Milan khốn khổ: Ibra lỡ trận gặp Juve

Thể thaoThứ Ba, 07/02/2012 09:00:00 +07:00

(VTC News)- Milan sẽ kháng cáo quyết định treo giò Ibra 3 trận vừa được đưa ra tối qua.

(VTC News) - Tiền đạo người Thụy Điển đã tự đẩy đội bóng của mình vào thế khó khi anh bị treo giò 3 trân với hành vi tát vào mặt Aronica của Napoli, qua đó không thể có mặt trong trận đấu với Juventus vào ngày 26/02 tới.

Những đoạn video quay chậm cho thấy, rõ ràng Ibrahimovic đã cố tính dùng tay tát vào mặt hậu vệ Aronica của Napoli, khi thấy anh này “bắt nạt” Nocerino bên phía Milan. Hành động đó có thể qua mặt trọng tài chính Rizzoli, nhưng 1 trong 2 trọng tài biên đã nhìn thấy và tiền đạo người Thụy Điển nhận thẻ đỏ rời sân ngay sau đó. Nhưng mọi việc chưa dừng lại ở đó, Ủy ban kỷ luật của Serie A đã quyết định treo giò Ibra 3 trận vì cho rằng hành động đó của anh mang ý đồ xấu.

Phút bốc đồng của Ibra khiến Milan phải chịu thua thiệt lớn trước Juve. 

Như vậy, đội bóng chủ sân San Siro sẽ không thể có cầu thủ quan trọng nhất của mình trong 3 trận đấu tới với Udinese, Cesena và đặc biệt là cuộc đối đầu mang tính chất quyết định tới ngôi vô địch, gặp Juventus vào ngày 26/02 tới đây. Được biết, Milan sẽ nộp đơn kháng án vào ngày hôm nay, với hy vọng án phạt có thể giảm xuống còn 2 trận và Ibra có thể ra sân đá với Juve. Điều này đã từng xảy ra vào mùa giải trước, khi cựu tiền đạo của Barca cũng được giảm án sau cú đánh vào bụng Marco Rossi của Bari.

Trong bối cảnh Cassano chấn thương dài hạn. Inzaghi không được tin tưởng còn Pato và Robinho không có được phong độ cao nhất, thì Ibra chính là cầu thủ quan trọng nhất trên hàng công của Rossoneri. Hiện tại, anh đang xếp thứ 2 trong danh sách ghi bàn tại Serie A với 16 bàn sau 22 trận, chỉ kém người dẫn đầu Di Natale 1 bàn duy nhất. Tuy nhiên, thành tích ghi bàn của Ibra mỗi lần đối đầu với Juventus là không thực sự tốt, khi anh chỉ mới 1 lần lập công trong 7 lần ra sân gặp đội bóng thành Turin.

Allegri sẽ phải đau đầu với bài toán lực lượng trên hàng công trong 3 trận tới. 

Ngay sau khi án phạt được công bố, Ibra cũng đã chính thức lên tiếng xin lỗi về hành vi của mình. Anh phát biểu: “Tôi đã làm một điều ngu ngốc. Dù sao thì nó đã xảy ra, và tôi phải học cách đứng lên mỗi lần mắc lỗi. Tôi không cần đến những đoạn băng quay chậm trên TV để biết mình đã làm điều đó. Dù sao, tôi vẫn tự tin vào đội bóng của mình, họ sẽ chơi tốt mà không có tôi”.

Hồng Anh

Bình luận
vtcnews.vn