Inter một lần nữa nếm trải "Ác mộng Novara"

Thể thaoChủ Nhật, 12/02/2012 09:04:00 +07:00

(VTC News)- Với bàn thắng duy nhất của Caracciolo, Novara đã có chiến thắng thứ 3 trong mùa giải này tại Serie A, 2 lần trong số đó là trước ...Inter.

(VTC News) - Với bàn thắng duy nhất của Caracciolo, Novara đã có chiến thắng thứ 3 trong mùa giải này tại Serie A, 2 lần trong số đó là trước ...Inter.

Bước vào trận đấu này, bên phía Inter không có sự phục vụ của hậu vệ Maicon do bị treo giò, và 2 cầu thủ Samuel, Guarin do bị chấn thương, nhưng bù lại họ lại có sự trở lại của những trụ cột trên hàng công sau khi bình phục chấn thương như Sneijder hay Ricky Alvarez. Trong khi đó, đội khách Novara đang đứng cuối bảng tại Serie A và chưa có chiến thắng nào kể từ cuối tháng 11 đến nay.

Sneijder đã chơi rất hay trong ngày trở lại sau chấn thương. 

Ngay những phút đầu tiên, Sneijder sớm chứng tỏ giá trị của mình khi không chỉ khơi nguồn cảm hứng cho các đợt lên bóng của đội bóng áo xanh đen, mà còn thường xuyên uy hiếp khung thành đội khách bằng những cú sút xa uy lực. Phút thứ 9, cú dứt điểm bên ngoài vòng cấm của tiền vệ người Hà Lan khiến thủ môn Ujkani phải bay hết người cản phá. Đội bóng áo sọc xanh đen nắm quyền chủ động trên sân với khả năng cầm bóng tốt của hàng tiền vệ, nhưng lại chưa tạo được những cơ hội thật sự nguy hiểm.

Trong khi đó, dù bị đánh giá thấp hơn rất nhiều song các cầu thủ áo trắng vẫn chơi hết sức cố gắng trong những phút đầu tiên. Họ chủ động chơi phòng ngự số đông ở phần sân nhà trước khi tìm kiếm cơ hội phản công với mũi nhọn cao nhất là tiền đạo Caracciolo. Phút 29, chính chân sút này đã có cơ hội vô cùng thuận lợi khi băng xuống đối mặt với Cesar nhưng lại không thể dứt điểm thành công.

Sang đầu hiệp 2, mọi chuyện vẫn không có gì thay đổi khi Inter củaSneijder áp đảo hoàn toàn về thế trận. Phút 53, Milito có cơ hội cực kỳ thuận lợi để ghi bàn mở tỷ số nhưng cú sút ở khoảng cách chưa đến 10m của anh lại đi trúng vào vị trí của thủ môn Ujkani. Một tình huống làm gợi nhớ đến bàn thắng vào lưới Chelsea của tiền đạo người Argentina cách đây 2 năm.

 Novara đúng là đối thủ kị giơ của Inter Milan

Phút 55, Lucio đệm bóng cận thành sau đường tạt bóng của Sneijder bên cánh trái, khiến Ujkani phải bay người đấm bóng. Ngay sau đó, đội khách tổ chức phản công nhanh và trong 1 tình huống tưởng như không có gì nguy hiểm, tiền đạo Caracciolo đã có pha cứa lòng chân trái cực kỳ hiểm hóc hạ gục Julio Cesar, mở tỷ số 1-0. Cơn ác mộng ở trận lượt đi dường như đang hiện về với các cầu thủ Inter.

Chỉ 1 phút sau, Inter có câu trả lời khi Stankovic có cơ hội tung cú sút xa sở trường của mình ngay sát vạch 16m50, tiếc là bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Phút 60, HLV Ranieri cho Forlan vào sân thay Andrea Poli để tăng cường sức mạnh tấn công. 9 phút sau, lại là Sneijder có pha solo rất hay bên cánh trái, nhưng vẫn chỉ là 1 cú sút không chính xác.

Mải mê tấn công, suýt chút nữa đội chủ nhà phải nhận bàn thua thứ 2 ở phút 73, khi Rigoni có pha căng ngang rất nguy hiểm bên cánh phải để Caracciolo lao vào đệm lòng, nhưng rất may Cesar đã nhanh tay cản phá. Phút 77, đến lượt Morganella khiến thủ môn người Brazil toát mồ hôi với pha vuốt bóng cực mạnh từ khoảng cách hơn 30m.

Nerazzurri đã lâu rồi không biết đến mùi chiến thắng

Kể từ phút 80, Novara chỉ còn chơi với 10 người, khi Radovanovic nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân. Ở pha sút phạt từ khoảng cách chỉ 20m sau đó, Sneijder vẫn không thể chiến thắng được Ujkani. Trận đấu diễn ra rất hấp dẫn với những pha tấn công nguy hiểm liên tiếp được tạo ra. Bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của đội khách, các cầu thủ Inter buộc phải sử dụng những cú sút xa nhưng hiệu quả không cao. Đến phút 88, tiền vệ người Hà Lan đã đánh bại được Ujkani với pha đi bóng và dứt điểm sở trường, nhưng thần may mắn lại không đứng về phía Nerazzurri khi bóng tìm đúng xà ngang bật ra. Phút bù giờ thứ 2, đến lượt Pazzini bỏ lỡ cơ hội quý như vàng để san bằng tỷ số khi pha khống chế bóng và dứt điểm ngay trong vạch 5m50 của anh lại đưa bóng trúng vào vị trí thủ thành của Novara.

Với thắng lợi 1-0, thầy trò HLV Mondo đã có số điểm bằng với đội xếp trên Cesena, nhưng đá nhiều hơn 1 trận và vẫn dậm chân ở cuối BXH. Trong khi đó, đây đã là trận thứ 5 liên tiếp không thắng trên tất cả các đấu trường của Inter Milan (trong đó có 4 trận thua). Giờ thì không có ai ở Giuseppe Meazza nói đến Scudetto nữa, mà vấn đề chỉ còn là cứu vãn danh dự của Inter Milan khi mà họ đã để thua đội bóng "tí hon" mới lên hạng Novara đến 2 lần trong cùng 1 mùa giải.

Đội hình ra sân:

Inter: Julio Cesar; Zanetti, Lucio, Cordoba, Chivu; Poli, Stankovic, Cambiasso; Alvarez, Sneijder; Milito

Novara: Ujkani; Lisuzzo, Centurioni, Garcia; Dellafiore, Porcari, Radovanovic, Rigoni, Gemiti; Jeda, Caracciolo

Hồng Vân

Bình luận
vtcnews.vn