Pato lập cú đúp, Milan dễ dàng "làm gỏi" Inter

Thể thaoChủ Nhật, 03/04/2011 06:23:00 +07:00

(VTC News)- Một trận cầu mãn nhãn. Một kết quả ngoài sức mong đợi. Trận derby thành Milano đã chứng minh giá trị và vẻ đẹp vĩnh hằng của nó.

(VTC News)- Một trận cầu mãn nhãn. Một kết quả ngoài sức tưởng tượng. Trận derby thành Milano đã chứng minh giá trị và vẻ đẹp vĩnh hằng của nó.

Đã lâu lắm rồi trận derby thành Milan mới lại trở thành trận chung kết cho cả mùa giải. Khoảng cách 2 điểm cùng cuộc tái ngộ đầy cảm xúc giữa Leonardo và đội bóng cũ đã thổi bùng lên ngọn lửa cừu thù trên 2 bờ chiến tuyến. San Siro đêm qua xứng đáng là sân khấu của bóng đá thế giới.

Bàn thắng sớm của Pato đã đè bẹp ý trí chiến đấu của Inter

Song ít ai ngờ, bước ngoặt của cuộc thư hùng lại đến nhanh tới vậy. Ngay giây thứ 43, trong pha tấn công đầu tiên của đội chủ nhà (Inter được xem là khách ở trận này), lưới của Julio Cesar đã rung lên. Pha phối hợp nhuần nhuyễn giữa Gattuso- Robinho- Pato  được "Chú vịt" tận dụng thành công mở tỉ số trận đấu.

XEM bóng đá, NGÓ clip hài, NGẮM mỹ nhân tại: http://thethao24.tv 
Inter gần như gục ngã ngay lập tức sau cú ra đòn của Rossoneri, trong khi Milan chơi như thể đối phương là "quân xanh" của mình vậy. Thầy trò Leonardo thậm chí còn phải nhờ đến ông trọng tài Rizzoli mới thoát khỏi một quả penalty mười mươi khi Maicon dùng tay cản bóng sau cú vô lê trái phá của Clarence Seedorf.

Dẫu vậy, bản lĩnh nhà vô địch cũng giúp Inter gượng dậy dần dần. Phút 18, Pazzini đột phá dũng mãnh, vượt qua sự truy cản của Zambrotta nhưng cú sút cuối cùng lại bị Abbiati khép góc cản phá. Tình huống hỏng ăn đó thật sự là động lực tinh thần cho các cầu thủ Inter. Hàng thủ áo xanh-đen gồng mình đánh bật những pha tấn công đa dạng của đối phương, trong khi bộ ba tiền đạo Eto'o- Pazzini-Pandev cũng tìm ra con đường xuyên thủng boongke phòng ngự của đối thủ.

Inter gục ngã trước sự tỏa sáng của "Chú vịt" 

Nỗ lực kiểm soát tình hình mà Inter bỏ ra đáng lẽ đã được đền đáp xứng đáng. Phút 39, cú đánh đầu của Motta sau pha đá phạt góc của Sneijder đã bị Abbiati đẩy ra từ... sau vạch vôi. Tình huống quay chậm cho thấy, Inter đã phải nhận một quyêt định sai lầm từ phía các trọng tài nhưng đó cũng là lẽ công bằng sau quả penalty bị chối bỏ của Milan.

Có trách thì Leonardo nên trách... Eto'o. Bởi chỉ chưa đầy 5 phút sau, tiền đạo người Cameroon đã ghi tên mình vào danh sách tác giả những pha bỏ lỡ ngớ ngẩn nhất. Cách khung thành chưa đầy 10m, "Báo đen" lại hăm hở sút ra ngoài trong sự nuối tiếc của phân nửa San Siro.(Xem clip bàn thắng tại đây)

Bước sang hiệp 2, Milan là đội nhập cuộc nhanh hơn hẳn. Thế nên, mặc dù Gattuso phải rời sân bằng cáng, lữ đoàn đỏ-đen vẫn đủ sức chiếm lĩnh khu trung lộ và tung ra những pha phản công chết người.

Một trong số đó đã dẫn tới tấm thẻ đỏ của Chivu. Trung vệ Inter buộc phải phạm lỗi khi Pato đang lao như một cơn gió về phía khung thành Julio Cesar. Để thua trong tình huống đối mặt ấy, Inter xem như nắm chắc thất bại trong tay, vì thế, Chivu đành "hi sinh" cho đại cục.

Cassano ghi bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp tại 1 trận derby Milano 

Chỉ còn lại 10 người trên sân, Inter mỏng manh đi thấy rõ, và điều gì phải đến rốt cục cũng đến. Phút 62, Pato đánh đầu cận thành hoàn tất cú đúp đáng nhớ cho bản thân. Tới lúc này, số phận trận đấu xem như đã an bài. Bất chấp sự có mặt của Stankovic sau đấy, Inter cũng chẳng tạo nên cơ hội đáng kể nào. Đã thế, họ còn nhận thêm trái đắng vào đúng phút 90. Đội trưởng Zanetti trong trận derby della Madonnina thứ 30 trong sự nghiệp đã mang về cho Milan một quả phạt đền khi kéo ngã Cassano trong vòng cấm.Từ khoảng cách 11m, Cassano dễ dàng hạ gục Julio Cesar, ấn định tỉ số 3-0 của trận đấu.

Điểm tối duy nhất trong màn trình diễn rực sáng của đội chủ nhà đêm qua chính là thẻ đỏ (2 thẻ vàng) ngớ ngẩn của... Cassano khi anh phạm lỗi không cần thiết với Cordoba, dù trước đấy đã bị cảnh cáo vì lỗi cởi áo ăn mừng. (Xem clip các bàn thắng tại đây)
 
Đội hình thi đấu:

Milan (4-3-1-2): Abbiati - Abate, Nesta, Thiago Silva, Zambrotta - Gattuso (Flamini 51), Van Bommel, Seedorf - Boateng - Pato (Emanuelson 84), Robinho (Cassano 79)

Inter (4-2-1-3): Julio Cesar - Maicon, Ranocchia, Chivu, Zanetti - Thiago Motta, Cambiasso (Stankovic 71) - Sneijder - Pandev (Cordoba 55), Eto'o, Pazzini (Milito 63)

Nhạc Dương

Bình luận
vtcnews.vn