19h tối nay, Milan-Inter: Tử chiến vì Siêu Cúp

Tổng hợpThứ Bảy, 06/08/2011 02:59:00 +07:00

(VTC News) – Liệu hàng thủ 3 người mới thử nghiệm được 1 tháng của Inter có thể chống lại hàng tấn công siêu khủng mang nhãn hiệu "I-Pa-Ca-Ro" từ kình địch Mila

(VTC News) – Liệu hàng thủ 3 người mới thử nghiệm được 1 tháng của Inter có thể chống lại hàng tấn công siêu khủng mang nhãn hiệu "I-Pa-Ca-Ro" từ kình địch Milan?

Sơ đồ 3-4-3 và nỗi lo của Gasperini

Từ Crotone, Genoa và giờ là Inter, Gasperinhi luôn có một sự ưu ái đặc biệt dành cho đội hình 3-4-3. Với đội hình đó,  không phải ngẫu nhiên mà Genoa dưới bàn tay của ông đã trở thành một trong những đội bóng có lối chơi khó chịu bậc nhất Serie A mùa giải vừa qua.

Nhưng với Inter thì khác. Đội bóng của chủ tịch Moratti có tham vọng lớn hơn, có trong tay nhiều ngôi sao hơn, và quan trọng hơn hết là họ phải thi đấu ở những trận cầu lớn, với những đối thủ già dơ hơn cả về con người và lối chơi, bắt đầu bằng trận Siêu Cúp với AC Milan tối mai. Câu hỏi đặt ra là: Liệu hàng thủ 3 người chắp vá mới thử nghiệm được gần 1 tháng ấy có đủ sức ngăn chặn những đợt tấn công của hàng công mạnh thứ 2 ở Serie A mùa giải trước?

Không có Lucio và Maicon, hàng thủ Inter sẽ càng mỏng manh hơn. 

Trước trận cầu quyết định với đối thủ cùng thành phố AC Milan, Gasperini sẽ không thể có trong tay 2 trụ cột quan trọng là Maicon và Lucio do họ vẫn đang phải nghỉ ngơi sau khi cùng đội tuyển Brazil dự Copa America 2011. Trách nhiệm phòng ngự sẽ được đặt lên đôi vai của những Samuel, Ranocchia hay Chivu, 3 cái tên gần như chắc suất đá chính trong trận đấu tới. Xét về mặt tên tuổi, họ đều là những hậu vệ xuất sắc, nhưng xét về phong độ hiện tại và nhất là thời gian thích ứng với sơ đồ phòng ngự 3 người, có lẽ các Interista chưa thể yên tâm.

Hãy nhìn vào trận giao hữu gần đây nhất với Man City tại Dublin Cup, hàng thủ của Inter gồm Cardiola, Chivu và Ranocchia đã phải khốn khổ thế nào trước những pha phối hợp của David Silva, Dzeko và “người cũ” Balotelli. Nếu Gasperini coi đó là cuộc thử nghiệm đội hình, thì có thể nói ông đã thất bại hoàn toàn. Đó là chưa kể những chỉ trích từ báo chí và các CĐV.

Sơ đồ 3-4-3 luôn đòi hỏi các hậu vệ phải thật đa năng, vừa bọt lót ở 2 bên cánh, vừa hỗ trợ phòng ngự từ xa. Nhưng ở Nerazzurri hiện tại, người có khả năng làm điều đó tốt nhất là Chivu đã qua thời đỉnh cao từ lâu (hãy nhìn 2 chiếc thẻ đỏ của anh trong 2 trận đấu liên tiếp gặp Milan và Schalke 04 ở mùa giải trước), trong khi những người còn lại đều chỉ chuyên về một vị trí, hoặc trung vệ hoặc hậu vệ biên. Santon vẫn chưa đủ lớn, trong khi Faraoni và Natali chỉ là những phương án cho tương lai.

Gasperini vẫn quyết tâm với sơ đồ 3-4-3 của mình. 

Đến đây, vấn đề sẽ lại nằm ở cách bố trí con người của Gasperini. Nếu ông đề cao sự thận trọng, thì 2 cầu thủ chơi cánh trên hàng tiền vệ sẽ phải là những người có khả năng phòng ngự tốt như Bianchetti hay Zanetti, và ngược lại. Tuy nhiên, cứ nhìn vào cách các cầu thủ áo xanh đen triển khai tấn công rối như gà mắc tóc trong trận gặp Man City thì có thể thấy, sơ đồ 3-4-3 lạ lẫm với họ như thế nào. Đá Siêu Cúp với Milan còn khó khăn hơn bội phần, và quan trọng là ở đó không có chỗ cho những sai lầm. Gasp hiểu rất rõ điều đó, nhưng có tìm ra giải pháp không thì lại là chuyện khác.

Đến hàng công siêu khủng của Rossoneri

Ngoại trừ tân binh El Shaarawy, HLV Allegri đã đăng ký cả 5 tiền đạo hiện có vào danh sách thi đấu cho trận Siêu Cúp sắp tới, bao gồm Ibra, Cassano, Pato, Robinho và Paloschi. Chỉ tính riêng ở mùa giải trước, họ đã ghi tổng cộng 68 bàn thắng trên tất cả các đấu trường, trong đó có 4 bàn vào lưới chính người hàng xóm Inter trong 2 lần gặp nhau tại Serie A.

Milan đang sở hữu một hàng công đáng sợ với Pato-Ibra-Robinho-Cassano. 

Trong số những cái tên kể trên, có lẽ Ibrahimovic là người được chờ đợi nhất, sau màn trình diễn thuyết phục của anh trong các trận giao hữu vừa qua. Tiền đạo người Thụy Điển không chỉ cho thấy bản năng săn bàn đáng sợ của mình, mà còn phối hợp rất tốt với những vệ tinh ở xung quanh. Ngay như ở mùa giải trước, anh cũng đã có tới 12 pha kiến tạo thành công cho đồng đội ghi bàn, nhiều hơn cả những “chuyên gia” Andrea Pirlo và Seedorf !

Giờ đây, mối lo lớn nhất của Milan có lẽ sẽ là tìm ra giải pháp thay thế Pirlo, người đã chuyển tới chơi cho Juventus hồi đầu mùa hè. Với một hàng tiền vệ giàu chất cơ bắp và thiếu tính sáng tạo như Gattuso, Bommel, Ambrosini, trong khi lại chưa tìm được sự bổ sung đáng kể trên thị trường chuyển nhượng, có lẽ niềm hy vọng của các Milanista vẫn sẽ đổ dồn vào các tiền đạo. Với Robinho, Cassano, họ hoàn toàn có thể “tự biên tự diễn” để tạo nên bàn thắng cho Rossoneri.

Đội hình dự kiến của 2 đội trong trận đấu tối nay. 

Duy có một nghi vấn nhỏ, đó là liệu Pato và Robinho đã kịp lấy lại phong độ đỉnh cao sau một Copa đầy thất vọng với đội tuyển Brazil, và “Peter Pan” Cassano sẽ thi đấu như thế nào khi vẫn cảm thấy cô đơn và muốn chạy trốn khỏi màu áo xanh đen. Nếu như những câu hỏi đó được giải đáp đầy đủ, việc ghi bàn với Milan trong trận đấu đêm mãi có lẽ sẽ không quá khó khăn.

Hồng Anh

Bình luận
vtcnews.vn