Tập trung ĐT Italia: Bay trên đôi cánh Juventus

Thể thaoThứ Tư, 12/05/2010 08:34:00 +07:00

(VTC News) - Bất chấp thất bại ê chề của Bà đầm già ở mùa giải năm nay, HLV trưởng Marcello Lippi vẫn tiếp tục chính sách xây dựng đội tuyển trên bộ khung Juve.

(VTC News) - Bất chấp thất bại ê chề của "Bà đầm già" ở mùa giải năm nay, HLV trưởng Marcello Lippi vẫn tiếp tục chính sách xây dựng đội tuyển trên bộ khung Juventus.


Có đến 8 cái tên mang nhãn hiệu Bianconeri góp mặt trong danh sách sơ bộ 30 cầu thủ mà Lippi gửi lên FIFA ngày hôm nay. Đó là thủ thành Gianluigi Buffon; bộ đôi trung vệ Cannavaro, Chiellini; người hùng ở World Cup 2006, Fabio Grosso; cặp tiền vệ một già một trẻ Camonaresi, Candreva và cuối cùng là lão tướng Iaquinta. Đáng ra quân số của Juve trên tuyển phải là 9 người, nhưng ở phút chót, Legrottaglie đã bị loại vì phong độ nghèo nàn thời gian qua đồng thời Lippi muốn lấy thêm suất để thử nghiệm các vị trí nơi hàng tiền đạo.
Italia bay trên đôi cánh Juve?
Dĩ nhiên, sẽ không có chuyện cả 7 cái tên trên đều xuất hiện trong đội hình ra sân của đội bóng Địa Trung Hải. Nhưng với Buffon, Chiellini, Cannavaro và nhiều khả năng là cả Grosso nữa thì hàng thủ của Azzurri vốn được xem là điểm mạnh nhất của họ sẽ trở thành yếu điểm lớn nhất mà các đối thủ tại bảng E có thể khoét vào. Ở mùa giải này, Juve đã để thua tới 14 trận (kém 1 trận nữa thôi là chạm cột mốc 15 đầy tủi nhục mà họ từng xác lập 48 năm về trước), chỉ giành vỏn vẹn 55 điểm và thủng lưới tới 53 bàn (nhiều hơn cả Atalanta, đội bóng  phải xuống Serie B cuối mùa này).

Ở tuyến trên, chân sút của Villareal, Giuseppe Rossi đã được triệu tập trở lại, do niềm tin của Lippi dành cho Iaquinta, Gilardin hay Borriello đã vơi cạn đi ít nhiều. Với sơ đồ 4-3-3 lấy ý tưởng từ Inter và Roma, "Gã đầu bạc" rất cần những cầu thủ có thiên hướng đá dãn biên cho vị trí tiền đạo cánh, điều hiện chỉ có Di Natale là đạt điểm xuất sắc. Quagliarella không cho thấy sự tiến bộ dù Napoli đá biên rất nhiều, Pazzini cũng chỉ chơi hay khi được làm ông chủ ở khu vực 16m50, vì vậy Rossi là sự lựa chọn không đến nỗi nào. Nhiều người cảm thấy "xót xa" khi nhìn vào bản danh sách của Lippi bởi Cassano, Miccoli và cả Totti nữa, những cầu thủ hoàn toàn xứng đáng được triệu tập đều vì lí do cá nhân mà vắng mặt. Chẳng rõ, với những quân bài này trong tay, Lippi sẽ xoay xở ra sao để họ có thể làm nên chuyện trước khung thành đối phương.

De Rossi - niềm hi vọng lớn lao của Italia ở giải lần này.

Cũng giống như ở hàng thủ, hàng tiền vệ của Italia vẫn là những cái tên cũ. De Rossi, Gattuso, Pirlo hẳn nhiên đã chắc suất. Palombo, Pepe là những cái tên không tồi, cùng với sức trẻ của Marchisio và Montolivo, và sự mới lạ từ Cossu và Candreva. Quả thật tuyến giữa của đội bóng áo mùa thiên thanh tạo cho người hâm mộ một cảm giác dễ chịu hơn hẳn. Trong tình cảnh thiếu thốn những ông chủ thật sự ở khu trung tuyến, Lippi đang có trong tay rất nhiều sách lược cho "bộ não" của đội tuyển.

Dẫu sao 6 cái tên cũng sẽ bị loại sau 20 ngày nữa. Thật sự cũng không quá khó để điểm mặt chỉ tên những ứng viên hàng đầu. Song, Lippi luôn có lí lẽ của riêng mình. Điều duy nhất mà các tifosi chờ đợi lúc này là: thêm một điều kì diệu nữa ở Nam Phi mùa hè này.

Danh sách 30 tuyển thủ Italia
Thủ môn: Buffon, De Sanctis, Marchetti, Sirigu.
Hậu vệ: Bocchetti, Bonucci, Cannavaro, Cassani, Chiellini, Criscito, Grosso, Maggio, Zambrotta.
Tiền vệ: Camoranesi, Candreva, Cossu, Gattuso, Marchisio, Montolivo, Palombo, Pepe, Pirlo, De Rossi.
Tiền đạo: Borriello, Di Natale, Gilardino, Iaquinta, Pazzini, Quagliarella, Rossi.


P.A.N
Bình luận
vtcnews.vn