(VTC News) - Trong khi giải VĐQG ở châu Âu đều đi vào giai đoạn nước rút gay cấn thì ở Serie A mọi chuyện đã xong xuôi từ lâu. Vì thế, cuộc đối đầu lừng danh AC Milan - Juventus chỉ còn ý nghĩa "mua vui" cho người hâm mộ mà thôi.
> Mourinho thà... đi ngủ còn hơn xem Milan - Juve!
> Vòng 35 Serie A: San Siro dậy sóng
AC Milan: “Vàng" lung linh nhưng thành tích xiêu vẹo
So với mùa bóng năm ngoái thì vị trí thứ hai vào thời điểm này là một sự tiến bộ của Milan, nhưng nếu đem kết quả này so sánh với sự kỳ vọng của các Milanista thì vẫn là một sự thất bại lớn. 4 mùa bóng trôi qua kể từ ngày giơ cao chiếc Scudetto danh giá năm 2004, Rossoneri chỉ biết ngước nhìn đối thủ cùng thành phố Inter vui vẻ với chức vô địch.
|
|
Đối với Milan, mục tiêu vô địch đã không còn, nhưng chiến thắng trước Juventus là sự báo thù ngọt ngào cho trận thua 2-4 ở lượt đi. (Ảnh: Uefa). |
Đầu mùa giải này, tỷ phú Berlusconi đã đổ không biết bao công sức và tiền của để lôi về sân San Siro những ngôi sao thượng thặng đã được “mạ vàng” như Shevchenko hay Ronaldinho. Tuy nhiên, không phải bao giờ chi phí đầu tư lớn cũng đi liền với hiệu quả. Oái ăm thay "bi kịch" đó lại rơi vào đúng Milan.
Những vòng đầu tiên, 3 cựu bóng vàng châu Âu là Ronaldinho, Kaka và Shevchenko khiến các hàng thủ đối phương phải khiếp sợ. Nhưng rồi, từng cá nhân xuất sắc đó dần xa rời lối chơi của nhau và lạc điệu trong lối chơi của toàn đội. Hệ quả: Milan thua liểng xiểng, Ancelotti suýt mất ghế, còn Berlusconi im lặng vì... đó là Milan mà ông muốn xây dựng!
Sớm nhận ra sai lầm, Ancelotti đã mạnh tay bỏ bớt "vàng" bằng cách cho Ronaldinho, Shevchenko lần lượt lên ngồi ghế dự bị. Bỗng nhiên AC Milan tìm lại mạch chiến thắng và lên dẫn đầu Serie A sau 11 vòng quay. Các phương tiện truyền thông hết lời tung hô, Berlusconi mỉm cười, trong khi các Milanista mơ mộng về một kết thúc có hậu.
Nhưng rốt cuộc đó cũng chỉ là một khoảnh khắc loé sáng trong điệp khúc bi ai của Milan ở mùa giải này. Những vòng tiếp theo họ dần hiện nguyên hình là một đội bóng không có chiều sâu và mất cân đối về mặt lực lượng để có thể chinh chiến cho cả một mùa giải đầy chông gai và khắc nghiệt.
AC Milan dần rời xa ngôi đầu bảng bằng những trận thua mất mặt trước Palermo hay Sampdoria. Trong khi đó, ở Uefa Cup và Coppa Italia, Rossoneri bị Werder Bremen và Lazio đá văng một cách không tiếc thương ở ngay trên thánh địa San Siro. Và khi mùa bóng đi được 3/4 chặng đường thì mọi mục tiêu lớn mà Milan đề ra hồi đầu mùa bóng đã tan biến theo gió mây. Các khẩu hiệu "Forza Milan!, Forza Milan!" (Milan muôn năm) cũng vì thế mà thưa thớt dần trên các khán đài.
Không còn áp lực thành tích, Milan lại thi đấu hay đến lạ thường. 5 trận đấu gần đây, đoàn quân của HLV Ancelotti không biết đến khái niệm thất bại và nhảy lên vị trí thứ hai. Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận đó chỉ là những đối thủ “hạng gà” như Torino, Palermo hay Chievo, còn với các đối thủ như Inter hay Juventus thì Rossoneri lại không thể làm được điều tương tự.
|
|
Người ta đang quan tâm liệu Inzaghi có phá vỡ được kỷ lục ghi 318 bàn của Baggio ở Serie A hay không. (Ảnh: daylife). |
Với phong độ thi đấu ấn tượng ở các trận đấu vừa qua, “lão tướng” Inzaghi sẽ chắc suất trên hàng công của đội chủ nhà. Các Milanista đang rất hi vọng anh sẽ tiếp tục ghi bàn để san bằng kỷ lục 318 bàn của Roberto Baggio. Trong khi đó, Kaka cũng sẽ có mặt ở khu trung tuyến để “châm ngòi” cho các đợt tấn công của Milan.
Vấn đề lo nghĩ của Ancelotti ở trận đấu này tiếp tục nằm ở khâu phòng ngự khi mà những Nesta, Kaladze, Abbiati hay Bonera vẫn chưa thể thi đấu do chấn thương. Thế nên, độ an toàn của khung thành Kalac lại đặt cả vào bộ đôi “lão tướng” Maldini và Favalli.
Juventus: “Lão bà” hà tiện và bệnh viện chấn thương
Khác với Milan, đầu mùa giải này Juventus tỏ ra khá… hà tiện trên thị trường chuyển nhượng khi không dám bỏ tiền để kéo về sân Olimpico những tên tuổi lớn như Diego hay David Silva. Trong khi đó, các cầu thủ còn lại mà “Lão bà” mua về đều thi đấu không mấy thành công.
Tiền đạo Amauri toả sáng hồi đầu giải, nhưng dần tắt ngấm ở giai đoạn hai của mùa bóng, và con số 12 bàn thắng của cựu cầu thủ Palermo đã dừng lại khá lâu. Còn tiền vệ Poulsen lại là một nỗi thất vọng tràn trề khi anh thường chỉ có tên trong danh sách dự bị. Bên cạnh đó, không biết từ bao giờ Juventus bỗng trở thành bệnh viện an dưỡng cho các cầu thủ. Hết Camoranesi, Trezeguet, Zebina rồi đến Buffon gặp chấn thương, và gần đây nhất là trường hợp của Amauri.
|
|
Juventus cũng cần chiến thắng, bởi 5 trận gần đây họ toàn hoà và thua. (Ảnh: alice). |
Vị trí thứ 3 mà Juventus đang có chủ yếu là nhờ vào sự toả sáng của các “lão tướng” như Del Piero hay Neved. Một dẫn chứng: cuối tuần trước nếu không có sự toả sáng của Nedved thì Juventus đã phải chịu thất bại nhục nhã trước đội bóng đứng ở áp chót bảng xếp hạng Lecce.
Ở trận lượt đi, Juventus đã giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 4-2 trước Milan nhưng ở trận lượt về mọi thứ đang chống lại họ. Nếu Milan đang có chuỗi 6 trận thắng liên tiếp thì ngược lại Juventus chỉ biết đến khái niệm hoà và thua.
Trong khi đó, nội bộ đội khách lại đang tỏ ra lục đục. Thủ môn Buffon bắt đầu nhăn mặt với đồng đội vì để các tiền đạo hạng trung biến mảnh lưới của mình thành mục tiêu tập bắn. Tiền vệ Camoranesi lên tiếng chỉ trích thái độ thi đấu của các đồng đội. Còn HLV Ranieri, bề ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh khi tuyên bố… hai mùa bóng nữa Juventus sẽ vô địch, nhưng bên trong đang chuẩn bị tâm lý cho ngày thu xếp hành lý rời khỏi sân Olimpico.
Động lực để Juventus hành quân đến thành Milano thi đấu là cố gắng dành lại vị trí thứ hai từ tay AC Milan, và đây còn là trận đấu vì lòng danh dự và niềm tự hào của các CĐV. Hi vọng với chừng ấy lý do, đội bóng của HLV Ranieri sẽ có một trận cầu tưng bừng với AC Milan tại sân San Siro, làm mãn nhãn người xem. Bởi, dù sao hai CLB cũng là những đội bóng giàu thành tích bậc nhất ở Serie A và châu Âu.
Dự đoán: AC Milan thắng 3-2
Đội hình dự kiến
AC Milan: Kalac; Flamini, Favalli, Maldini, Zambrotta; Beckham, Pirlo, Ambrosini; Kaka; Pato, Inzaghi.
Juventus: Buffon; Zebina, Legrottaglie, Chiellini, De Ceglie; Marchionni, Zanetti, Poulsen, Giovinco/Del Piero; Amauri, Iaquinta.
Huy Thông