Thứ Hai, ngày 28 tháng 5 năm 2012
Đường dây nóng VTCNews: 01255 911 911
Ronaldinho tỏa sáng rực rỡ, Milan áp sát Inter
18/01/2010 05:47
(VTC News) - Ở Milan, sẽ chẳng ai còn nhớ Kaka khi một người Brazil khác đang tỏa sáng rực rỡ trong mỗi chiến thắng của đội nhà.
Ở lượt đi Pato là tác giả của một cú đúp mang về chiến thắng nhọc nhằn cho Milan trong ngày khai mạc Serie A trên sân của Siena. Song, chấn thương đã lấy đi cơ hội ra sân của "chú vịt" suốt từ đầu năm mới tới giờ. Bởi thế, trong lần tái đấu của hai đội tại San Siro, nỗi nhớ Pato bất chợt ùa về, nhất là khi các Rossoneri đã chứng kiến Siena làm khổ Inter đến thế nào một tuần trước.
 |
Vũ điệu chiến thắng của Ronaldinho.
|
Tuy nhiên, sự lo lắng đó của họ nhanh chóng được giải tỏa. Phút thứ 10, thủ thành Curci buộc phải phạm lỗi trái phép với Borriello trong vòng cấm sau khi trung vệ Brandao để mất bóng hết sức vô duyên. Một quả phạt đền cho Milan cùng tấm thẻ đỏ dành cho chàng thủ môn tội nghiệp, từng đó đã là quá đủ để Rossoneri khoan thủng tấm "bê tông" chưa kịp "khô nước" của đội bóng áo sọc đen trắng. Từ khoảng cách 11m, Ronnie dễ dàng đánh bại Pegolo mở tỉ số trận đấu.
Với lợi thế hơn người, Milan nhanh chóng kiểm soát thế trận và chủ động triển khai lối chơi một cách chậm rãi. Nhưng khi mà các đòn tấn công của đội chủ nhà chưa đủ để bóp nghẹt Siena thì đội khách vẫn đủ sức vùng lên mà Maccarone suýt chút nữa đã cho Dida nếm trái đắng hệt như người đồng hương Cesar cách đấy 1 tuần. Vượt qua 3 cầu thủ Milan, tiền đạo có cái đầu trọc lóc này tung cú dứt điểm từ cự ly chưa đến 10m, tiếc là bóng lại đi vọt xà ngang trong gang tấc.
 |
Borriello cùng với Beckham và Ronaldinho tiếp tục trở thành bộ ba sát thủ của AC Milan.
|
Giật mình trước đòn hồi mã thương của đối
thủ, Milan vội vã gây áp lực mạnh mẽ trở lại lên khung thành Pegolo. Để
rồi, từ đường chuyền dài chuẩn xác của Pirlo, Borriello băng xuống bắt
vô-lê tuyệt đẹp nhân đôi cách biệt cho đội chủ sân San Siro. "Số 22"
tưởng như đã phải nghỉ thi đấu trận này vì chấn thương, nhưng đến phút
chót anh vẫn có mặt và tiếp tục mang về bộ sưu tập của mình một siêu
phẩm nữa. Với phong độ này, có lẽ HLV trưởng Marcelo Lippi sẽ buộc phải
thay đổi suy nghĩ và trao cơ hội cho Borriello ở World Cup lần này.
Chưa chịu dừng lại sau giờ nghỉ, hiệp 2 chính là thời điểm Ronaldinho biến San Siro thành nơi biểu diễn vũ điệu Samba của mình. Liên tiếp các tình huống nguy hiểm được Ronnie tạo ra trước cầu môn của Pegolo, đặc biệt là pha dứt điểm ở phút 57 của trận đấu, nhưng thủ thành số 2 của Siena vẫn đứng vững nhờ đôi chút thiên vị của thần may mắn.
 |
Ronnie chứng tỏ khả năng ghi bàn đa dạng của mình.
|
Song khi "chàng vẩu" bật cao đánh đầu sau pha phạt góc của Beckham thì mọi thứ đã chấm dứt với Pegolo. Lần thứ 3 trong trận đấu này, lưới của Siena rung lên trong sự bất lực của hàng thủ đông người nhưng chơi như "mơ ngủ" của mình.
Và cũng giống như hiệp 1, Siena vùng lên ngay sau khi để bị ghi bàn. Thế nhưng, sự háo hức từ 4 phía khán đài chỉ làm cho 3 pha cản phá của Dida giàu cảm xúc hơn mà thôi. Đầu tiên là pha tung người cản phá cú đánh đầu cận thành của Calaio, sau đó là 2 cú sút xa đầy ưu lực của Maccarone và Vergassola, nhưng Dida vẫn là người chiến thắng cuối cùng.
Để rồi, Ronnie hoàn tất buổi tối thăng hoa của mình bằng cú hat-trick vài giây trước khi trọng tài chính Saccani nổi hồi còi kết thúc trận đấu. Một cú lắc hông dẻo như kẹo, một cú sút quyết đoán, thế là bóng đi thẳng vào lưới trong cái nhìn bất lực của Pegolo. 4-0 cho Milan, một sự chuẩn bị không thể tốt hơn cho trận thư hùng với Inter chủ nhật tới, khi khoảng cách của hai đội giờ chỉ còn là 6 điểm và Leo cùng các học trò vẫn còn 1 trận chưa đấu.
Đội hình ra sân
Milan: Dida; Abate, Nesta (Favalli 55’), Thiago Silva, Antonini; Gattuso, Pirlo, Flamini (Jankulovski 46’); Beckham, Borriello (Inzaghi 78’), Ronaldinho.
Siena: Curci; Rosi, Terzi, Brandao, Del Grosso (Garofalo 65)’; Vergassola, Codrea, Ekdal, Rossi (Calaio 72’); Jajalo (Pegolo 1’), Maccarone.
|
Chu Tước