Hòa Juventus, Milan bỏ rơi cuộc đua với Inter 11/05/2009 06:18

(VTC News) – Thi đấu tốt hơn và ghi bàn trước nhưng Milan lại để Juventus kết thúc trận đấu bằng tỷ số hoà 1-1. Vì thế, khoảng cách về điểm số với đội đầu bảng Inter vẫn là 7 điểm sau 35 vòng quay của Serie A.

> AC Milan - Juventus: Tôn vinh 4 chiến binh già
>
AC Milan - Juventus: Chỉ còn là "mua vui"
> Mourinho thà... đi ngủ còn hơn xem Milan - Juve!
> Vòng 35 Serie A: San Siro dậy sóng

 

Ở trận đấu sớm Chievo đã cầm hoà Inter 2-2 nên trước giờ bóng lăn, cơ hội có được chiếc Scudetto bỗng nhiên mở ra với Milan. Bởi lẽ, nếu đội chủ nhà thắng Juventus thì khoảng cách với Nerazzurri chỉ còn 5 điểm, trong khi Serie A còn 3 vòng nữa. Và đó là động lực vô cùng lớn bên cạnh vấn đề danh dự để Milan bước vào trận chiến với Juventus ở trạng thái tinh thần chiến đấu có cao nhất.

Hai đội đã đưa đến cho người xem một trận cầu hấp dẫn và kịch tính. (Ảnh: Uefa).

Lẽ tất nhiên, với lợi thế sân nhà cộng với phong độ chói sáng trong 5 trận gần đây, Milan là đội chiếm lĩnh thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc. Beckham miệt mài bên hành lang cánh phải, Kaka và Seedorf liên tục di chuyển, vừa tự mình tìm kiếm cơ hội vừa cố gắng tạo ra các đường chuyền thuận lợi cho Inzaghi. Trong khi đó, các cầu thủ còn lại cũng hoà nhịp rất tốt vào lối chơi chung của toàn đội.

Kết quả vòng 35 Serie A

 

Cagliari – Roma: 2-2
(Matri 34', Aquafresca 58' - Totti 63', Perrotta 69')

Atalanta – Genoa: 1-1
(Valdes 9' - Criscito 90')
Catania – Fiorentina: 0-2
(Jovetic 11', Zauri 90')
Lecce – Napoli: 1-1
(Zanchetta 44'/pen - Pia 33')
Siena – Palermo: 1-0 
(Calaio 60')
Torino – Bologna: 1-1
(Rossina 37'/pen - Di Vaio 86'/pen)

Chievo – Inter: 2-2
(Marcolini 27', Luciano 73' - Crespo 3', Balotelli 64')

Milan – Juventus: 1-1

(Seedorf 59’, Iaquinta 61’)

Dẫu vậy, con đường tìm đến mảnh lưới của thủ thành Buffon lại không phải dễ dàng, dù Milan đã sử dụng khá nhiều miếng đánh, từ tấn công biên với những cú tạt của Beckham đến trung lộ nhờ vào sự điều phối bóng linh hoạt của bộ đôi Kaka – Seedorf.

Trong suốt hiệp một, số cơ hội nguy hiểm để Milan có thể chuyển thành bàn thắng là không rõ rệt. Một cú vô lê đi vọt xà ngang của Inzaghi ở phút thứ 20 và một cú sút xa khá uy lực của Kaka chừng 10 phút sau đó nhưng bóng lại nằm gọn trong tay của Buffon. Tất cả chỉ có vậy.

Bên kia chiến tuyến, Juventus đã chủ động sử dụng lối đá phòng ngự phản công ngay từ đầu. Vì thế tỷ lệ sở hữu bóng của họ ít hơn hẳn so với đội chủ nhà (30% so với 70%). Tuy nhiên, số cơ hội nguy hiểm mà “Lão phu nhân” tạo ra trước khung thành của Kalac cũng ngang bằng với Milan tạo ra trước cầu môn Buffon.

Phút 25, từ đường chuyền dài vượt tuyến của đồng đội, Amauri đánh đầu trả bóng ngược trở lại, Iaquinta băng lên tung cú vô lê bằng chân trái, tiếc là thủ thành đội nhà đã đổ người chính xác bắt bóng. Phút 35, cặp tiền đạo Amauri – Iaquinta khốn khéo di chuyển, hút các hậu của Milan, tạo khoảng trống có tiền vệ Poulsen từ tuyến hai băng lên dứt điểm, nhưng bóng đi quá thiếu chính xác.

Sau giờ nghỉ giải lao, trận đấu diễn ra hấp dẫn hơn so với hiệp một. Milan tiếp tục chủ động tấn công trong khi Juventus ào lên tìm kiếm bàn thắng mở tỷ số trận đấu. Ngay khi Iaquinta có cú sút cực mạnh thì Inzaghi đáp lại bằng cú đánh đầu. Và rồi điều gì đến tất phải đến. Phút thứ 59, Milan có bàn thắng khai thông thế bế tắc của trận đấu do công của Seedorf, sau cú chuyền bóng của Inzaghi.

 

Trên khán đài, các Milanista vui mừng tột độ, còn phó chủ tịch Galliani nhảy cẫng lên ăn mừng như… đứa trẻ vừa nhận được quà to. Dẫu vậy, niềm vui ngắn chẳng tày gang. Phút 61, Juventus có bàn san bằng tỷ số do của Iaquinta từ đường chuyền chuẩn xác của Camoranesi.

 

Nhằm làm tươi mới cách tấn công, HLV Ancelotti lần lượt tung Pato và Ronaldinho vào sân, trong khi bên phía Juventus, Del Piero rời băng ghế dự bị. Trận đấu diễn ra đã hấp dẫn nay lại càng hấp dẫn hơn.

Tuy nhiên, số cơ hội nguy hiểm mà hai đội tạo ra lại không nhiều bằng những tình huống gây tranh cãi. Đỉnh điểm là trọng tài đã không cho Milan hưởng một quả đá 11m sau khi tiền đạo Pato bị đốn ngã trong vòng cấm. Và vì quá bức xúc nên hậu vệ Favalli đã phản ứng bằng việc “chặt” ngã một cầu thủ Juventus ở khu vực giữa sân. Ngay lập tức, trọng tài tặng cho cầu thủ này một thẻ đỏ.

Dù Milan chỉ còn thi đấu với 10 người trên sân nhưng họ vẫn là đội chủ động tấn công ở vào những phút cuối trận. Trong khi đó, dường như Juventus tạm hài lòng với kết quả hoà nên các cầu thủ không quá chú trọng đến việc tìm mảnh lưới của Kalac bằng việc bảo vệ khung thành đội nhà.

Trận đấu khép lại bằng cái bắt tay đầy thân thiện giữa Maldini và Del Piero. Vào cuối mùa giải này số 3 sẽ giải nghệ, còn số 10 vẫn sẽ tiếp tục chinh chiến ở Serie A khắc nghiệt để đưa Juvetus trở lại với ánh hào quang xưa.

Đó là chuyện của tương lai gần, còn bây giờ Milan và Juventus phải tạm chấp nhận một mùa giải nữa trắng tay và buộc phải ngước nhìn Inter tiếp tục vui vẻ với Scudetto liên tiếp. Bởi vào lúc này, khoảng cách giữa đội quân của HLV Mourinho với Rossoneri vẫn là 7 điểm, trong khi Serie A chỉ còn 3 vòng đấu nứa là khép lại.

Đội hình thi đấu:

Milan: Kalac; Flamini, Maldini, Favalli, Zambrotta; Beckham (Pato 67), Pirlo, Ambrosini; Seedorf (Senderos 87); Kaka, Inzaghi (Ronaldinho 74).

Juventus: Buffon; Grygera, Legrottaglie, Chiellini, De Ceglie (Zebina 73); Camoranesi, Poulsen, Zanetti, Marchionni; Iaquinta, Amauri (Del Piero 74).

Phương Phương

Thể thao   Xem theo ngày