Siêu cúp Italia, Inter - Roma: Tổng duyệt lần cuối

Tổng hợpThứ Bảy, 21/08/2010 07:21:00 +07:00

(VTC News) - Cùng thi đấu không tốt trong những trận giao hữu,cả Inter lẫn Roma hiểu rằng trận đấu đêm nay chính là buổi tổng duyệt cuối trước mùa giải mới.

(VTC News) - Cùng không có được những kết quả như ý trong những trận giao hữu vừa qua,cả Inter lẫn Roma đều hiểu rằng trận tranh siêu cúp Italia chính là cơ hội cuối cùng cho họ để rà soát lại đội hình,chuẩn bị cho mùa giải mới.


Đã 3 tháng kể từ cái ngày Diego Milito đưa Inter lên bục vinh quang của bóng đá châu Âu, ký ức của các tifosi trung thành hẳn vẫn chưa thể nào quên đêm Madrid huyền hoặc ấy. 3 tháng, một quãng thời gian không thật sự dài, nhưng từng ấy cũng đủ để chứng kiến bao đổi thay trong lòng “chiếc khiên ba màu”.

Milito sẽ quyết tâm xóa đi ký ức không vui ở World Cup.

Đầu tiên và cũng đáng kể nhất, không gì khác hơn là sự ra đi của Jose  Mourinho. Ánh hào quang của chiếc cúp bạc danh giá không thể giữ trái tim nhà cầm quân người Bồ ở lại kinh đô thời trang. Người đàn ông 47 tuổi ấy đã về lại nơi ông cùng Nerazzurri lên ngôi “hoàng đế” ở châu Âu. Cám dỗ từ những đồng tiền của Florentino Perez, những ngôi sao thượng thặng và những thử thách chưa được chinh phục đã kéo “Người đặc biệt” khỏi sân Giuseppe Meazza.

Mourinho đi và kéo theo đó là sự rục rịch của một loạt ngôi sao từ già đến trẻ. May cho Inter là cuối cùng chỉ duy nhất Balotelli là được đến chân trời mới, còn những Maicon hay  Milito đã đồng ý ở lại. Một cuộc “chảy máu tài năng” đã không diễn ra, nhưng không vì thế mà các Interista cảm thấy yên tâm hơn trước mùa giải mới. Ngoại trừ trận đầu ra quân thắng lợi trước Manchester City thì ở cả 2 trận đấu còn lại, Inter dường như không còn là chính mình. Các nhà ĐKVĐ châu Âu hòa thất thủ 2-3 trước Panathinaikos và để Dallas cầm chân 2-2, đáng nói hơn là họ đã để thua đến những 4 bàn trước những đối thủ không cùng đẳng cấp. Có thể đổ lỗi cho thời gian làm việc của Benitez cùng các học trò là không nhiều và cỗ máy chiến thắng ngày nào cần thêm chất xúc tác để hoạt động lại trơn tru.

Inter đã vậy, còn Roma thì cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Đợt tập trung sớm trước mùa giải mới, dù họ không phải tham dự vòng sơ loại của bất cứ cúp châu Âu nào, rốt cuộc đã không đem lại kết quả như mong đợi. Cái tên được kỳ vọng nhất, Adriano, đã chơi bóng cứ như thể anh vẫn còn đang trong thời kỳ đen tối ở Inter vậy. Ra sân trong cả 9 trận giao hữu, nhưng “hoàng đế” chỉ tìm được mành lưới đối phương được đúng 2 lần, mà đó lại đều là những “đội bóng làng”. Còn trước những tên tuổi như Bordeaux hay PSG và Olympiakos thì anh lại hoàn toàn mất dạng.

Đây chính là lúc Totti cần thể hiện phẩm chất thủ lĩnh của mình.

Ranieri đã từng ôm mộng phá bỏ công thức chiến thắng cũ kỹ 4-2-3-1 để quay lại sơ đồ 4-4-2 ông hằng ưa thích, với hạt nhân chính là Adriano trên hàng công. Nhưng giờ, khi mà cựu cầu thủ của Flamengo chưa thích ứng được với môi trường mới thì “gã thợ hàn” lại đang phải quay cuồng tìm phương án thay thế. Totti đã trở lại nhưng Vucinic thì vẫn chưa lành hẳn chấn thương. Nhiều khả năng cựu HLV trưởng Juventus sẽ đi tìm lời giải ở Jeremy Menez, người đã có những màn trình diễn khá ấn tượng trong những trận giao hữu vừa qua.

Trong khi hàng công chưa tìm được tiếng nói chung thì ở hàng thủ Roma cũng đang gặp khối vấn đề. Những rắc rối cá nhân đã khiến “hòn đá tảng” của họ ở mùa giải trước, Nicolas Burdisso không thể chuyển đến Olympico. Đó là chưa kể đến sự ra đi của Marco Motta làm hàng phòng ngự của đội bóng thủ đô đã mỏng nay càng lỏng lẻo hơn. Thật khó cho Giallorossi khi họ phải đối đầu với những Diego Milito hay Samuel Eto’o, những người đang khao khát thể hiện bản thân sau một kỳ World Cup không thành công trong màu áo đội tuyển.

Mùa giải mới chỉ còn 1 tuần nữa là sẽ chính thức khởi tranh. Một đống công việc ngổn ngang vẫn còn chờ Benitez và Ranieri xử lý ở phía trước. Hơn lúc nào hết, đây chính là lúc rất cần một danh hiệu, dù chỉ đơn thuần là giá trị tinh thần, để sốc lại tinh thần đội bóng. Inter hiểu và Roma cũng chẳng nghĩ không ra. Nhưng chức vô địch chỉ có 1, và đó sẽ dành cho ai quyết tâm hơn trong đêm nay.

Đội hình dự kiến
Inter: Julio Cesar; Samuel; Lucio; Maicon; Chivu; Zanetti; Cambiasso; Sneijder; Milito; Pandev; Eto'o
Roma: Julio Sergio; Juan; Mexes; Cassetti; Riise; Pizzarro; De Rossi; Perrotta; Taddei; Totti; Menez

Dự đoán: Inter thắng 2-1


Âu Âu

Bình luận
vtcnews.vn