Inter lần thứ 5 liên tiếp đoạt Scudetto

Thể thaoChủ Nhật, 16/05/2010 10:40:00 +07:00

(VTC News) - Ép sân hoàn toàn trong 90 phút thi đấu nhưng cũng phải chờ đến sự tỏa sáng của Diego Milito, Inter mới có thể nâng cao chức vô địch Serie A

(VTC News) - Ép sân trong phần lớn thời gian thi đấu nhưng cũng phải chờ đến hiệp 2, với sự tỏa sáng của cây săn bàn chủ lực Diego Milito, chiếc Scudetto thứ 5 liên tiếp mới có cơ hội lên đường trở về sân Giuseppe Meazza. (Xem video bàn thắng)


Có lợi thế về điểm số trước AS Roma nên ở vòng đấu cuối, Inter chỉ cần giành trọn vẹn 3 điểm trên sân của Siena, đối thủ đã ghi tên ở Serie B mùa giải sang năm, là sẽ đăng quang chức vô địch, bất kể kết quả trận Chievo - Roma là thế nào đi nữa. Tuy nhiên, trước một đội chủ nhà tràn đầy quyết tâm và không phải chịu bất kỳ sức ép tâm lý nào, Inter đã phải khá chật vật mới đạt được điều mình cần.

Diego Milito tiếp tục là niềm cảm hứng của Inter.

Mourinho đã gây ngạc nhiên cho giới hâm mộ khi điền tên Wesley Sneijder vào trong đội hình xuất phát trong sơ đồ 4-2-3-1 quen thuộc, với hai cầu thủ thường xuyên dạt biên là Balotelli và Eto'o. Có lẽ "Người đặc biệt" muốn sớm giải quyết trận đấu nên đã tung ra đội hình mạnh nhất có thể, hòng "bóp nghẹt" tinh thần thi đấu của Siena.

Chủ động chơ pressing ngay từ đầu, đội bóng thành Milano liên tiếp tổ chức tấn công bằng những pha lên bóng ở tốc độ cao với sự cơ động thường thấy từ hai cầu thủ da màu: Balotelli và Eto'o. Bất chấp pha uy hiếp của Ekdal ngay phút thứ 6, Inter vẫn dâng cao đội hình hòng tìm kiếm bàn thắng sớm. Trong khoảng 30 phút đầu tiên, lần lượt Balotelli, Milito, rồi Thiago Motta đều đã có những cơ hội cho riêng mình nhưng đều không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Trong đó đáng kể nhất là tình huống của "Super Mario" khi tiền đạo trẻ này nhận bóng trong tư thế hoàn toàn thoải mái nhưng lại đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Co cụm phòng ngự nhưng đội chủ sân Artemio Franchi không phải là không có những cơ hội cho riêng họ. Kỷ niệm đẹp ở trận lượt đi đã không ngừng thôi thúc Massimo Maccarone cùng các đồng đội đi tìm lời chào ý nghĩa nhất gửi đến Serie A. Chính tiền đạo 31 tuổi này đã tung cú sút xa cực mạnh ở phút thứ 37, buộc Julio Cesar phải vất vả lắm mới cản phá thành công.

Nỗi lo về một thảm họa đang dần hiển hiện trong đầu mỗi Interista khi ở trận đấu cùng giờ, Roma đã dẫn trước Chievo với tỷ số 2-0. Ý thức được điều ấy nên ngay từ đầu hiệp 2, Mourinho đã thúc giục các học trò gia tăng sức ép hơn nữa về phía khung thành Curci. Lối chơi quyết liệt ấy của các vị khách đã đẩy những chiếc áo sọc trắng đen chỉ còn biết loay hoay trước vòng cấm để bảo toàn mành lưới. Nhưng khi mà thời gian kiểm soát bóng của Inter lên tới hơn 70% và số cú dứt điểm đã vượt con số 20, thì những nỗ lực của đội bóng vùng Tuscan đã trở thành vô ích.

Inter đang tràn đầy cơ hội đoạt được cú ăn ba lịch sử.

Phút thứ 57, đội trưởng Javier Zanetti có pha đột phá dũng mãnh ở trung lộ trước khi chọc khe hợp lý cho người đồng hương Diego Milito ở phía dưới. Bất chấp sự đeo bám khá quyết liệt của hàng phòng ngự chủ nhà, tiền đạo người Argentina vẫn xử lý rất khéo léo rồi tung cú xỉa bóng hiểm hóc bằng má ngoài chân phải, hạ gục thủ thành Curci.

Có được bàn thắng, Inter đã chủ động giảm nhịp độ trận đấu và sau đó là việc tung thêm Stankovic và Chivu vào sân nhằm đảm bảo sự an toàn tối đa trước khung thành đội nhà. Chơi chậm rãi nhưng không vì thế mà sự nguy hiểm trong những đợt lên bóng của Nerazzurri bị giảm đi. Và nếu Pandev nhạy cảm hơn trong pha chạy chỗ ở phút thứ 76 thì có lẽ cách biệt đã được nhân đôi cho đội khách.

Trận đấu chỉ trở nên kịch tính hơn ở những phút cuối khi Julio Cesar cùng hàng phòng ngự chơi không tập trung một cách khá khó hiểu, và đó chính là nguyên nhân dẫn đến một vài tình huống sóng gió của Rosi hay Calaio. Tuy nhiên, mành lưới của thủ thành người Brazil vẫn được giữ nguyên vẹn cho đến khi trọng tài thổi hồi còi kết thúc trận đấu.

Với thắng lợi tối thiểu này, Inter đã lần thứ năm liên tiếp nâng cao chức vô địch Serie A. Giấc mơ đoạt cú ăn ba thần thánh đã đi được 2/3 chặng đường và Mourinho sẽ còn đúng 90 phút nữa để ghi tên mình vào lịch sử của bóng đá châu Âu.

Đội hình ra sân

Siena: Curci; Rosi, Terzi, Cribari (Brandao 46’), Del Grosso; Codrea; Ghezzal, Vergassola, Ekdal, Jajalo; Maccarone (Calaio 53’).
Inter: Julio Cesar; Maicon, Materazzi, Samuel, Zanetti; Thiago Motta (Pandev 53’), Cambiasso; Balotelli (Stankovic 60’), Sneijder (Chivu 73’), Eto’o; Milito.

Bàn thắng: Milito (57')

Tỷ số: Siena 0 - 1 Inter


Âu Âu

Bình luận
vtcnews.vn