Chơi hơn 3 người, Fiorentina dễ dàng “làm gỏi” Roma

Thể thaoChủ Nhật, 04/12/2011 11:03:00 +07:00

(VTC News) - Trận đấu thứ tư dưới quyền Delio Rossi đã diễn ra vô cùng suôn sẻ. Fio với lợi thế về sân nhà và quân số, đã dễ dàng kiếm trọn 3 điểm trước Roma

(VTC News) - Trận đấu thứ tư dưới quyền HLV Delio Rossi đã diễn ra vô cùng suôn sẻ. Fiorentina với lợi thế sân nhà, cộng với lợi thế chơi hơn người từ khá sớm, đã không gặp nhiều khó khăn để kiếm trọn 3 điểm trước AS Roma.

Tiếp đón AS Roma trên sân nhà, Fiorentina đón chào sự trở lại của nhạc trưởng Stevan Jovetic sau gần 1 tháng dưỡng thương. Nguồn động lực lớn lao về tinh thần ấy đã giúp đội bóng áo tím nhập cuộc cực kỳ tự tin ngay từ những phút đầu. Những pha lên bóng dọc trung lộ với sự góp mặt của bộ đôi Montolivo – Jovetic khiến hàng thủ đội khách gặp khá nhiều lúng túng trong việc cản phá.

Fiorentina đã không gặp phải quá nhiều khó khăn ở trận này 

Những cơ hội đầu tiên đến với La Viola là từ những cú sút xa, nhưng trước một AS Roma chủ động chơi phòng ngự phản công, khoảng trống dành cho những chân sút chủ nhà thực sự là không nhiều. Phải đợi đến phút thứ 16, các khán giả trên sân Artemio Franchi mới có dịp đứng cả dậy để ăn mừng khi đội nhà được hưởng một quả penalty. Jovetic bị Juan cản phá trái phép trong vòng cấm, và trọng tài Antonio Damato đã không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền. Pha quay chậm cho thấy, đây là một quyết định có phần hơi nặng của vị vua sân cỏ. Mặc dù vậy, nó đã được đưa ra và từ khoảng cách 11m, đích thân Jovetic bước lên, thực hiện một pha dứt điểm hiểm hóc vào góc chết, mở tỷ số trận đấu.

Hưng phấn sau bàn thắng, La Viola tiếp tục nhảy múa trước khung thành của Maarten Stekelenburg và ít nhất thủ thành người Hà Lan đã phải 2 lần nữa phải trổ tài sau những cú đại bác của đội chủ nhà. Đáng kể nhất là pha đột phá và dứt điểm quyết đoán bằng chân trái của Jovetic ở phút thứ 28, nhưng nó chưa đủ khó để làm lưới Gillarossi rung lên lần thứ hai.

Về phía AS Roma, bất chấp việc đội trưởng Francesco Totti đã trở lại nhưng HLV trưởng Luis Enrique vẫn cất anh trên băng ghế dự bị và chỉ sử dụng một mình Bojan Krkic trên hàng công. Với bộ ba Rodrigo Taddei, Simone Perrotta và Miralem Pjanic đá ngay phía sau, chiến lược gia người Tây Ban Nha chủ định đá chậm và đảm bảo sự chắc chắn bên phần sân nhà. Tuy nhiên kế hoạch đó đã bị phá sản từ khá sớm khi Juan dính thẻ đỏ.  Bởi vậy, khi cần dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ, họ chỉ có thể kiểm soát được nhiều bóng hơn, chứ rất khó tiến sâu hơn vào vòng cấm địa. Pha bóng nguy hiểm nhất mà đội bóng Thủ đô tạo được chỉ là cú sút trong từ khá xa của Daniele De Rossi.

Lợi thế về quân số đã giúp đội bóng áo tím dễ dàng có được 3 điểm 

Thế trận nhùng nhằng tiếp diễn cho đến tận cuối hiệp 1, và khi mà mọi người chuẩn bị nghỉ ngơi để theo dõi hiệp 2 thì bất ngờ Fio có bàn thắng thứ 2. Xuất phát từ một tình huống phạt góc của Ricardo Montolivo, trung vệ đội trưởng Alessandro Gamberini chọn đúng điểm rơi rồi lắc đầu về phía góc xa làm bó tay Stekelenburg.
Dẫn trước 2 bàn nhưng Fiorentina không vì thế mà giảm nhịp độ trận đấu trong 45 phút tiếp theo. Lợi thế hơn người cho phép Lorenzo De Silvestri và Manuel Pasqual dâng lên rất cao ở hai cánh. Đặc biệt là cánh trái với sự góp mặt của Juan Vargas. Những tình huống nguy hiểm nhất của đội bóng thành Florence cũng bắt nguồn chủ yếu từ hành lang bên này. Chỉ tính riêng một mình Vargas cũng đã 2 lần đưa bóng đi sát cột dọc khung thành đối phương.

Chơi cam chịu và có phần khá bế tắc, những đường lên bóng của Roma trông chờ khá nhiều vào kỹ thuật của Erik Lamela và tốc độ của Bojan Krkic. Lối chơi ấy không thể giúp các học trò của Luis Enrique có một thế trận sáng sủa hơn. Họ vẫn chỉ có một bài sút xa để kết thúc các đợt hãm thành, và đó là lý do khiến đội bóng áo trắng không thể một lần thành công ở trận này.

Những tưởng trận đấu sẽ kết thúc một cách “êm ả” như vậy thì biến cố đã bất ngờ xảy ra chỉ trong vòng 10 phút cuối. Lần lượt Fernando Gago và Bojan Krkic tiếp bước người đồng đội Juan rời sân theo những cách khác nhau. Trong khi tiền vệ người Argentina phải nhận chiếc thẻ vàng thứ 2 thì cựu cầu thủ Barca lại bị đuổi vì dám chơi bóng chuyền trong vòng cấm. Từ chấm 11m, cầu thủ mới vào sân thay người Santiago Silva đã không mắc một sai lầm nào, nâng tỷ số lên 3-0.

Đó cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu. Với chiến thắng đậm đà này, Fiorentina đã có được 16 điểm và tạm thời rời xa nhóm cầm đèn đỏ. Còn với AS Roma và Luis Enrique, họ sẽ có rất nhiều việc phải làm trước cuộc tiếp đón Juventus trên sân nhà ở vòng đấu kế tiếp.

Đội hình thi đấu
Fiorentina:  1 Boruc; 29 De Silvestri, 5 Gamberini, 15 Nastasic, 23 Pasqual; 85 Behrami (Munari 90’), 18 Montolivo, 6 Vargas; 21 Lazzari (Salifu 81’); 11 Gilardino (Silva 63’), 8 Jovetic

AS Roma:  24 Stekelenburg; 2 Cicinho (Greco 74’), 4 Juan, 5 Heinze, 11 Taddei; 16 De Rossi, 19 Gago, 20 Perrotta (Ángel 59’); 15 Pjanic (Simplicio 71’), 8 Lamela, 14 Bojan

Bàn thắng: Jovetic (pen 17’); Gamberini (44’); Silva (86’)

Thẻ đỏ: Juan (16’); Gago (76’); Bojan (85’)

Tỷ số chung cuộc: Fiorentina 3-0 AS Roma

Âu Âu
Bình luận
vtcnews.vn