Thứ Hai, ngày 28 tháng 5 năm 2012
Đường dây nóng VTCNews: 01255 911 911
HLV Fiorentina "đấm" Inter, "xoa" Mourinho
03/02/2010 07:48
(VTC News) - Fiorentina sẽ gặp Inter Milan đêm nay trong khuôn khổ bán kết lượt đi Coppa Italia. Trước trận cầu quyết định của mùa giải, Cesare Prandelli đã phát biểu những cảm nghĩ của ông về đối thủ.
Vừa đấm xong ...
Fiorentina sẽ đụng độ với Inter Milan vào đêm nay trong khuôn khổ bán kết lượt đi của Coppa Italia. Trước một đối thủ vượt trội về cả lực lượng lẫn phong độ và lại được chơi trên sân nhà, rõ ràng đội bóng áo tím đang ở thế bất lợi rõ rệt.
 |
| Prandelli không ngán Inter... |
Tuy nhiên, trái ngược với những suy đoán của người hâm mộ, HLV trưởng của Fio - Cesare Prandelli - lại không hề tỏ ra run sợ chút nào trước "hung thần của Serie A". Chiến lược gia có vẻ bề ngoài lịch lãm này cho rằng các cầu thủ của ông có đủ sức mạnh để đương đầu với Nerazzurri.
Trong buổi họp báo diễn ra trước trận đấu, ông nói: "Inter là đội bóng mạnh nhất ở Italia, họ liên tiếp giành được hết Scudetto này đến Scudetto khác. Tuy nhiên Fiorentina không hề e ngại trước sức mạnh ấy. Chúng tôi chỉ coi trận đấu với họ là một cuộc thử thách khó khăn mà thôi. Chúng tôi sẽ không tử thủ ở Giuseppe Meazza mà đến đó để tìm kiếm những cơ hội và bàn thắng".
Khi được hỏi về phát biểu muốn được chơi trận chung kết Coppa Italia của Mourinho, nhà cầm quân 52 tuổi phát biểu: "Chúng tôi sẽ cho Inter thấy rằng họ đã gặp phải một đối thủ như thế nào. Họ đang có được phong độ tốt nhưng đây là một trận bán kết, và chúng tôi chẳng có gì để mất cả. Chúng tôi muốn chơi một trận đấu để đời."
... Đã vội xoa ngay
Song song cùng với trận cầu quan trọng, Cesare Prandelli cũng không quên nhắc tới Panchina d'Oro, một giải thưởng nhằm tôn vinh HLV xuất sắc nhất của năm.
 |
| ... Nhưng lại rất ngưỡng mộ Mourinho. |
Điều bất ngờ là trong danh sách đề cử lại "chình ình" một cái tên lạ hoắc: Massimiliano Allegri - HLV của Cagliari, người đã có công đưa đội bóng này lên vị trí thứ 9 ở mùa giải trước. Mặc dù vậy, Prandelli lại không hề đánh giá cao người đồng nghiệp trẻ, mà vẫn hướng sự ngưỡng mộ đến Jose Mourinho.
Người đàn ông sinh ra ở Brescia này phát biểu: "Chứng kiến tất cả những gì đã xảy ra, tôi sẽ chẳng hề nghi ngờ gì vào cái tên mình đã lựa chọn - Mourinho. Ông ấy xứng đáng dành được danh hiệu này, mặc dù Allegri đã làm được những điều khó tin ở mùa bóng năm ngoái".
Không hiểu sau khi nghe được tất cả những lời trên, Mourinho sẽ chuẩn bị một màn "chém gió" ra sao sau khi trận đấu kết thúc. Và tất nhiên, để lời lẽ giàu sức thuyết phục hơn nữa thì Người đặc biệt phải vượt qua được La Viola trước đã.
Âu Âu