Thứ Bảy, ngày 26 tháng 5 năm 2012
Đường dây nóng VTCNews: 01255 911 911
Italia bại trận ngày ra mắt Prandelli và Balotelli
11/08/2010 09:25
(VTC News) - Triều đại mới của Prandelli ở ĐTQG Italia đã bắt đầu không thật sự mĩ mãn như ông đã chờ đợi.
Với việc chỉ triệu tập 8
cái tên đã từng có mặt tại World Cup 2010, đồng thời trẻ hóa tối đa các
vị trí trên sân, Italia của Prandelli thực sự làm các tifosi cảm thấy
phấn khích sau cơn ác mộng mang tên Lippi suốt 2 năm qua. Bên cạnh đó,
sự có mặt của những tài năng "bị bỏ rơi" như Cassano, Balotelli cũng là
động lực để người ta mơ về một diện mạo mới của đội bóng áo màu thiên thanh.
 |
Amauri (21) đã có trận ra mắt trong màu áo ĐTQG
|
Và quả thật, Italia đã trình diễn một bộ
mặt khá ấn tượng ở trận giao hữu với Bờ Biển Ngà tại London đêm qua. Sơ
đồ 4-2-3-1 của Prandelli vận hành tương đối thuần thục, nhờ vào phong độ
tốt của Cassano trong vai trò hộ công. "Số 10" cũng đã cho thấy nhãn
quan chiến thuật của mình "đáng sợ" đến thế nào khi nó cộng hưởng cùng
khát khao muốn chứng tỏ mình của các đồng đội và trở thành nỗi kinh
hoàng của hàng thủ đối phương. Song, thần may mắn đã đứng về phía đội
bóng Châu Phi. Để rồi, thay vì để thủng lưới, họ đã bất ngờ có được bàn
thắng duy nhất của trận đấu.
Phút 54, sau một pha phối hợp gắn bó bên cánh phải, Doumbia
tạt bóng chuẩn xác vào khu vực 16m50 để Toure tung ra
cú đánh đầu chuẩn xác hạ gục thủ thành Sirigu. Bàn thua này cũng đã chỉ
ra yếu điểm lớn nhất của Italia: khả năng không chiến và sự thiếu ăn ý
của các hậu vệ. Rõ ràng, sau một World Cup thảm bại, Prandelli vẫn sẽ
còn rất nhiều việc phải làm để tìm lại sức mạnh cũng như niềm tin cho
hàng thủ vốn là niềm tự hào của xứ sở mỳ ống. Dẫu màn ra mắt của
Prandelli không thật sự mĩ mãn, nhưng Italia của ông chắc chắn sẽ đáng
xem hơn rất nhiều trong 2 năm tới.
Nhạc Dương