Rooney chấn thương, Sir Alex nên lo hay nên...mừng?

Thể thaoThứ Hai, 27/08/2012 01:00:00 +07:00

(VTC News)-Chưa kịp vui mừng sau khi có được 3 điểm đầu tay, MU đã phải hứng chịu hung tin khi Rooney nhiều khả năng sẽ phải "ngồi chơi xơi nước" khoảng 1 tháng

(VTC News)- Chưa kịp vui mừng sau khi có được 3 điểm đầu tay, MU đã phải hứng chịu hung tin khi Wayne Rooney nhiều khả năng sẽ phải "ngồi chơi xơi nước" ít nhất 1 tháng sau pha va chạm với Rodallega.
Lúc này, có thể khẳng định, Sir Alex đã phần nào yên tâm với thứ công thức mới kết hợp trên hàng công MU, Kagawa + Van Persie. Họ đều đã ghi bàn và góp công rất lớn trong chiến thắng chung cuộc dành cho Quỷ đỏ. Nhưngcòn vui hơn với Alex Ferguson, bởi ông sẽ bớt "khó xử" hơn rất nhiều,khi MU đang dần tạo dựng thứ thói quen mới: thắng mà chẳng cần tới Wayne Rooney.
Khi tiền đạo người Anh vắng mặt trong đội hình xuất phát ở trận gặp Fulham, rất nhiều ánh mắt nghi ngờ đã về phía Fergie. Nhưng như mọi khi, vị HLV lão làng này đã chứng tỏ cho người hâm mộ thấy rằng quyết định của ông là hoàn toàn sáng suốt.
Rooney bắt đầu phải làm quen với ghế dự bị 
Thứ nhất, màn trình diễn đáng thất vọng ở trận đấu gặp Everton cho thấy Rooney đang gặp đôi chút sức ỳ về mặt tâm lý. Thứ hai,"hội chứng phụ thuộc vào Rooney" vài năm qua là nỗi ám ảnh với MU kể từ khi Ronaldo rời Old Trafford.

Do đó, giống như các Manucian khác, Alex Ferguson không muốn tiếp diễn cảnh "thành tại Rooney, bại cũng ở Rooney" nữa. Quyết định san sẻ dần gánh nặng niềm tin sang hai cậu học trò mới của Alex Ferguson  vò vậy hoàn toàn có cơ sở. Ông cũng muốn nhân dịp này để kích thích ý chí chiến đấu vốn từ lâu bị chuyển sang dạng thức trách nhiệm trong con người Rooney.
Thực tế sự cơ động của Kagawa ở khu trung tuyến giúp cho lối chơi của MU trở nên đa dạng và khó kiểm soát hơn rất nhiều. Trước đây, mọi đường lên bóng của họ hầu như đều phải qua chân của Rooney, điều này không những khiến cho các đợt tấn công của MU trở nên đơn điệu, mà còn ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng săn bàn của Wazza, do anh phải hoạt động quá rộng và không được cung cấp bóng đầy đủ.
Giờ thì Shinji Kagawa đã đảm nhận thuần thục vai trò thủ lĩnh và là linh hồn trong lối chơi của Quỷ đỏ. Còn Old Trafford vẫn chưa hết rung rinh bởi bản năng sát thủ vốn từng giúp Van Persie làm mờ nhạt chính sức chiến đấu của Rooney. "Sức cờ" của Sir Alex càng về cuối ắt hẳn mới thật cao tay.

Kagawa và van Persie ngày càng khẳng định được vai trò tại Old trafford 
Chỉ tiếc bởi trong những vòng đấu tới, Rooney buộc lòng phải đánh bạn với bệnh viện.

Song đó chính là cơ hội để MU tiếp tục học cách sống dựa vào nguồn cảm hứng của bộ đôi Kagawa-Van Persie. Nếu cả hai phát huy được phong độ như trận gặp Fulham, người hâm mộ hoàn toàn có thể yên tâm về hàng công của Quỷ đỏ trong thời gian chờ đợi Rooney trở lại.
Kết: Vẫn còn quá sớm để kết luận rằng MU có thể sống tốt, sống khỏe mà không cần tới Rooney, nhất là khi đối thủ ngày cuối tuần chỉ là Fulham. Tuy nhiên, chứng kiến những gì mà những người đồng đội mới đang thể hiện, gã Shrek có lý do để lo lắng về vị trí chính thức của anh sau một tháng nữa. Còn về Ferguson, đây có thể là lần đầu tiên ông cảm thấy...mừng khi mất đi nhân tố chủ chốt của mình trong nhiều mùa giải trở lại đây.

Bằng chứng là việc ông già gân tỏ ra khá bình thản trước chấn thương của cậu học trò cưng, vì có lẽ ông đã tìm ra được lời giải cho "bài toán" MU không Rooney.

Ken MU
Bình luận
vtcnews.vn