung kết Cúp C1/Champions League nhiều hơn bất cứ quốc gia nào (26). Chính xác thì kể từ năm đỉnh cao 2003 - Milan thắng Inter ở bán kết và đánh bại Juventus trong trận chung kết tại Old Trafford - Serie A bỗng dần tàn lụi.

Milan sẽ làm nên chuyện với những cái tên này ?

Về số lần vô địch, họ chẳng kém gì người Anh (Milan năm 2007, Inter 2010) nhưng trong 8 năm qua, số CLB của Italia có mặt tại bán kết chỉ là 4, trong khi của Anh là 14. Đó là chưa kể Milan vắng mặt ở tốp 4 đội mạnh nhất từ năm 2007, còn Inter vô địch 3 năm sau nhưng không có 1 cầu thủ Italia nào ở trận chung kết, cho đến khi Marco Materazzi xuất hiện vào phút bù giờ thứ 2.

Sa sút kéo dài khiến Serie A phải nhường 1 suất dự Champions League cho Bundesliga ở mùa bóng năm nay. Nhưng điều đáng lo cho người Italia là lúc này, không nhiều cầu thủ giỏi muốn đến giải đấu của họ. Cộng thêm cuộc suy thoái toàn cầu, các CLB Serie A đuối sức dần trước sự lớn mạnh của La Liga và Premier League. Milan muốn Carlos Tevez nhưng rồi chỉ có Maxi Lopez. Họ cùng Inter và Juventus theo đuổi Xherdan Shaqiri (Basel) nhưng tiền vệ này chọn Bayern Munich. Nói như Roberto Perrone của tờ Corriere della  Sport thì “20 năm trước, nếu Milan muốn một cầu thủ, anh ta sẽ đến” và lúc này thì ngược lại.

Vì thế, tuy Arsenal và Chelsea sa sút ở Premier League, Milan, Napoli cũng không thể xem thường các đối thủ của họ. Sau cùng thì sự sa sút đấy có một phần nguyên nhân vì Man City và Tottenham đang ngày càng mạnh hơn.

Tin liên quan

» Góc nhìn Milan-Arsenal: Anh hùng hay kẻ ngốc?
» Song tấu Sanchez-Messi giúp Barca đả bại Leverkusen
» Leverkusen 1-3 Barca: Xứng danh nhà vô địch
» Real quyết không cho Barca ăn mừng tại Bernabeu
» Bayer Leverkusen-Barca: Tìm lại niềm kiêu hãnh

Theo TT24h


Mã xác nhận: loading...
 
Thể thao   Xem theo ngày