Thứ Hai, ngày 28 tháng 5 năm 2012
Đường dây nóng VTCNews: 01255 911 911
HLV AS Roma: Tôi không trở lại Juventus để báo thù
23/01/2010 06:35
(VTC News) - Calaudio Ranieri có quá đủ lý do để quyết đấu với Juve đêm nay. Ở Olimpico, 5 tháng trước, ông đã buộc phải ra đi trong đau đớn.
Tháng 7/2007, Ranieri tới Juve trong sứ mệnh của một "người thợ hàn" để gắn liền những vết thương trên con tàu đen trắng sau khi Bianconeri trở lại từ Serie B. Vượt qua biết bao gian khó với kí ức Calciopoli, Juve của Ranieri đã có một năm không đến nỗi nào và kết thúc mùa giải với vị trí thứ 3 cùng một suất tham dự Champions League. Tuy nhiên, chừng đó là chưa đủ để làm hài lòng bộ sậu của Juve, và kết quả là ông bị sa thải chỉ 2 vòng trước khi mùa bóng 2008/2009 kết thúc. "Gã thợ hàn" dĩ nhiên cảm thấy bị xúc phạm sâu sắc, tuy nhiên, ông vẫn chấp nhận ra đi mà không một lời ca thán.
 |
Ranieri - người rất có duyên với những "con tàu đắm".
|
Để rồi đây, chỉ 5 tháng trôi qua, số phận đã mỉm cười với người đàn ông có khuôn mặt khắc khổ ấy. Về dẫn dắt Roma, Ranieri lại một lần nữa chứng tỏ khả năng của mình khi đưa Giallorossi từ vực sâu của thất bại lọt vào Top 3 của BXH Serie A. Vượt qua chính Juve để áp sát Inter và Milan, giấc mơ Scudetto đã lại nảy nở ở thành Rome. Đêm nay, Roma sẽ hành quân tới Olimpico di Torino để hiện thực hóa sức mạnh của mình. Ba điểm trước Juve sẽ củng cố vị trí của đội bóng áo bã trầu trước sự đe dọa từ Napoli và Palermo. Thế nhưng, với Ranieri, ý nghĩa của nó chắc chắn sẽ còn lớn hơn cả một trận thắng.
Dẫu vậy, trong phát biểu mới đây trên trang tin uefa.com, HLV của Roma nói: "Đây có phải là cơ hội tuyệt vời để báo thú không à? Không, tôi không nghĩ như vậy. Mọi thứ giữa tôi và Juve chỉ còn là quá khứ. Ở Turin, tôi đã làm việc rất tốt, và giờ tôi đang cảm thấy hạnh phúc khi được dẫn dắt đội bóng quê hương mình. Bởi thế tôi sẽ chẳng tới Olimpico với bất cứ sự thù hằn nào cả. Đã quá lâu rồi Roma không đạt được danh hiệu, mùa giải này, con đường đến chức vô địch còn gian khổ hơn nhiều, việc duy nhất tôi phải làm là giữ đôi chân các cầu thủ trên mặt đất. Khó khăn thử thách chẳng bao giờ có điểm dừng cả."
Ranieri đã nói đúng. Chỉ trong khó khăn người ta mới nhận thấy cái tâm và cái tài của nhau. Chỉ tiếc là ban lãnh đạo Juve đã quá thiếu kiên nhẫn để nhận ra điều ấy. Liệu họ có làm điều đó với Ciro Ferrara nếu đêm nay "Bà đầm" trắng tay ở Olimpico di Torino?
Chu Tước