Vucinic lập công, Roma tặng Inter trái đắng đầu mùa

Thể thaoChủ Nhật, 26/09/2010 08:22:00 +07:00

(VTC News) - Chơi hay hơn và có nhiều tình huống ăn bàn hơn, nhưng Inter lại là kẻ bại trận bởi sự xuất sắc của 2 cái tên: Lobont và Vucinic.

(VTC News) - Roma bước vào cuộc so tài với Inter trong muôn vàn gian khó khi họ mới chỉ vỏn vẹn có được 2 điểm sau 4 vòng đấu đầu tiên. Bóng ma trọng tài đang vây bủa quanh sân Olimpico và đội bóng áo bã trầu luôn nơm nớp nỗi lo rơi vào tình thế “11 chống 12”. (Xem video diễn biến chính và bàn thắng của trận đấu)

Bỏ lại sau lưng tất cả những ám ảnh ở Rigamonti, Roma vẫn kiêu hãnh bước vào cuộc so tài với đối thủ lớn nhất của họ suốt 5 năm qua. Chơi cao nhất trên hàng công tiếp tục là Marco Borriello, và ở ngay phía sau anh là 2 hộ công Francesco Totti - Jeremy Menez. Quán xuyến tuyến giữa vẫn là 3 gương mặt đã từng chơi bóng cùng nhau nhiều năm: De Rossi, Perrotta và Pizarro.

Tốc độ và kỹ thuật của Menez đã làm Chivu nhiều phen vất vả.

Về phần đội khách, chiến thắng hủy diệt “4 sao” trước Bari giúp HLV Benitez tự tin tung ra sân bộ khung chiến thắng mùa giải trước với bộ 3 đá tiền đạo Eto’o - Pandev - Milito. Sự trở lại kịp thời của Sneijder cùng việc Milito đã tìm được cảm giác ghi bàn giúp lực lượng Inter nhỉnh hơn đối thủ của họ khá nhiều.


Sự vượt trội ấy nhanh chóng được thể hiện bằng lối chơi pressing toàn sân của Nerazzurri. Những chiếc áo sọc xanh đen luôn tập trung khá đông ở khu vực giữa sân và mỗi khi để mất bóng, các tiền vệ đánh chặn như Stankovic hay Cambiasso luôn áp sát rất nhanh để cản phá. Sự vững vàng ở hàng tiền vệ giúp hàng công thoải mái sáng tạo, để rồi Pandev và Sneijder lần lượt đã có những pha bóng nguy hiểm lên phần sân đội chủ nhà.

Sau khoảng gần 20 phút đầu bị lép vế, đội bóng của bà chủ tịch Sensi đã dần dần nắm được lại thế trận. Họ bình tĩnh triển khai bóng nhờ sự linh hoạt của Menez và kinh nghiệm của Totti. Và nếu thủ thành Julio Cesar không chơi tập trung thì Perrotta đã có một cơ hội mười mươi ở phút thứ 18.

Sự xuất sắc của một mình Eto'o là không đủ để Inter có được bàn thắng.

Hai đội tiếp tục chơi ăn miếng trả miếng, nhưng những cơ hội nguy hiểm hơn lại thuộc về Inter. Hết Eto’o rồi lại đến Stankovic làm khó thủ môn Lobont, trong đó đáng kể nhất là cú sút xa sấm sét của tiền vệ người Serbia, đáng tiếc là bóng lại đập trúng xà ngang. Tuy nhiên những cơ hội cứ đến rồi đi mà không có bất cứ một bàn thắng nào được ghi.

Bước sang hiệp 2, Inter chủ động dâng cao hơn nữa đội hình hòng tìm kiếm bàn thắng. Sự xông xáo của Eto’o đã nhiều lần đặt khung thành của Roma vào tình thế báo động cao, đáng tiếc là vị trí mũi nhọn Milito lại không thể xuất sắc như người đồng đội. “Hoàng tử” gần như mất hút giữa hàng phòng ngự Roma và không để lại bất cứ dấu ấn nào trước khi rời sân.


Phía bên kia chiến tuyến, đội bóng của Ranieri đã chơi khá hơn 45 phút đầu tiên rất nhiều. Họ không chỉ co cụm phòng ngự và rình rập cơ hội nữa, mà đã chủ động đẩy cao nhịp độ thi đấu và sẵn sàng gây sức ép nếu có thể. Và nếu chuẩn xác hơn thì đội trưởng Totti đã có thể có được bàn thắng với cú sút phạt gián tiếp ở phút 60, tuy nhiên bóng lại đi vọt xà ngang.

Vucinic đưa cả Roma và Italia vào niềm vui sướng vô bờ sau cú đánh đầu này.

Không có gì sáng sủa hơn trong thế trận tấn công của cả Inter lẫn Roma, mặc dù Coutinho và Baptista đã được tung cả vào sân. Những tưởng trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số hòa thì đúng ở phút bù giờ đầu tiên, từ quả tạt đẹp mắt của De Rossi bên phía cánh phải, một cầu thủ vào thay người khác là Vucinic bay người đánh đầu lái bóng về phía góc xa, làm bó tay Julio Cesar.

Bàn thắng ở những phút cuối của Roma đã khiến cựu HLV trưởng của Liverpool không kịp trở tay. Và dù có đến  5 phút bù giờ nhưng ông vẫn không thể làm gì hơn ngoài việc im lặng nhìn sân Olimpico vỡ òa trong niềm sung sướng vô bờ. Cảm ơn Roma và cảm ơn Ranieri, vì những người như họ mà Serie A năm nay sẽ bớt đi rất nhiều nhàm chán.

Đội hình thi đấu
Roma: Lobont, Cassetti, N. Burdisso, Juan, Riise, Perrotta, Pizarro, De Rossi, Menez, Totti, Boriello
Inter: Cesar, Maicon, Lucio, Cordoba, Chivu, Stankovic, Cambiasso, Pandev, Sneijder, Milito, Eto’o

Bàn thắng: Vucinic (90+1’)

Tỷ số chung cuộc: Roma 1 - 0 Inter

Âu Âu

Bình luận
vtcnews.vn