Thứ Hai, ngày 28 tháng 5 năm 2012
Đường dây nóng VTCNews: 01255 911 911
Ngày mai Milan, Barca họp "thượng đỉnh" vì Ibrahimovic
24/08/2010 07:14
(VTC News) - Không
còn chỉ là những tin đồn đơn thuần nữa, tương lai của Ibrahimovic ở
Barcelona có thể sẽ được quyết định ngay trong tuần này.
Liên tiếp trong những ngày qua, báo chí Tây Ban Nha và
Italia đều đổ dồn sự chú ý của mình về "số phận" của Ibrahimovic tại
Barcelona. Đến Nou Camp bằng một bản hợp đồng bom tấn, nhưng những gì mà
Ibra thể hiện trong 1 năm chẳng đáp ứng được phân nửa sự kì vọng của
các cổ động viên đội nhà. Anh cũng sẽ khó có thể cạnh tranh được với
David Villa, tiền đạo mới chuyển đến Barca hồi đầu mùa hè. Mà với cá
tính mạnh mẽ của mình, Ibra chẳng dễ gì chấp nhận bị bỏ rơi. Thế nên,
thông qua người đại diện của mình, Ibra đã đánh tiếng cho AC Milan, đội
bóng đang cực kì mong muốn có được sự phục vụ của anh.
 |
Sau 1 năm gắn bó, Ibrahimovic sẽ nói lời chia tay đội bóng xứ Catalan?
|
Tuy nhiên, Rossoneri giờ không còn đủ tiềm lực tài chính để vung tay
thỏa thích như trước nữa. Bất chấp sự xuống cấp của đội hình, Milan cũng
chỉ có thể bổ sung bằng các bản hợp đồng miễn phí hoặc cho mượn kiểu
Amelia hay Boateng. Vì thế, quá khó để Milan đáp ứng mức lương khủng
khiếp mà Ibra đang hưởng tại Tây Ban Nha, nơi mức thuế thu nhập chỉ bằng
phân nửa Italia.
Song, tình thế khó khăn đang kéo các bên lại gần nhau hơn. Hôm qua, phát
biểu trên tờ La Gazzetta dello Sport, phó chủ tịch Milan, Galliani,
khẳng đinh: "Mọi thỏa thuận về Ibrahimovic vẫn ở trên bàn đàm phán. Thứ 4 này tôi sẽ bay tới Barcelona để nói chuyện với chủ tịch Sandro Rosell. Nó sẽ thật sự rất khó khăn, và quả thật bây giờ tôi không muốn bàn luận thêm gì về vấn đề kinh tế".
Mino Raiola, đại diện của Ibrahimovic, cũng chỉ úp mở rằng, tương lai của thân chủ sẽ do tự anh ấy quyết định. Mà Ibra thì muốn trở về Italia lắm rồi, ít nhất đó cũng là nơi anh chứng minh được tài năng thiên bẩm của mình.
Nhạc Dương