Milan tổn thất nặng nề trước thềm đại chiến với Juve

Tổng hợpThứ Năm, 19/08/2010 04:27:00 +07:00

(VTC News) - Theo bước Nesta, Pato cũng đã phải nhập viện sau khi gặp chấn thương trên sân tập.

(VTC News) - Cuối tuần này, Milan sẽ đụng độ Juventus ở cúp Luigi Berlusconi, nhưng trong khi Bianconeri đầy đủ binh hùng tướng mạnh thì cơn bão chấn thương tiếp tục làm khổ thầy trò Allegri.


Cúp Luigi Berlusconi mang tên vị thân sinh của chủ tịch CLB AC Milan, Silvio Berlusconi, là giải đấu thường niên giữa Milan và Juventus, nhằm giúp 2 đội có lần cữ dượt cuối cùng trước khi bước vào mùa giải mới. Nhưng, trong khi Juve đã "nóng máy" từ lâu (tham dự sơ loại Europa League), đồng thời giữ chân được những trụ cột quan trọng nhất, thì Milan lại "xây xẩm mặt mày" vì vấn nạn chấn thương đang càn quét ngày một mãnh liệt qua San Siro.

Pato là ngôi sao sáng nhất của Milan trong mùa giải mới.
Không chỉ thất bại ở TIM Cup cuối tuần trước, Rossoneri còn phải nhận một tin rất không vui khi trung vệ Nesta gặp chấn thương ở tay và buộc phải lên bàn mổ. Thông tin từ trung tâm huấn luyện Milanello khẳng định, "số 13" cần ít nhất 1 tuần để nghỉ ngơi, và do đó chắc chắn sẽ vắng mặt ở San Siro vào chủ nhật tới. Theo bước người đồng đội, hôm qua, Pato cũng đã phải bỏ dở buổi tập và cấp tốc nhập viện với những biểu hiện tồi tệ ở mắt cá chân phải. Dẫn lời bác sĩ Gianluca Melega, website của CLB thừa nhận: "Pato cần phải nghỉ ngơi khoảng 5 ngày trước chúng tôi đưa ra những kết luận cuối cùng cho trường hợp của cậu ấy".

Đây là lần thứ hai chỉ trong vòng hai tuần, tiền đạo người Brazil có chuyện với cái mắt cá chân. Lần trước, "Chú vịt" đã không thể tham dự trận giao hữu với Panathinaikos hôm 6/8 (dù sau đó anh đã ra sân và ghi một bàn giúp Brazil thắng Mỹ 2-0 hôm 10/8). Những chấn thương này tiếp tục cho thấy công tác chuẩn bị thể lực của Milan trước mùa giải mới thật sự có vấn đề, bởi Pato mới chỉ 23 tuổi và hoàn toàn không chịu ảnh hưởng gì từ World Cup. Không biết những Pirlo, Gattuso hay Nesta liệu có còn đủ sức để chiến đấu vì một suất trong top 4 cho Rossoneri ?

Tin vui duy nhất cho Allegri, Boateng đã hoàn tất bản hợp đồng thời vụ tới San Siro. Và "viên ngọc đen" của bóng đá Ghana ít ra cũng sẽ nâng cấp ít nhiều cho chất thép đang bị xuống cấp trầm trọng ở tuyến giữa của Milan.


Nhạc Dương

Bình luận
vtcnews.vn