(VTC News) - Sau Cannavaro, Diego sẽ trở thành cái tên thứ hai cập bến Juventus vào mùa bóng năm sau.
Nếu được hỏi các tifosi rằng cầu thủ nào đáng ghét nhất ở UEFA Cup mùa bóng năm nay, câu trả lời chắc chắn sẽ là: Diego. "Nhạc trưởng" người Brazil đã dẫn dắt Werder Bremen lần lượt loại bỏ AC Milan và Udinese trên con đường đến với chiếc cúp bạc danh giá.
|
|
"Kẻ đáng ghét" của Serie A, Diego sẽ cập bến... Serie A. |
Đêm qua, một lần nữa anh lại tỏa sáng khi giúp đội bóng của Thomas Shaff đánh bại CLB đồng hương Hamburg để giành quyền tới Istanbul đá trận chung kết UEFA Cup với Shakhtar Donetsk. Và niềm vui nói tiếp niềm vui khi cuối cùng tâm nguyện được chơi cho Juventus của anh cũng đã trở thành hiện thực.
Một bản hợp đồng có thời hạn 4 năm với mức lương 3,5 triệu euro mỗi mùa đã đạt được thỏa thuận của cả hai bên vào chiều ngày 8/5. Số tiền mà Bianconeri bỏ ra cho thương vụ này là vào khoảng 25 triệu euro, một con số không nhỏ vào thời điểm hiện tại, nhất là khi Juventus không có được thành tích tốt ở mùa giải năm nay. Tuy nhiên, người Turin cần một luồng gió mới và Diego là bước đi đầu tiên.
Diego đến có nghĩa là Ranieri sẽ đi. "Gã thợ hàn" vốn dĩ rất tôn sùng sơ đồ 4-4-2 cổ điển, bởi vậy một tiền vệ chỉ quen đá ở trung tâm như Diego sẽ chẳng thể có chỗ trong đội hình của ông. Nhưng giờ thì mọi chuyện sẽ khác, Juve đã bắt đầu một tương lai mới với những cái tên mới trên sân cỏ và cả trên băng ghế huấn luyện nữa.
T.M.L.N tổng hợp