Chuyện Serie A: Bao giờ cho đến ngày xưa?

Thể thaoThứ Năm, 15/12/2011 10:00:00 +07:00

(VTC News) - Là giải đấu duy nhất ở châu Âu còn tới 3 đại diện tại Champions League, quá khứ huy hoàng của Serie A phải chăng đang trở lại với xứ sở mỳ ống…

(VTC News) - Là giải đấu duy nhất ở châu Âu còn tới 3 đại diện tại Champions League, quá khứ huy hoàng của Serie A phải chăng đang trở lại với xứ sở mỳ ống…
Ký ức thời xa vắng
Những năm cuối của thập niên 90 và đầu thiên niên kỷ mới, Italia là miền đất hứa với tất cả các ngôi sao bóng đá thế giới. Xuất chúng như Người ngoài hành tinh Ronaldo cũng phải thốt lên rằng anh phải chơi bóng ở giải đấu khắc nghiệt nhất là đủ hiểu mức độ hấp dẫn của Serie A đến đâu.
Trình độ của các CLB tại Serie A bây giờ khá ngang nhau 

Thời đó luôn có ít nhất là 7 câu lạc bộ cạnh tranh Scudetto, và điều đáng nói hơn là những anh tài này đều rất mạnh. Mỗi khi họ so tài cũng các đại diện của Anh, Tây Ban Nha hay Đức thì đều nhận được sự tôn trọng nhất định. Nếu ai còn nhớ cảnh MU và Barca phải khổ sở ra sao khi chạm trán với Fiorentina thì sẽ dễ dàng hiểu được vị trí độc tôn của các đội bóng xứ mỳ ống những năm ấy.
Nhưng Serie A của hiện tại là một bức tranh hoàn toàn tương phản với quá khứ vàng son ấy. Những sân vận động vắng tanh vắng ngắt, câu lạc bộ nợ lương cầu thủ như cơm bữa, tiền bản quyền truyền hình bị cắt giảm khiến gánh nặng thuế đè lên những ông chủ ngày càng tăng. Soi khắp mảnh đất hình chiếc ủng, người ta chỉ thấy những ai dám thọc tay sâu vào túi mới có thể sống tốt và sống khỏe. Juventus năm nay, Milan năm ngoái, Inter hai năm trước và phần nào đó là Napoli của hiện tại chính là những dẫn chứng tiêu biểu nhất.
Tuy nhiên, người Italia vẫn thường làm được những điều thần kỳ. Chẳng phải họ đã hai lần lên ngôi vô địch thế giới bất chấp việc bóng ma bán độ bao trùm khắp đất nước đó sao. Trong khó khăn, những chàng trai đến từ Nam Âu đã cùng chung tay hướng đến một mục tiêu duy nhất: bay cao tại trời Âu để khẳng định bản thân. Và chính Serie A chứ không phải Premier League, La Liga hay Bundesliga mới là giải đấu còn nhiều đại diện nhất ở Champions League.
Tầm vĩ mô là vậy, còn ở cấp thấp hơn, những cái tên như Udinese, Lazio, Palermo, Roma và thậm chí là cả Fiorentina đã và đang khiến chất lượng Calcio ngày càng đi lên. Hãy quên La Liga đi với điệp khúc chán ngắt mang tên Real – Barca, hãy bỏ Premier League đi, nơi các cầu thủ chỉ biết chạy và sút. Chỉ có ở Serie A, người ta mới tìm được thấy định nghĩa thế nào là “chơi bóng”.
Bao giờ cho đến ngày xưa
Có một thực tế là hiện tại, trình độ của những câu lạc bộ có khả năng cạnh tranh suất dự cúp châu Âu là khá cân bằng nhau. Cứ nhìn cái cách Inter nhảy một lèo từ vị trí cầm đèn đỏ lên khu vực dự cúp châu Âu chỉ bằng 2 trận thắng là đủ hiểu. Cảnh “đốt đuốc cả đêm” đi tìm một cá nhân kiệt xuất trong đội hình của những Lazio, Udinese, Roma, Palermo hay thậm chí là Fiorentina đã không còn tiếp diễn. Điều đó chứng tỏ Serie A có tiềm năng rất lớn để phát triển (sở hữu rất nhiều cầu thủ trẻ tài năng). Và nếu điều đó xảy ra, nó sẽ kéo theo một làn sóng xâm lấn lục địa già, như đã từng xảy ra cách đây chục năm.
Bao giờ Serie A mới lấy lại được sức mạnh như xưa? 

Vấn đề với Serie A là họ thiếu một chiến lược dài hơi để phát triển. Những sao mai ở Italia luôn có xu hướng chọn một bến đỗ lâu dài tại Anh hay Tây Ban Nha, nơi họ dễ dàng đánh đổi những giọt mồ hôi trên sân tập bằng những chiếc vali đầy tiền. 
Chính bởi vậy có thể hiểu những cổ động viên của Fiorentina nói riêng và của Serie A nói chung vui mừng như thế nào khi Stevan Jovetic cam kết ở lại lâu dài với đội bóng áo tím. Trên con đường tìm lại ánh hào quang xưa cũ, cần lắm những người trẻ tuổi và giàu khát khao cống hiến như Jo-Jo. Chính ngôi sao người Montenegro và những cầu thủ cùng trang lứa như Abel Hernandez, Erik Lamela hay Kwadwo Asamoah mới là người lái con tàu Serie A đi đến tương lai.
Bao giờ cho đến ngày xưa? Có thể là một năm, năm năm, mười năm hoặc lâu hơn nữa. Nhưng chỉ cần giữ vững niềm tin vào lớp trẻ, Serie A chắc chắn sẽ có một ngày mai.
Âu Âu
Bình luận
vtcnews.vn