Derby thành Milan "nóng" từng centimet 20/01/2010 16:25
(VTC News) - Cả Italia đang sôi sục, chỉ 4 ngày nữa là trận đại chiến quyết định số phận của Scudetto giữa Inter và Milan sẽ diễn ra.

Không còn nghi ngờ gì nữa, trước thềm trận derby thành Milano, cả Serie A đang hướng mũi dùi về phía đội bóng áo sọc xanh đen. Đầu tiên là việc trọng tài chính Roberto Rosetti phớt lờ những lỗi rất nặng của các cầu thủ Bari trong trận hòa của "Gà trống" với Inter. Sau đó, tới lượt BTC Lega Calcio đồng loạt thay đổi lịch thi đấu của các trận đá lại tại Serie A và Coppa Italia. Những thay đổi đó không biết vô tình hay cố ý đều cực kỳ có lợi cho Milan.

Inter (trái) đang bị "đánh hội đồng"?

Đầu tiên là trận Milan - Udinese ở Coppa Italia, đáng ra sẽ được tổ chức vào thứ Năm tuần này (21/1/2010) thì lại được dời tới tận ngày 27/1, chỉ một ngày trước trận Inter - Juve cũng ở Cúp Italia. Như vậy, Inter sẽ phải thi đấu trên mặt sân vô cùng tồi tệ trong một trận cầu có ý nghĩa vô cùng quan trọng trên con đường giành "cú ăn ba" mùa giải này. Không những vậy, trận đá bù vòng 18 giữa Fiorentina - Milan ngày 27/1 cũng được chuyển sang tận cuối tháng 2, khiến cho lịch thi đấu tử thần với Rossoneri (5 trận trong 2 tuần) chỉ còn là... quá khứ.

Bởi thế, chẳng bất ngờ khi Inter lên tiếng mạnh mẽ để đòi lại sự công bằng cho mình. Đích thân chủ tịch Moratti lên án những "âm mưu" nhằm "triệt hạ" đội bóng của ông. Trong khi Mourinho chẳng kém phần cay nghiệt khi mỉa mai Mauro Beretta, chủ tịch ban tổ chức Lega Calcio: "Thưa ngài Beretta, chúng tôi mất Eto'o vì CAN, mất tiếp 4 tiền vệ nữa vì chấn thương. Như thế đã đủ để hoãn trận derby sắp tới chưa?" Thậm chí, Mou còn ra "yêu sách" đòi hoãn trận derby Milano lại.

Cho tới giờ thì Lega Calcio vẫn chưa có bất cứ động thái nào nhằm trả lại "công lý" cho các nhà ĐKVĐ. Chỉ có chủ tịch Milan, Silvio Berlusconi, là lên tiếng hòa giải: "Hay là bốc thăm để xác định xem đội nào đá trận tứ kết Coppa Italia trước". Đấy xem ra là một ý tưởng không đến nỗi tồi.

Cả Mou và Leo đều... đau đầu

Nói chung, những động thái bên ngoài sân cỏ chỉ là đòn tâm lý mà cả 2 đội "ném" về phía nhau. Inter đang yếu thế hơn vì phong độ đáng thất vọng thời gian gần đây, trong khi Milan thì đang bay cao như diều gặp gió. Hơn nữa, đội hình của Nerazzurri lại đang khủng hoảng nghiêm trọng. Sau khi Vieira chia tay Giuseppe Meazza để tới Man City thì trong tay Mou chỉ còn 3 tiền vệ phòng ngự là Cambiasso, Muntari và Motta. Thế mà bây giờ cả 3 người đều không đủ thể lực để ra sân, một mình Zanetti khó lòng có thể cài ải trước hàng tiền vệ đầy sáng tạo của đối phương. Chivu và Khrin cũng chưa hẹn ngày trở lại sau những chấn thương nghiêm trọng. Bởi vậy, Mourinho chắc chắn sẽ phải đắn đo rất nhiều cho trận thư hùng sắp tới.

Pato sẽ ghi bàn trong trận derby thành Milan như 1 năm về trước?

Trong khi ấy, cơn đau đầu của Leo lại ở khía cạnh khác. Hôm qua, Pato đã lên tiếng khẳng định mình đủ sức khỏe để ra sân Chủ Nhật này. Song điều đó sẽ làm cho cấu trúc của Milan mấy trận gần đây bị phá vỡ. Beckham đang hòa nhập nhanh chóng với cả đội và ít nhiều để lại dấu ấn trong các chiến thắng gần đây của đội nhà. Do đó, nếu Pato trở lại thì vị trí của Becks sẽ là băng ghế dự bị. Mà như thế thì ngài thủ tướng Berlusconi chẳng vui chút nào. Đôi khi nhiều hảo thủ quá cũng dở.

Chu Tước (tổng hợp)
Thể thao   Xem theo ngày