Balotelli trở lại, Inter vùi dập Bologna

Tổng hợpThứ Bảy, 03/04/2010 09:56:00 +07:00

(VTC News) - Thi đấu như đi dạo nhưng Inter, với sự trở lại của Balotelli, vẫn dễ dàng hạ gục Bologna 3 bàn không gỡ, qua đó củng cố vững chắc ngôi đầu bảng.

(VTC News) - Thi đấu như đi dạo nhưng Inter, với sự trở lại của Mario Balotelli, vẫn dễ dàng hạ gục đội bóng xếp ở nửa dưới BXH - Bologna - qua đó củng cố vững chắc ngôi đầu bảng sau vòng đấu thứ 32.

Thiếu vắng khá nhiều trụ cột như Maicon, Lucio, Eto'o và đội trưởng Zanetti, đồng thời cất Sneijder trên băng ghế dự bị nhưng không vì thế mà sức mạnh của các nhà đương kim vô địch bị thuyên giảm. Chỉ phải tiếp đàn em Bologna, Jose Mourinho có thừa sự tự tin để sử dụng đội hình 4-3-3 giàu sức tấn công ngay từ phút đầu. Điểm đáng chú ý nhất ở đội hình ra quân của Nerazzurri chính là sự trở lại của Mario Balotelli. Khi mà tiền đạo trẻ này đã "cúi đầu nhận tội" thì Người đặc biệt cũng chẳng từ chối cơ hội trao cho anh một suất đá chính.

Inter dễ dàng vượt qua Bologna 

Nội bộ đã không còn lục đục lại gặp phải một đối thủ yếu, không khó để những chiếc áo xanh đen kiểm soát thế trận. Trước đội khách chủ động chơi phòng ngự số đông, Inter nhanh chóng vượt trội về thời gian kiểm soát bóng cũng như số lần bắn phá khung thành. Tình huống nguy hiểm ngay phút thứ 6 của Milito chính là điềm báo trước cho một đêm làm việc vất vả của hàng thủ đội bóng áo trắng.

Với sức mạnh vượt trội, các chân sút đội chủ nhà thay phiên nhau thử thách tài năng của thủ thành Viviano. Lần lượt Milito, Thiago Motta và Balotelli đã có những pha uy hiếp nhưng đáng tiếc là bóng lại chưa chịu đi vào lưới.

Tuy nhiên cái gì phải đến rồi sẽ đến. Phút thứ 29, từ một pha phối hợp bên cánh, bóng bật ra ở trung lộ vào đúng vị trí của Thiago Motta. Tiền vệ người Brazil sau vài nhịp khống chế và rê dắt đã tung cú sút chìm chéo góc, hạ gục thủ môn đội khách, mở tỷ số trận đấu.

Motta mở tỷ số từ cú sút xa đẹp mắt.

Có được bàn thắng khai thông thế bế tắc, Inter càng chơi càng mạch lạc. Họ tiếp tục giữ quyền chủ động hoàn toàn trên sân với vô số những pha bắn phá về phía Bologna. Điểm sáng nhất trên hàng công của họ không ai khác hơn ngoài Balotelli. Một mình tuyển thủ U-21 Italia hết sút bóng trúng cột dọc ở phút thứ 43 lại bắt Viviano trổ tài hết cỡ ở những phút bù giờ.

Tình thế không có gì đổi khác trong hiệp 2. Tiếp tục là thế trận một chiều hoàn toàn nghiêng về phía đội chủ nhà. Nhưng một phần do cơn mưa nặng hạt, một phần do Mou chỉ đạo các học trò giữ sức nên những pha lên bóng của Inter thường ở tốc độ không quá cao. Tuy nhiên, trước áp lực không ngừng nghỉ của họ, hàng phòng ngự đội khách một lần nữa lại phải gục ngã.

Phút thứ 52, bắt nguồn từ một pha phản công nhanh, bóng được mở sang bên cánh trái khá thoáng cho Diego Milito. Tiền đạo người Argentina không đột phá mà vẩy bóng bằng má ngoài đầy kỹ thuật vào vòng cấm địa cho Balotelli. Trong tư thế không người kèm, cầu thủ gốc Ghana dễ dàng đệm bóng vào lưới, nâng tỷ số lên thành 2-0.

Balotelli nhân đôi cách biệt.

ờng như 2 bàn đã làm thỏa mãn Mourinho nên những phút còn lại, Inter đá chậm hẳn xuống, đồng thời những quân bài dự bị như Khrin hay Muntari, hoặc chính thức như Sneijder cũng được tung vào sân để làm "nóng người". Tuy vậy, Bologna cũng chẳng thể gây được sóng gió gì lên khung thành của Julio Cesar. Trái lại, đội bóng xứ Emilia - Romagna lại còn phải nhận thêm 1 bàn thua nữa ở những phút cuối.

Phút thứ 85, Motta và Stankovic bật tường đẹp mắt ở trung lộ. Mặc dù bị theo rất sát nhưng cựu cầu thủ Barca vẫn kịp thời tung cú ra chân rất nhanh đưa bóng đi rất căng vào góc gần, làm bó tay thủ môn Viviano. Tỷ số là 3-0 cho các nhà đương kim vô địch.

Motta hoàn tất cú đúp bằng cú ra chân cực nhanh.

Đến lúc này thì một chiến thắng chắc chắn đã ở lại Giuseppe Meazza cùng với Inter. Mourinho cùng các học trò có thể hài lòng với màn trình diễn của họ trong trận đấu. Màn vùi dập, dù là trước một đối thủ yếu, cũng sẽ là một liều thuốc tinh thần đủ mạnh để Inter tự tin bước vào trận tứ kết lượt về vào giữa tuần tới trên nước Nga lạnh giá.
Đội hình thi đấuInter: Julio Cesar; Santon, Cordoba, Samuel, Chivu; Stankovic, Cambiasso (Khrin 86'), Thiago Motta; Balotelli, Milito (Muntari 86'), Pandev (Sneijder 69').Bologna: Viviano; Raggi, Portanova, Britos, Lanna; Buscé, Mingazzini (Casarini 27'), Guana, Modesto (Zalayeta 46'); Adailton; Di Vaio (Gimenez 80').

Bàn thắng: Motta (29'; 85'); Balotelli (52')

Tỷ số chung cuộc: Inter 3 - 0 Bologna

Âu Âu
Bình luận
vtcnews.vn