Sau "thảm họa Old Trafford", Milan gặp thêm thảm họa 14/03/2010 13:22
(VTC News) - Thất bại ở đấu trường Champions League trước Manchester United chưa phải là thảm họa duy nhất của AC Milan. Ngày mai, Nesta sẽ phải lên bàn mổ, kèm theo đó là "án" dưỡng thương tới hết mùa giải.

» Serie A vòng 28: Bóng ma Champions League
» Vì sao Ferguson choáng váng trong đêm MU thắng Milan?
» Rooney biến giấc mơ của Milan thành ác mộng
» MU hủy diệt Milan bằng cơn mưa bàn thắng
» MU - AC Milan: Sân bóng trống và trái tim đầy


Có nhiều nguyên nhân để lý giải trận thua nhục nhã của Rossoneri ở Champions League.Nhiều người cho rằng, AC Milan đã tự thua khi bố trí sơ đồ 4-3-3 đầy tính "tự sát", nhất là trước một đội bóng già giơ như MU. Nhưng thực tế cho thấy, nguyên nhân sâu xa nhất dẫn tới thảm bại của đội bóng Italia chính là việc Nesta bất ngờ tái phát chấn thương ngay trước giờ xung trận.

Một lần nữa, Nesta lại không thể đi hết mùa giải cùng Milan.

Thiếu vắng chốt chặn đáng tin cậy nhất ở hàng thủ, Leonardo buộc phải đưa Bonera từ cánh phải vào đá cặp với Silva ở trong, và chính "số 25" để xổng Rooney trong bàn thua đầu tiên của Milan. Sai lầm nối tiếp sai lầm, đầu hiệp 2, Ambrosini bị kéo về đá trám vào vị trí của chính Bonera và trung vệ bất đắc dĩ ấy hẳn nhiên chẳng thể ngăn chặn được đà công như vũ bão của đội chủ nhà.

Song, đó chắc chắn không phải là trận đấu cuối cùng Milan phải chiến đấu mà không có Nesta. Hôm qua, các bác sĩ ở Rome đã khẳng đinh, chàng hậu vệ điển trai này sẽ phải lên bàn mổ vào thứ 2 tới và sẽ phải nghỉ thi đấu tới hết mùa giải này. Phẫu thuật là giải pháp tốt nhất cho "số 13" ở vào thời điểm này, bởi ở tuổi 33, Nesta không còn đủ trẻ trung để vào trận bằng thuốc giảm đau tiêm nơi đầu gối nữa.

Stefano Lovati, chuyên gia hàng đầu về chấn thương ở Italia đã thừa nhận: "Trường hợp của Nesta là vô cùng hiếm gặp cả trong thể thao lẫn ngoài cuộc sống bình thường. Chúng tôi sẽ phải kết hợp nhiều giải pháp phức tạp để hoàn thành ca phẫu thuật này".

Mùa hè vừa qua, Nesta cũng đã phải bay sang Mỹ để chữa trị chấn thương ở lưng của mình. Nó cũng nghiêm trọng đến nỗi, cựu cầu thủ của Lazio đã phải tuyên bố giải nghệ. Nhưng sự kì diệu của y học đã giúp anh kịp bình phục để trở thành một phần không thể thiếu trong chiến dịch Scudetto của Milan. Không những vậy, phong độ đỉnh cao của Nesta còn khiến Lippi mềm lòng, và quyết mời bằng được anh trở lại Azzurri. Nhưng Nesta có lẽ hiểu rõ bản thân mình hơn ai hết. "Số 13" đã từ chối Lippi để cống hiến chút sức lực cuối cùng cho nửa đỏ thành Milano.

M.L
Thể thao   Xem theo ngày