Milan mất Pato, Ambrosini trong 3 tuần lễ

Thể thaoThứ Sáu, 17/09/2010 07:28:00 +07:00

(VTC News) - Milan đã có khởi đầu tương đối thuận lợi ở Champions League, nhưng cái giá phải trả cho điều đó thì chẳng rẻ chút nào.

(VTC News) - Milan đã có khởi đầu tương đối thuận lợi ở Champions League, nhưng cái giá phải trả cho điều đó thì chẳng rẻ chút nào.


Chiến thắng 2-0 trước Auxerre có ý nghĩa vô cùng quan trọng với đội bóng áo sọc đỏ đen. Nó không chỉ giúp Milan có được ngôi đầu bảng C, bảng đấu tử thần với sự hiện diện của 2 nhà cựu vô địch Châu Âu khác là Real Madrid và Ajax Amstedam mà còn xua tan mọi áp lực nhắm vào bản hợp đồng đắt giá Ibrahimovic.

Pato nghỉ thi đấu 3 tuần.

Tuy nhiên, để có được 3 điểm quý giá đó, Milan đã phải đánh đổi bằng sự phục vụ của đội trưởng Ambrosini và tiền đạo Alexandre Pato. Hôm qua, website chính thức của câu lạc bộ đã khẳng định tình hình chấn thương của hai cầu thủ này. Theo đó: "Ambrosini gặp vấn đề ở đầu gối, còn Pato sẽ phải vào bệnh viện để kiểm tra mức độ tổn hại ở cơ khép bên chân trái. Dự kiến, họ sẽ vắng mặt trên sân cỏ từ 2 đến 3 tuần tới để dưỡng thương".

Trong trận đấu đêm qua, Ambrosini và Pato đều không để lại nhiều ấn tượng như những người vào sân thay họ. Boateng là người đánh đầu chuyền bóng để Ibra mở tỉ số, còn Robinho sử dụng rất tốt tốc độ cùng kĩ thuật điêu luyện của mình để khuấy đảo hàng thủ đối phương, mang về vô số khoảng trống trong các đợt tấn công của đội chủ nhà.

Như vậy, với sự vắng mặt đáng tiếc này, các Rossoneri sẽ còn phải đợi lâu nữa mới có thể chứng kiến "bộ tứ siêu đẳng" Ib-Ro-Pa-Ro. Còn Allegri cũng sẽ bớt đau đầu để giải quyết "chế độ" cho các "ông sao" ở San Siro.


Nhạc Dương

Bình luận
vtcnews.vn