Juventus tiếp tục chuỗi trận "lên voi, xuống chó"

Tổng hợpChủ Nhật, 04/04/2010 08:28:00 +07:00

(VTC News) - Trước một Udinese đang vùng vẫy quyết liệt để giành suất trụ hạng, Juventus đã tự đánh mất mình và phải nhận thất bại ê chề tới 3 bàn không gỡ.

(VTC News) - Trước một Udinese đang nằm ngấp nghé ở khu vực có nguy cơ xuống hạng nhưng Juventus lại không thể tận dụng được cơ hội ấy để giành trọn 3 điểm, mà trái lại "Bà đầm già" còn phải nhận thất bại ê chề tới 3 bàn không gỡ.

Ra quân cuối cùng ở vòng đấu thứ 32, Juventus nắm khá nhiều lợi thế khi những đội bóng xếp trên họ là Palermo và Napoli đã không có được kết quả tốt. Điều đó có nghĩa là nếu giành trọn 3 điểm trước Udinese, Juve sẽ nhảy lên được vị trí thứ năm, bằng điểm với cả Palermo và Sampdoria. Và nếu điều đó xảy ra thì cơ hội giành vé dự Champions League mùa sau sẽ lại rộng mở với đội bóng thành Turin.

Del Piero đã không thể cứu Juventus một lần nữa 

Chính vì những lẽ đó mà Zaccheroni cùng các học trò hành quân đến Friuli với quyết tâm cao nhất có thể. Bất chấp sự thiếu vắng Diego ở hàng tiền vệ, Juve vẫn chủ động áp đặt lối chơi ngay sau tiếng còi khai cuộc với những pha lên bóng nhanh ở hai cánh. Trước một đội chủ nhà đã đánh mất niềm tin sau những kết quả thất vọng gần đây, Del Piero, Amauri và ngay cả Camoranesi đã có những cơ hội thử tài Handanovic.

Tưởng chừng thế trận cho đội khách sẽ tiếp tục diễn biến theo chiều hướng có lợi thì bất ngờ Udinese có bàn mở tỷ số. Ngay ở phút thứ 9, màn solo tuyệt đẹp bên phía cánh trái đã hạ gục hoàn toàn hàng thủ Juve. Cột dọc cũng chỉ có thể che chắn cho Bianconeri khỏi cú sút trái phá của tiền đạo ĐT Italia, chứ không thể ngăn cản Alexis Sanchez thoải mái đệm bóng vào lưới trống ở tình huống tiếp theo.

Bị thua một cách đột ngột nhưng không vì thế các vị khách giảm sức ép, mà trái lại vòng vây ngày càng siết chặt lại trước vòng cấm của Zebrette. Liên tục là những tình huống khuấy động của Camoranesi và Del Piero đã đặt những chiếc áo sọc trắng đen vào thế "báo động đỏ". Tuy nhiên điều mà Juve không thể làm được, đó chính là bàn thắng. Ngay cả ở tình huống tốt nhất đến từ pha sút phạt trực tiếp sở trưởng của đội trưởng Del Piero ở giữa hiệp cũng bị thủ thành người Slovenia xuất sắc cản phá.

Bước sang hiệp 2, Udinese chủ động lùi sâu nhằm thực hiện lối chơi phòng ngự phản công sở trường. Trong tình cảnh Juve buộc phải dâng cao để tìm kiếm bàn gỡ thì tốc độ và kỹ thuật của bộ ba Di Natale - Simone Pepe - Alexis Sanchez thực sự là một bài toán khó với HLV Zaccheroni. Có lẽ vì thế mà trong suốt nửa đầu hiệp 2, dù cầm bóng và thực hiện nhiều cú sút hơn nhưng á quân mùa giải trước lại tỏ ra hoàn toàn "vô hại".

Chứng kiến sự bế tắc trong việc lên bóng, Zac không còn cách nào hơn ngoài việc "đơn giản hóa" lối chơi bằng cách tung Iaquinta vào sân thay Del Piero, đồng thời sử dụng nhiều pha tạt bổng vào vòng cấm để tận dụng ưu thế chiều cao của bộ đôi Amauri - Iaquinta.

Di Natale cùng các đồng đội đã có một trận đấu xuất sắc 

Nhưng khi mà những ý tưởng của cựu HLV Torino còn chưa thành hình thì đội bóng của ông lại phải đón nhận bàn thua thứ hai. Hàng thủ lỏng lẻo của Bianconeri một lần nữa lại trở thành tử huyệt khi để Alexis Sanchez một mình một bóng băng vào đối mặt với Alex Manninger. Thủ thành người Áo chỉ có thể chặn đứng được pha dứt điểm của tiền đạo người Chile, chứ chẳng thể làm gì được trước cú sút bồi căng như kẻ chỉ của Simone Pepe ở tình huống bóng bật ra.

Cuống cuồng khi cách biệt được nới rộng, Juve tiếp tục thay đổi khi tung nốt Giovinco vào sân. Sóng gió tiếp tục nổi lên ở khung thành đối diện, nhưng cũng như những lần trước, đội bóng thành Turin lại gục ngã dưới những đòn hồi mã thương của đối thủ.

Phút thứ 76, xuất phát từ một pha phản công nhanh từ sân nhà, bóng được các cầu thủ Udinese triển khai đẹp mắt ở trung lộ. Sau một vài pha bật tường ăn ý, bóng được tỉa xuống cho đội trưởng Di Natale đang chờ sẵn trong vòng cấm. Không phụ lòng các đồng đội, tiền đạo 32 tuổi này đã có pha dứt điểm chìm hiểm hóc, làm Manninger chỉ còn biết chôn chân đứng nhìn bóng bay vào lưới lần thứ ba.

Những nỗ lực nhằm kiếm tìm một bàn thắng danh dự trong khoảng 15 phút còn lại của đội khách đã không đem lại kết quả. Họ buộc phải rời sân với hai bàn tay trắng và 3 bàn thua, đồng thời bị tụt xuống thứ 7 trên BXH, kém những đội xếp trên lần lượt 3 và 1 điểm. Nguy cơ không được dự Champions League đã hiển hiện trước mắt và nếu cứ chơi như thế này thì một suất dự Europa League dành cho Juve cũng có gì để đảm bảo, nhất là trước sự cạnh tranh quyết liệt của Fiorentina và Genoa ở phía sau.

Clip diễn biến chính của trận đấu

Đội hình thi đấu
Udinese: Handanovic; Ferronetti (Badu 79’), Zapata, Lukovic, Pasquale; Isla, Inler (Sammarco 48’), Asamoah, Pepe; Sanchez, Di Natale (Floro Flores 81’).
Juventus: Manninger; Zebina, Legrottaglie, Cannavaro, De Ceglie; Camoranesi (Giovinco 66’), Sissoko, Felipe Melo (Candreva 87’), Marchisio; Amauri, Del Piero (Iaquinta 60’).


Bàn thắng: Sanchez (9'); Pepe (65'); Di Natale (76')

Tỷ số chung cuộc: Udinese 3 - 0 Juventus

Âu Âu
Bình luận
vtcnews.vn