Chelsea lo sốt vó vì trọng tài... thân Barca

Thể thaoThứ Ba, 24/04/2012 11:30:00 +07:00

(VTC News)- Không phải ngẫu nhiên, Petr Cech và một loạt chuyên gia cùng nhận định trọng tài chính là chìa khóa của cuộc thư hùng đêm nay.

(VTC News)- Không phải ngẫu nhiên, Petr Cech và một loạt chuyên gia cùng nhận định trọng tài chính là chìa khóa của cuộc thư hùng đêm nay.

Những lần chạm trán trong lịch sử, trận cầu Barca-Chelsea luôn để lại dư âm rất xấu về công tác trọng tài. 'Phòng bệnh hơn chữa bệnh', Petr Cech vừa có động thái 'nắn gân' vị vua áo đen 35 tuổi Cuneyt Cakir, người bắt chính trận bán kết nóng bỏng đêm nay. Đó là một bước đi cần thiết!

Cần biết rằng trọng tài người Thổ Nhĩ Kỳ chưa từng tham gia bắt một trận đấu nào ở vòng knock-out Champions League. Kinh nghiệm non kém là điều nhiều người e ngại thay cho Cakir đặc biệt khi ông phải làm nhiệm vụ dưới áp lực khổng lồ của 9 vạn culé.

Chelsea không ngán Barca mà chỉ sợ những quyết định gây tranh cãi từ các vị vua áo đen.

Câu hỏi đặt ra ở đây: tại sao UEFA lại cử một trọng tài trẻ tuổi mới bắt đầu nghiệp cầm còi quốc tế được 3 năm, ra mắt vòng bảng Champions League được 2 năm, chủ yếu tham dự các giải trẻ được phép điều khiển trận đấu nhạy cảm như Barca-Chelsea?

Tìm hiểu kỹ hơn, có một chi tiết đáng lưu ý về quyết định bổ nhiệm Cakir: phó chủ tịch UEFA đồng thời đứng đầu ủy ban trọng tài là Senes Erzik, đồng hương của Carkir. Theo nhiều nguồn tin, Erzik, năm nay 70 tuổi, có mối quan hệ làm ăn khăng khít với Unicef, nhà tài trợ chính thức của Barca.

Chính Jose Mourinho năm ngoái từng lên án UEFA về mối liên quan mật thiết giữa Erzik và Barca sau khi Real bị loại khỏi bán kết dưới tay đại kình địch.

Thực chất, Erzik, từng giữ chức chủ tịch LĐBĐ Thổ Nhĩ Kỳ, không phải là người thanh bạch cho lắm. Cựu trọng tài số 1 nước này, Dereli từng tố cáo ông chơi rất thân với chủ tịch Fenerbache Aziz Yildirim và phải rất may mắn mới thoát khỏi những dính líu liên quan tới scandal dàn xếp tỉ số tại quốc gia nằm giữa hai lục địa Âu-Á.

Độ 'cáo' và lão luyện trong mối quan hệ của Erzik được thể hiện thông qua 2 chiến công của Galatasaray (vô địch UEFA Cup 2000) và ĐTQG Thổ Nhĩ Kỳ (hạng 3 World Cup 2002).

Cakir là đồng hương của phó chủ tịch UEFA Senes Erzik, người rất thân Barca.

Rõ ràng, với những gì đã xảy ra trong quá khứ, Chelsea có lý do để e ngại về công tác cầm cân nảy mực trước trận chiến lớn nhất mùa của mình.

Thẻ phạt là nỗi ám ảnh rất lớn với người London mỗi khi đối đầu với cừu thù Barca. Họ có tới 5 cầu thủ nhận thẻ vàng trước đó. Nguy cơ các cầu thủ này bị cảnh cáo ở Nou Camp, bỏ lỡ trận chung kết (nếu đi tiếp) khá cao.

HLV lâm thời Di Matteo không lạ gì không khí nghẹt thở và những tấm thẻ phạt tại xứ Catalan. Ông từng khoác áo Chelsea trong thất bại 1-3 trước tại đây năm 2000 (trận đó, Celestine Babayaro của Chelsea bị đuổi). 7 năm trước, năm 2005, Drogba cũng dính thẻ đỏ tương tự.

Dù sao, giới mộ điệu vẫn hy vọng, tất cả những thông tin rỉ tai không chính thức như trên chỉ là sự trùng hợp. Tính công bằng, sự bất ngờ của cuộc chơi sẽ được đảm bảo.


2 scandal trọng tài nổi tiếng trong trận Chelsea-Barca

1. Vòng 1/16 Champions League 2004/05, Jose Mourinho tố cáo trọng tài Anders Frisk đã nói chuyện riêng với Pep Guardiola và các học trò trong giờ nghỉ giải lao. Mặc dù được UEFA bênh vực và minh oan song Frisk vẫn không vượt qua được áp lực chỉ trích từ những người yêu thích Chelsea và đành giải nghệ sớm.

Ballack nổi điên vì sự thiên vị của Ovrebo năm 2009.

2. Tom Ovrebo là tâm điểm gây tranh cãi trong bán kết lượt về mùa 2008/09 tại Stamford Bridge khi từ chối rất nhiều quả penalty Chelsea đáng ra phải được hưởng. Kết cục trận đấu là điều gây bức xúc nhất khi Barca thoát chết hết lần này tới lần khác và có được bàn thắng quyết định đúng giây cuối cùng vừa đủ để đi tiếp nhờ luật bàn thắng trên sân khách.

Phá Hoàng

Bình luận
vtcnews.vn