Inter Milan làm nên địa chấn trước trận gặp Chelsea

Thể thaoThứ Bảy, 13/03/2010 08:02:00 +07:00

(VTC News) - Dù có trong mơ, người ta cũng không tưởng tượng Catania sẽ ghi 3 bàn và đánh gục Inter.

(VTC News) - Với việc 3/5 câu lạc bộ của Serie A (AC Milan, AS Roma, Fiorentina) bị đá bay khỏi đấu trường châu lục, bóng đá của xứ sở mỳ ống đang rên xiết trong cơn hấp hối thực sự. Niềm tin của cả đất nước ven bờ Địa Trung Hải lúc này chỉ còn đặt vào mình Inter.


Bởi thế, chưa bao giờ đội bóng của Mourinho ra sân mà được... cầu Chúa nhiều đến vậy. Có lẽ, chẳng ai muốn "Bầy voi" (Catania) làm tổn thương đến công cuộc chuẩn bị cho cuộc thư hùng của Inter với Chelsea giữa tuần tới cả, ngoại trừ... Sinisa Mihajlovic.

 Mihajlovic cùng các học trò đã làm nên cơn địa chấn thực sự ở Serie A.

Kể từ ngày lên thay thế Atzori hồi tháng 12/2009, Mihajlovic đã biến Catania thành một đội bóng khác. Từ một tập thể "què quặt", giờ đây "Bầy voi" đã đủ sức thách thức phần còn lại của Serie A. 12 trận duới thời HLV trưởng người Serbia, Catania thắng 5, hoà 4, thua 3, tức là có đuợc số điểm nhiều hơn cả của Juventus ở cùng thời kì. Đấy là còn chưa kể đến chuỗi 5 trận bất bại liên tiếp trên sân nhà Massimino.

Từng đó xem ra đã đủ để lý giải sự tự tin trong cách nhập cuộc của Catania trước các nhà đương kim vô địch nước Ý. Nếu may mắn hơn, đội bóng xứ đảo đã có bàn thắng mở tỉ số từ rất sớm sau pha lộn xộn trước khung thành Julio Cesar. Song trận đấu chỉ thực sự hấp dẫn khi hiệp 2 bắt đầu.

Phút 54, Milito đập tan nghi ngờ về sự xuống dốc của hàng tiền đạo Inter bằng pha ghi bàn mở tỉ số sau đường chuyền đầy tính đồng đội của Samuel Eto'o. Đây đã là bàn thắng thứ của "Hoàng tử" ở Serie A mùa giải này

Milito mở tỷ số.

Thế nhưng, nếu hàng công của Inter làm được 1 thì hàng công của đội chủ nhà làm được những 3. Tân binh Maxi Lopez chứng tỏ mình cũng "xứng đáng đến từng xu" với những gì mà Catania đã bỏ ra để tậu anh trong kì chuyển nhượng mùa đông. Cựu tiền đạo của Barcelona này đã có pha kết thúc cực kì đẳng cấp sau pha phối hợp cầu kì của các đồng đội.

Catania gỡ hòa...

Thảm hoạ chưa dừng lại ở đó, phút 81, Muntari để bóng chạm tay trong vòng cấm, khiến Nerazzurri chỉ còn thi đấu với 10 người đồng thời nhận thêm bàn thua thứ 2 từ chấm 11m.

Nâng tỷ số lên 2-1...

Để rồi 1 phút trước khi kết thúc trận đấu, Martinez  "đóng đinh" vào cỗ quan tài chở theo hi vọng của Mourinho bằng một cú solo hoàn hảo, loại bỏ toàn bộ hàng thủ của Inter.

Và ấn định chiến thắng "địa chấn".

Thua trận này, khoảng cách của Inter với đội đứng sau, AC Milan, vẫn là 4 điểm, nhưng nhiều khả năng nó sẽ chỉ còn vỏn vẹn 1 điểm khi lượt đấu này kết thúc, bởi đối thủ của Rossoneri chỉ là "Lừa bay" Chievo. Đây rõ ràng là một sự chuẩn bị tồi tệ về mặt tinh thần của Inter trước thềm trận siêu kinh điển với Chelsea ở Champions League.

Đội hình thi đấu
Catania (4-3-2-1): Andujar; Alvarez, Silvestre, Terlizzi, Capuano (Potenza 88); Izco, Biagianti, Ricchiuti (Delvecchio 76); Mascara, Martinez; Maxi Lopez (Carboni 83).
Inter (4-3-1-2): Julio Cesar; Maicon, Lucio, Matarazzi, Zanetti; Mariga (Quaresma 46), Cambiasso (Muntari 79), Stankovic (Pandev 77); Sneijder; Eto’o, Milito.

Bàn thắng: Lopez 74', Mascara pen 82', Martinez 90 '- Milito 54'.

M.L

Bình luận
vtcnews.vn