Theo bước Inter, Milan cay đắng nhìn Roma lên đầu bảng

Thể thaoChủ Nhật, 11/04/2010 10:01:00 +07:00

(VTC News)- Với một hàng thủ chơi tệ như mọi khi, không bất ngờ khi Milan để Catania cầm hòa ngay tại thánh địa San Siro.

(VTC News) - Với một hàng thủ chơi tệ như mọi khi, không bất ngờ khi Milan để Catania cầm hòa ngay tại thánh địa San Siro. (Xem video bàn thắng)


Leonardo không còn sự lựa chọn nào khác. Favalli vẫn ra sân để đá cặp trung vệ với Thiago Silva. Và cũng giống như bao trận đấu khác kể từ ngày Milan mất Nesta đến giờ, Rossoneri chỉ còn mang bóng hình của một đội bóng hạng 2. Cái hàng thủ nghiệp dư ấy nhanh chóng biến mất hoàn toàn trong những đợt phản công chớp nhoáng của đội bóng xứ đảo Catania. Maxi Lopez tiếp tục những tháng ngày tuyệt vời trên đất Ý bằng bàn thắng thứ 7 kể từ tháng 1 tới giờ, một hiệu suất khủng khiếp.


Một mình Borriello không thể mang lại chiến thắng cho AC Milan.

Ở Olimpico, cũng ở phút 12, Vucinic mang tới lợi thế dẫn trước cho Roma cùng khoảng cách 5 điểm với Milan và ngôi đầu của Inter sau 33 vòng đấu. Nhưng ác mộng chưa dừng lại ở đó, Ricchuti khép lại 45 phút kinh hoàng của Rossoneri bằng cú đánh đầu đơn giản hạ gục Dida. 2-0, và hàng thủ của Milan hoàn toàn sụp đổ.

May cho Milan, trong bóng tối quay cuồng, thiên thần của họ đã xuất hiện, thiên thần ấy có tên Marco Borriello. Chàng tiền đạo người Italia vẫn cần mẫn tìm kiếm cho mình chút hi vọng nhỏ nhoi ở World Cup sắp tới và ở San Siro, đôi khi người ta chỉ cần có thế. Phút 47, Marco đệ nhị đón đường chuyền chiến thuật của Seedorf trước khi dứt điểm lạnh lùng, nhen lên đốm lửa niềm tin đang sắp tàn của bầy quỷ đỏ.

Bàn thắng đó giúp Milan chơi thanh thoát hơn, tấn công ào ạt nhưng rõ nét hơn, và quan trọng nhất, làm cho Catania run rẩy. "Bầy voi" thu mình về trước cửa gôn, và gồng mình đón nhận cơn thịnh nộ của Quỷ đỏ. Song, cũng phải đợi đến lúc Inzaghi vào sân, vận may mới quay lại mỉm cười cùng Leo và các học trò. Phút 80, lại là Borriello đón đường căng ngang chuẩn xác của Abate, xoay người sút bóng vào góc xa khung thành Andujar, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó. Sự xông xáo của Inzaghi, nỗ lực của Pirlo, Borriello và Mancini rồi cũng đổ sông đổ bể khi ông trọng tài chính không ít hơn 2 lần từ chối những quả phạt đền mười mươi cho đội chủ nhà. 2-2 là kết quả cuối cùng của trận đấu. Sau 33 vòng đấu, khoảng cách với Inter vẫn là 3 điểm nhưng Roma đã là 1 thế giới khác. 4 điểm trong 5 vòng đấu cuối cùng, với những Fio, Juve, Genoa ở phía trước. Scudetto chỉ còn là giấc mơ xa vời của Rossoneri.

Đội hình ra sânMilan: Dida - Abate, T.Silva, Favalli (Flamini 63’), Antonini - Pirlo, Ambrosini, Seedorf (Mancini 75’) -Huntelaar (Inzaghi 75’), Borriello, Ronaldinho.Catania: Andujar - Alvarez, Spolli, Terlizzi, Capuano - Ricchiuti (Delvecchio 72’), Carboni (Ledesma 61’), Biagianti - Izco (Potenza 83’), Maxi Lopez, Mascara.

M.L
Bình luận
vtcnews.vn