Cựu danh thủ Ruud
Gullit nói rằng Antonio Conte có thể… hói một lần nữa. Người Hà Lan bay
năm nào của AC Milan thừa nhận Juve có nhiều ưu thế hơn AC Milan trong
cuộc đua ở Serie A, vì Bianconeri hơn Rossoneri 1 điểm và đá ít hơn 1
trận.
Cuối
tuần qua, Milan bị Napoli cầm chân sân nhà, ở trận đó Ibra bị thẻ đỏ
nên bị treo giò 3 trận. Đã khó càng thêm khó cho Milan nhưng Ibra sẽ có
mặt ở bán kết Coppa Italia khi 2 đội bóng mạnh nhất của quá khứ và hiện
tại của bóng đá Italia gặp nhau.
Milan
gặp Juve ở 2 trận bán kết lượt đi và về tranh 1 vé vào chung kết.
Rossoneri liệu có thể làm Conte… rụng tóc vì lo lắng, như lời Gullit? Lo
âu thì có, nhưng rụng tóc thì chắc là không, vì Conte vốn không hề yếu
bóng vía.
 |
| Mái tóc không làm nên... danh tướng |
Một
cầu thủ lấy cần cù bù thông minh, dạng như Conte hay Didier Deschamps
(cựu ngôi sao Juve, thủ quân ĐT Pháp vô địch EURO và World Cup, thủ quân
Marseille vô địch Champions League sau khi đánh bại AC Milan ở trận
chung kết 1993) sở dĩ thành công lớn cả trong sự nghiệp huấn luyện cũng
như cầu thủ, là nhờ luôn biết cách phát huy điểm mạnh che khuất điểm
yếu. Còn nữa, đó là những người luôn tin rằng một người bình thường chỉ
cần nỗ lực và có phương pháp đúng vẫn có thể làm những chuyện đội đá vá
trời.
Không
phải ngẫu nhiên Deschamps hay Conte thành công khi còn rất trẻ, lúc mới
bước vào sự nghiệp huấn luyện. Deschamps giúp Monaco về nhì Champions
League 2004, giúp Juve trở lại Serie A sau vụ Calciopoli, cùng Marseille
giành cú đúp ở Pháp ngay mùa đầu dẫn dắt CLB này. Những thành công của
Deschamps là khích lệ lớn, chỉ ra con đường thành công tương tự cho
Conte ở Juve hiện nay. Không phải ngẫu nhiên khi còn là cầu thủ, Conte
được giữ băng thủ quân Bianconeri dù xét về tài năng thì “tôi có lẽ chỉ
thuộc hàng số 9 hay số 10 của đội bóng, thậm chí có những cầu thủ dự bị
còn tài năng hơn tôi” (lời Conte).
Conte
cũng muốn các học trò của mình thể hiện tinh thần Conte. Juve giờ không
còn siêu sao nhưng là một tập thể gắn bó, cần cù, rất khó bị đánh bại.
Đó là đội duy nhất chưa thua ở Serie A trong khi tất cả các CLB còn lại
đã thua ít nhất 4 trận/đội. Conte từng bị hoài nghi vì áp dụng lối đá
tấn công theo sơ đồ 4-3-3 tại Juve nhưng đến lúc này, không thể cho rằng
ông sai lầm cho dù Bianconeri vẫn chưa hiệu quả trong khâu dứt điểm như
mong muốn.
Nhân
vô thập toàn, huống hồ Juve vốn không phải là ƯCV số 1 tại mọi giải đấu
của Italia mùa này. Mùa trước, “Bà đầm già” thành Turin chỉ xếp thứ 7
Serie A, vắng mặt ở các Cúp châu Âu. Conte tiếp nhận Juve trong nỗi
hoang mang của các Juventini. Quá thiếu kinh nghiệm, tài năng chưa đưọc
khẳng định, lấy gì Conte thành công? Vậy mà ông vẫn thành công, không
phải nhờ đã… cấy tóc hoặc nhờ danh tiếng của Juve đủ sức hù dọa đối thủ.
Đơn giản, Conte có triết lý và cách làm hợp lý, phù hợp với đặc thù và
đặc điểm hiện có của Juve.
N.C