Edin Dzeko đang làm các CLB Italia chết mê chết mệt. |
Cả Milan lẫn Manchester City đều đã sớm xúc tiến thương vụ này nhưng khoản tiền 40 triệu euro mà Wolfburg đòi hỏi khiến cho các cuộc thương lượng nhanh chóng rơi vào bế tắc. Milan chỉ muốn trả tối đa là 30 triệu euro, trong khi đội bóng thành Manchester đột ngột ngãng ra khi nhiều khả năng họ sẽ có được Balotelli sau hai ngày nữa. Dzeko cũng rất muốn tới San Siro, song, sự chần chừ của Rossoneri đang làm hỏng mơ ước đó của cầu thủ người Bosnia.
Juventus, dù là đội tới sau, nhưng lời đề nghị hấp dẫn của Bà đầm già khiến cho Wolfburg khó có thể chối từ. 15 triệu euro tiền mặt cộng thêm sự phục vụ của Diego, tiền vệ đang thất sủng tại Olimpico, là đủ để thuyết phục Giám đốc điều hành Dieter Hoeness. Sự có mặt của Hoeness trong trận giao hữu giữa Juve và Hamburg hôm qua đã chứng minh cho điều đó.
Vấn đề tồn tại sau chót chỉ còn ở các điều khoản cá nhân. Dzeko chỉ mơ về Milan, còn Diego chẳng dại gì hạ mình trở về Bundesliga và chơi cho một CLB trung bình như Wolfburg. Tuy nhiên, Diego chắc chắn sẽ phải suy nghĩ lại. HLV Luigi Del Neri là tín đồ của chiến thuật 4-4-2, do đó, một tiền vệ công có xu hướng đá bó vào trong như anh gần như sẽ phải làm bạn với băng ghế dự bị trong thời gian tới.
P.A.N
Bình luận