Juventus "xả hàng tồn" đón tân binh

Tổng hợpThứ Tư, 28/07/2010 01:48:00 +07:00

(VTC News) - Sau khi đưa về hàng loạt tân binh, giờ là lúc Juve bắt đầu "xả hàng" để cân bằng tài chính.

(VTC News) - Sau khi đưa về hàng loạt tân binh chất lượng hồi đầu mùa hè, giờ là lúc Juve bắt đầu "xả hàng" để cân bằng tài chính cũng như mang về thêm nhiều cái tên mới.

Cuộc cách mạng con người cũng như chiến thuật của Juventus chưa có dấu hiệu ngừng lại. Sau khi đưa về hàng loạt tân binh đáng chú ý như: Storari, Pepe, Motta, Bonucci, Martinez, "Bà đầm già" thành Turin vẫn đang ráo riết tiếp cận những mục tiêu mới nhằm hoàn tất các bước chuẩn bị cho mùa giải mới theo kế hoạch của Luigi Del Neri. Edin Dzeko hiện là ưu tiên hàng đầu, song tài năng trẻ người Serbia, Milos Krasic, có lẽ mới là người có nhiều khả năng nhất cập bến Olimpico trong vài ngày tới.

Chơi tốt ở ĐTQG cũng chẳng giúp Tiago có chỗ đứng tại Juventus.
Độc giả muốn tra cứu điểm thi ĐH, CĐ 2010 miễn phí, bấm vào đây >> Click here!
Dĩ nhiên, có người đến ắt có kẻ đi. Việc chiêu mộ nhân tài cũng đồng nghĩa với việc có thêm vài cái tên nữa phải nói lời chia tay Bianconeri. Mới đây, Juventus đã đạt được thỏa thuận với Atletico Madrid về trường hợp của Tiago. Theo đó, tiền vệ người Bồ Đào Nha sẽ được bán đứt cho đội bóng áo sọc đỏ - trắng sau nửa mùa bóng được cho mượn và thi đấu tương đối thành công. Tiago cũng đã có một World Cup không đến nỗi nào khi khỏa lấp hoàn toàn chỗ trống do Deco để lại, nhưng từng đó là chưa đủ để thuyết phục Del Neri. Hiện tuyến giữa của "Bà đầm già" thành Turin đã trở nên vô cùng chật chội, và so với Marchisio, Martinez hay Melo, Tiago chẳng phải là cái tên thật sự ấn tượng.

Tương tự như Tiago, hai cầu thủ khác cũng đã được Juve chính thức đưa vào danh sách cần thanh lý gấp là Camonaresi và Giovinco. Bằng chứng là, hôm qua, Del Neri đã gạch tên cả hai khỏi danh sách 22 cầu thủ sang CH Ireland đá trận sơ loại Europa League với Shamrock Rovers.

Giovinco và Camonaresi sẽ sớm nói lời chia tay Bà đầm già thành Turin.

Ở tuổi 34, Camonaresi đã qua thời đỉnh cao từ 4 năm trước với chức vô địch thế giới cùng Italia. Sự sa sút của cầu thủ gốc Argentina này còn được thể hiện rõ ràng trên đất Nam Phi, khi anh để mất suất bên hành lang cánh phải vào tay Pepe, người mới trở thành Juvetini ngay trước thềm World Cup. Mức giá của Camonaresi chỉ là 2 triệu euro, vì thế, có rất nhiều CLB muốn có sự phục vụ của anh. Milan đã đánh tiếng với tiền vệ kì cựu này, song đích đến của Camonaresi có lẽ sẽ là Nam Mỹ, nơi River Plate đang rất cần kinh nghiệm của anh để vực dậy "Dòng sông bạc" từ đống tro tàn.

Tình cảnh của Giovinco lại hoàn toàn khác. Tài năng trẻ này luôn được nhắc đến như một sản phẩm hoàn hảo của lò đào tạo Juve. Song anh lại chẳng đóng góp được gì nhiều cho đội bóng thành Turin, đơn giản vì cái bóng của Del Piero quá lớn, và Giovinco chưa đủ bản lĩnh cũng như năng lực để lấy chỗ của "số 10" ở Olimpico. Mọi thứ cũng chẳng tốt đẹp lên khi triều đại mới của Del Neri bắt đầu. Cựu HLV trưởng của Sampdoria chỉ loay hoay lên phương án thích hợp để tận dụng Diego chứ không mảy may quan tâm tới chuyện trao cơ hội cho "Kiến nguyên tử". Tương lai đã rõ ràng với Giovinco và theo báo giới Italia, Parma sẽ là sự lựa chọn tiếp theo để cứu vãn sự nghiệp của tài năng "sớm nở chóng tàn" này.

P.A.N
Bình luận
vtcnews.vn