Giành Coppa Italia, Mourinho có chiến quả đầu tiên

Thể thaoThứ Năm, 06/05/2010 06:55:00 +07:00

(VTC News) - Diego Milito tiếp tục sắm vai người hùng trong thắng lợi nhọc nhằn của Inter trước AS Roma ở Chung kết Cúp Italia.

(VTC News) - Diego Milito tiếp tục sắm vai người hùng trong thắng lợi nhọc nhằn của Inter trước AS Roma. Coppa Italia sẽ là khởi đầu cho "cú ăn ba" thần thánh của Mourinho? (Xem video bàn thắng của trận đấu)


8 thẻ vàng, 1 thẻ đỏ và vô số những vụ va chạm giữa cầu thủ 2 đội cả trong lẫn ngoài sân cỏ, từng đó là đủ để nói lên mức độ căng thẳng của trận chung kết Coppa Italia giữa AS Roma và Inter Milan. Thế nhưng, rốt cuộc, chỉ có 1 bàn thắng được ghi và Milito như mọi lần lại trở thành người hùng của đội bóng áo sọc xanh đen.

Mourinho đã rất mạo hiểm khi tung Sneijder vào sân ngay từ đầu dù chấn thương của tiền vệ người Hà Lan vẫn trong giai đoạn hồi phục. Quyết định đó ngay lập tức phải trả giá khi Roma thể hiện rõ ý đồ triệt hạ ngòi nổ số 1 của các nhà ĐKVĐ Italia. Chỉ sau 5 phút có mặt trên sân, cựu cầu thủ của Real Madrid đã phải rời sân theo phương song song với mặt đất.

Sneijder tái phát chấn thương.

Mất Sneijder, các phương án tấn công của Inter buộc phải dịch chuyển sang cánh nơi Maicon và Zanetti vẫn luôn cần mẫn lên công về thủ. Phút 12, Maicon tung cú dứt điểm trái phá từ góc hẹp sau pha kiến tạo của Balotelli nhưng Julio Sergio đã ngăn chặn kịp thời. Tiếp đà hưng phấn, phút 17, Milito đã đưa được bóng vào lưới đội chủ nhà song trọng tài chính Rizzoli đã từ chối công nhận bàn thắng vì cho rằng tiền đạo người Argentina đã rơi vào ở vào thế việt vị trước đó. Thoát thua trong gang tấc, Roma có câu trả lời đầu tiên. Phút  25, Taddei thoát xuống đầy nỗ lực, căng ngang chuẩn xác cho Luca Toni, nhưng tiền đạo người Italia đã chậm một nhịp so với pha băng ra cản phá của Julio Cesar. Bên ngoài đường piste, Mourinho cũng phải vỗ tay khen ngợi pha ra vào xuất thần của thủ thành người Brazil.

Tốc độ và sức nóng của trận đấu càng được đẩy lên cao độ do tính chất quyết liệt và cả cái đầu nóng của cả 2 bên. Phút 39, Cordoba cũng buộc phải rời sân bằng cáng. Nhưng 1 phút sau, trung vệ người Colombia đã có thể thở phào nghẹ nhõm. Milito, giữa vòng vây của các hậu vệ Roma, vẫn dũng cảm tung ra cú dứt điểm quyết đoán, găm bóng thẳng vào góc cao khung thành Sergio. 1-0 cho Inter Milan. Cả Olimpico chìm trong giận dữ và tuyệt vọng.

Nhưng Milito vẫn kịp tỏa sáng.

Bàn thắng của Milito ngay lập tức thổi bùng ngọn lửa hận thù giữa 2 đội bóng. Liên tiếp sau đó là những pha vào bóng không hề khoan nhượng. Mexes cho Materazzi đo ván (sau đó hậu vệ này còn giả vờ đau đơn và lăn lộn một lúc lâu), Burdisso cũng chẳng tỏ ra nể nang gì người đồng đội cũ Mario Balotelli. Căng thẳng được đẩy lên cao trào, và cầu thủ 2 đội đã suýt lao cả vào nhau nhưng rút cuộc chỉ có Gabriele Oriali, một quan chúc của Inter, bị đuổi khỏi khu kĩ thuật do phản ứng với trọng tài.

Bước sang hiệp 2, Ranieri đưa Motta và Totti vào sân nhằm tăng thêm sức mạnh tấn công cho Giallorossi. Thay đổi đó nhanh chóng giúp Roma chiếm lĩnh thế trận và Totti là người lên tiếng đầu tiên bằng cú sút phạt hiểm hóc khiến Cesar phải vất vả đẩy bóng ra. Thật tiếc cho Roma khi cú đánh đầu bồi của Juan sau đó lại đưa bóng bay thẳng lên trời chứ không chịu bay vào khung thành đã bỏ trống. Sự vô duyên ấy tiếp tục đeo đẳng Totti cùng các đồng đội cho đến những giây phút cuối cùng của trận đấu. Từ Riise, tới Totti rồi Vucinic, chẳng nói chẳng rằng, cứ nhằm đúng vị trí của Cesar mà sút hoặc dứt điểm quá thiếu chính xác dù đứng ở vị trí thoải mái đến không ngờ.

Để mang về danh hiệu đầu tiên trong mùa giải cho Mourinho.

Sự căng thẳng của trận đấu bị đẩy lên đến tột điểm khi Menez bị ngã trong vòng cấm, song Rizzoli đã không cho Roma được hưởng quả phạt 11m. Để rồi, Totti, trong một tình huống thiếu kiềm chế sau đó, đã lĩnh thẻ đỏ sau pha phạm lỗi thô bạo với Balotelli. Đấy cũng là cao trào trong vở kịch câu giờ mà các cầu thủ Inter "diễn" ở Olimpico. Chỉ tiếc Roma không phải Barcelona, sự cay cú ăn thua đã khiến họ không kiềm chế nổi và bạo loạn đã xảy ra ngay sau khi trận đấu kết thúc. Taddei và Muntari lao vào nhau, mở ra cuộc xô xát trên diện rộng giữa 2 bên. Chưa dừng lại ở đó, một cổ động viên của Roma còn nhảy vào sân để tấn công Cambiasso. Rất may, lực lượng an ninh đã có mặt kịp thời để ngăn chặn hành vi quá khích này.

Một kết cục đầy cảm xúc cho một trận cầu đầy xúc cảm. Ranieri lại một lần nữa về nhì nhưng Mourinho cùng các học trò rất xứng đáng giành được danh hiệu này với những gì họ đã thể hiện đêm qua. Coppa Italia, danh hiệu mở đầu cho cú ăn ba lịch sử của Nerazzurri?

Đội hình ra sân
Roma:
Julio Sergio; Burdisso (Motta 46’), Mexes, Juan, Riise; Pizarro (Totti 46’), De Rossi; Taddei, Perrotta, Vucinic; Toni (Menez 62’).
Inter: Julio Cesar; Zanetti, Materazzi, Cordoba (Samuel 39’), Chivu; Cambiasso; Maicon, Sneijder (Balotelli 6’) (Muntari 90’+2), Thiago Motta, Eto’o; Milito.

Bàn thắng: Milito 40’

Thẻ đỏ: Totti 88’


Phan Anh Ngọc

Bình luận
vtcnews.vn