(VTC News) - Ngày 16/5/2009 là sinh nhật lần thứ 64 của chủ tịch Massimo Moratti và ông đã có được món quà tặng không thể tuyệt vời hơn: chiếc Scudetto lần thứ 17 của Inter Milan.
|
|
Sinh nhật hoàn hảo của Moratti. (ảnh: Gazzetta) |
Một buổi lễ sinh nhật không thể hoàn hảo hơn dành cho vị chủ tịch của đội bóng áo sọc xanh - đen. Phát biểu trên kênh truyền hình Rai sau khi biết kết quả trận đấu sớm giữa Udinese và Milan, Moratti đã xúc động nói:
"Tôi rất, rất hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi được kỉ niệm sinh nhật bằng cách đoạt Scudetto. Tôi muốn nói một lời cảm ơn tới Udinese và Milan, đây quả thật là một món quà ý nghĩa, và tất nhiên cả của Juve nữa chứ, tuần trước họ đã chơi thật tuyệt vời".
"Inter xứng đáng có được chức vô địch này. Chẳng có đội bóng nào ở Italia có thể cản bước được chúng tôi lúc này. Tất nhiên, các cầu thủ đã thi đấu rất tốt, họ đã hi sinh rất nhiều, và những cống hiến của họ đã được đền đáp một cách xứng đáng. Tôi xin dành tặng chức vô địch này cho người cha của tôi, cho các cổ động viên của Inter- những người hết sức đặc biệt giống như Mourinho vậy".
Còn HLV Mourinho thì "hài hước" hơn một chút: "Tôi hơi bực mình một chút vì các học trò thay vì lên giường đi ngủ lại lên xe về Milan. Nhưng tôi hiểu, họ cũng muốn được ăn mừng như tất cả mọi người".
T.M.L.N tổng hợp