(VTC News) - Inzaghi có bàn thắng thứ 11 trong 8 trận gần đây, qua đó góp phần vào chiến thắng thứ 5 liên tiếp của Milan ở Serie A.
|
Kết quả vòng 34 Serie A
Bologna – Reggina: 1-2 (Moras 87' - Brienza 40', Barreto 46')
Inter – Lazio: 2-0
Catania – Milan: 0-2 (Inzaghi 27', Kaka 53')
Fiorentina – Torino: 1-0 (Vargas 57') Juventus – Lecce: 2-2 (Nedved 54', 66' - Konan 11', Castillo 90’)
Palermo – Cagliari: 5-1 (Migliaccio 29', Miccoli 38', Tedesco 50', Cavani 57', Succi 87' - Jeda 48') Roma – Chievo: 0-0
Siena – Napoli: 2-1 (Kharja 11', Maccarone 25' - Pia 80)
Udinese – Atalanta: 3-0 (Quagliarella 43', 74', Pasquale 90') |
Lịch sử "nói" rằng đã 45 năm nay Milan không biết đến chiến thắng ở sân Massimino của Catania. Bởi vậy, mặc dù đang có phong độ cao song nhiều Rossoneri lo ngại thầy trò Ancelotti khó có thể ra về với 3 điểm để tiếp tục bám đuổi Inter Milan.
Milan ra quân với đội hình toàn các "ông già" khi 10/11 cầu thủ đều trên 30 tuổi, song họ đã chứng tỏ với người hâm mộ rằng mọi lo lắng về tuổi tác cũng như lịch sử chỉ là thừa.
Chơi tấn công ngay từ đầu, phút 20 Milan suýt chút nữa có bàn thắng mở tỷ số sau cú đánh đầu của đội trưởng Paolo Maldini. Thủ môn Kosicky đã hoàn toàn bó tay nhưng Izco đã có mặt kịp thời phá bóng ngay trên vạch vôi.
Nhưng chỉ 7 phút sau đó, Inzaghi nhận bóng từ pha chọc khe tinh tế của Kaka và dứt điểm tung lưới đội chủ nhà mở tỷ số trận đấu. Đây đã là bàn thắng thứ 11 trong 8 trận gần đây của Super Pippo. Nếu cứ chơi với phong độ này thì cột mộc 318 bàn của Roberto Baggio chắc chắn sẽ sớm bị Inzaghi chinh phục.
Có bàn thắng, Milan thoải mái triển khai lối chơi quen thuộc của mình với sự góp mặt của Jankulovski và Zambrotta ở hai bên cánh, chưa kể đến sự xuất sắc của Ambrosini, Pirlo, Beckham đã rất nhiều lần đe dọa khung thành của Catania. Nếu may mắn hơn, 5 phút trước khi hiệp một kết thúc Inzaghi đã có thể nhân đôi cách biệt nếu pha bay người đánh đầu của anh sau pha tạt bóng của Pirlo chuẩn xác hơn một chút nữa.
Đội chủ nhà hầu như không tạo được một cơ hội đáng kể nào về phía khung thành của Dida trong suốt cả hiệp một và tình hình tồi tệ đó còn kéo dài sang cả hiệp hai.
Không gây được chút sức ép nào cho Dida, Catania tiếp tục phải nhận thêm bàn thua thứ hai. Phút 51, Jankulovski dốc bóng cực nhanh bên phía cánh trái trước khi tạt bóng vào khu vực cấm địa để Beckham băng lên dứt điểm. Thủ thành của Catania chỉ có thể đẩy ngăn cản được cú đánh đầu của Becks song anh cũng đành bó tay nhìn bóng bay vào lưới sau cú chạm bóng nhẹ nhàng của Kaka từ khoảng cách chưa đầy 5m.
Hưng phấn sau bàn thắng, Kaka vẫn thể hiện vai trò quan trọng của mình khi trở thành ngòi nổ trong các đợt hãm thành liên tục của Milan. Kosicky đã có nhiều phen chao đảo nhưng trong thời gian còn lại của trận đấu, vận may đã đứng về phía thủ thành của Catania. Hết Inzaghi rồi đến Jankulovski đều bị từ chối bàn thắng bởi sự xuất sắc của thủ môn người Slovakia hoặc không thắng nổi cột dọc.
Song chiến thắng 2-0 cũng đủ để các cổ động viên của đội bóng áo sọc đỏ đen hài lòng. Đây đã là trận thắng thứ 5 liên tiếp của Milan, khoảng cách của họ với đội thứ 3 là Juve giờ đã được nới rộng thành 4 điểm khi Bà đầm già bị cầm hòa ngay tại Olimpico. Rõ ràng, người Milan đã có một sự chuẩn bị không thể tốt hơn trước cuộc đại chiến với Juventus vào chủ nhật tới ở San Siro.
Đội hình thi đấu
Catania: Kosicky; Silvestri, Silvestre, Stovini, Capuano; Carboni (Llama 62), Biagianti, Izco (Tedesco 46); Mascara (Spinesi 79); Morimoto, Martinez
Milan: Dida; Zambrotta, Favalli, Maldini, Jankulovski; (Bonera 78); Kaka (Mattioni 88), Seedorf; Inzaghi (Pato 73)
T.M.L.N