MU thua vỡ mặt: Sir Alex nổi điên, ra lệnh "trảm quân"

Thể thaoThứ Tư, 22/08/2012 01:10:00 +07:00

(VTC News)- Thất bại 0-1 trước Everton thật sự là một cú đòn choáng váng đối với MU. Sir Alex đã nổi điên và ắt có kẻ phải "giơ đầu chịu báng".

(VTC News)- Thất bại 0-1 trước Everton thật sự là một cú đòn choáng váng đối với MU. Sir Alex đã nổi điên và ắt có kẻ phải "giơ đầu chịu báng".

Alex Ferguson thừa nhận lấy làm tiếc vì ông đã không tung Van Persie vào sân sớm hơn trong trận đấu với Everton. Song dồn tất cả trách nhiệm lên đầu một  tân binh vừa chân ướt chân ráo cập bến Old Trafford không phải là điều mà Sir Alex mong muốn. Vì thế, sau khi mổ xẻ kĩ càng, án kỉ luật nội bộ đã được đưa ra.

Nani sẽ phải dọn nhà khỏi Manchester trong thời gian tới

Theo đó, Nani là cầu thủ bị khiển trách nặng nề nhất ở trận thua tại Goodison Park. Một nguồn tin từ MU khẳng định: "Cái cách mà Nani thể hiện trong ngày thứ hai là không thể chấp nhận được. CLB không nghĩ rằng phong độ của Nani ở cuối mùa giải trước đủ sức giúp anh ấy có một vị trí chính thức trong đội hình hay để tiếp tục gia hạn hợp đồng mới. Chúng tôi cũng đã xem xét, quyết định lùi thời hạn xem xét hợp đồng với Nani sang mùa hè năm sau nếu anh ấy không hạ thấp những yêu cầu hiện tại. Song MU sẽ không bán Nani chừng nào được giá".

Thông điệp này coi như đã chấm dứt mối lương duyên của Nani với Quỷ đỏ. Nhiều khả năng, tiền vệ người Bồ Đào Nha sẽ ra đi vào cuối mùa giải này, hoặc bị đem cho mượn ngay trước khi kì chuyển nhượng mùa hè khép lại.

Nani còn 2 năm hợp đồng với MU. Mức lương anh đang được hưởng là 90.000 bảng/tuần, thấp hơn 40.000 bảng so với mức đòi hỏi mới.

Hồi đầu tháng 8, Zenit St Petersburg đã đánh tiếng muốn chiêu mộ ngôi sao nhưng MU chỉ ngồi vào bàn đàm phán nếu khoản tiền đưa ra chạm mốc 25 triệu bảng. 

Ashley Young là người sẽ đá thay vị trí của Nani trong trận gặp Fulham thứ 7 này.

Tĩnh Tâm

Bình luận
vtcnews.vn