Chật vật giành 3 điểm, Inter đuổi sát Milan

Thể thaoChủ Nhật, 17/10/2010 08:23:00 +07:00

(VTC News) - Chơi không thật sự ấn tượng nhưng với sự tỏa sáng của Samuel Eto'o, Inter đã có được 3 điểm trọn vẹn trước Cagliari.

(VTC News) - Chơi không hay hơn đối thủ và cũng không tạo được nhiều tình huống ăn bàn nhưng với sự tỏa sáng kịp thời của Samuel Eto'o, Inter đã bỏ túi 3 điểm khi rời Cagliari. (Xem video bàn thắng của trận đấu)


Không thể có được sự phục vụ của chân sút tốt nhất mùa giải trước - Diego Milito, HLV Benitez tiếp tục phải đặt niềm tin vào bộ đôi sao mai: Coutinho - Biabiany. Ở tuyến giữa, việc Cambiasso bị dính chấn thương khi tập trung cùng ĐT Argentina đã mở ra cơ hội cho Dejan Stankovic cơ hội được sát cánh cùng Sneijder và đội trưởng Zanetti.

Cagliari đã gây rất nhiều khó khăn cho Inter.

Với một đội hình chắp vá như vậy nên cũng dễ hiểu tại sao các nhà ĐKVĐ lại tỏ ra bế tắc trước hàng thủ được tổ chức kín kẽ và rất khoa học của đội chủ nhà. Bất chấp việc Inter vẫn kiểm soát được phần lớn thời gian bóng lăn nhưng như thế không có nghĩa là họ có nhiều cơ hội nguy hiểm hơn đội chủ nhà. Eto’o luôn bị kèm chặt giữa gọng kìm Astori – Canini, còn những vệ tinh xung quanh anh lại hoạt động quá thiếu hiệu quả.

Thiếu ý tưởng trong cách tiếp cận khung thành Agazzi, Inter buộc lòng phải tìm kiếm vận may từ những cú sút xa. Lần lượt Maicon rồi Eto’o đều đã thử sức ở những cú nã pháo tầm xa nhưng thước ngắm của họ vẫn chưa đạt được độ chuẩn xác cần thiết.

Ở phần sân đối diện, Cagliari đã thể hiện sự vững vàng cần thiết khi đối đầu với một ông lớn của giải. Chắc chắn trong phòng ngự, bình tĩnh triển khai bóng tấn công và sẵn sàng dứt điểm mỗi khi có cơ hội, các chân sút chủ nhà đã luôn tìm thấy nhau trong những pha phối hợp. Màn xuống biên, nhả bóng tuyệt đẹp ở phút thứ 36 là kết quả của những nỗ lực tuyệt vời ấy. Đáng tiếc là ở tư thế khá trống trải ngay trong vòng cấm, Andrea Cossu lại đưa bóng ra ngoài.

Eto'o lại một lần nữa tỏa sáng.

Giữa muôn trùng khó khăn như vậy, Inter rõ ràng là cần phải có một ngôi sao tỏa sáng mới có thể phá được thế bế tắc. Người hùng ấy của họ cuối cùng đã xuất hiện ở phút thứ 39. Nhận bóng từ Sneijder, Eto’o bình tĩnh chỉnh bóng sang chân trái, rồi tung cú sút quyết đoán đưa bóng găm thẳng vào góc chết, mở tỷ số trận đấu.

Bị dẫn trước, Cagliari không còn cách nào khác hơn ngoài việc phải dâng cao để tìm kiếm bàn gỡ ngay khi hiệp 2 bắt đầu. Không phải chờ lâu, đội bóng xứ đảo đã có cơ hội bằng vàng ở phút thứ 49 khi Nene đánh bại sự kèm cặp của Lucio và quăng chân rất nhanh từ cự ly gần. May cho Nerazzurri là họ còn có Julio Cesar. Thủ thành người Brazil đã có 2 pha cản phá xuất thần, từ chối mọi cố gắng của Nene, và sau đó là cú đá bồi của Matri.

Các vệ tinh quanh Eto'o đều chơi dưới sức ở trận này.

Trái ngược với sự vội vã của Cagliari, Inter đã thảnh thơi hơn rất nhiều khi bước sang 45 phút tiếp theo. Với vốn liếng từ pha lập công của Eto’o cộng thêm sự lơi lỏng của đội chủ nhà đã mở ra khá nhiều khoảng trống cho các chân sút áo trắng. Tuy nhiên tất cả những gì họ làm được chỉ là cú đánh đầu không mấy nguy hiểm của Stankovic ở phút thứ 63. Nếu như tiền vệ người Serbia làm tốt hơn ở tình huống ấy thì đội bóng của anh đã không phải gồng mình lên chống đỡ những pha uy hiếp liên tiếp của đội chủ nhà trong nửa cuối hiệp 2. Nhưng thần may mắn dường như vẫn ở lại cùng đội quân thành Milano khi cơ hội tốt nhất trận của Cagliari, xuất phát từ Matri lại đưa bóng đi trúng xà ngang.

10 phút cuối cùng là màn đổ bê tông tập thể của Nerazzurri. Các học trò của Benitez đã xây dựng tầng tầng lớp lớp rào chắn trước khung thành Julio Cesar và kiên trì giữ vững cho đến khi trọng tài chính Paolo Tagliavento thổi hồi còi kết thúc trận đấu. Với 3 điểm có được, các nhà ĐKVĐ đã nhảy lên vị trí thứ nhì, bằng điểm với đội dẫn đầu AC Milan nhưng xếp sau do kém hiệu số bàn thắng.

Đội hình thi đấu
Cagliari: Agazzi, Astori, Canini, Agostini, Conti, Biondini (Lazzari 56’), Nainggolan (Pinardi 78’), Cossu, Matri, Nene (Acquafresca 64’).
Inter: Julio Cesar, Maicon, Lucio, Samuel, Chivu, Zanetti, Stankovic, Biabiany (Motta 70’), Sneijder (Muntari 86’), Coutinho (Obi 66’), Eto'o.

Bàn thắng: Eto’o (39’)

Tỷ số: Cagliari 0 - 1 Inter


Âu Âu

Bình luận
vtcnews.vn