M.U chỉ còn hơn Man City 2 điểm: Chiến cuộc trong ta

Thể thaoChủ Nhật, 15/04/2012 08:07:00 +07:00

Thận trọng! Thận trọng! Rất cần thận trọng! Manchester United chưa bao giờ là tác giả của một cú sụp đổ kỳ lạ trong lịch sử Premier League.

Thận trọng! Thận trọng! Rất cần thận trọng! Manchester United chưa bao giờ là tác giả của một cú sụp đổ kỳ lạ trong lịch sử Premier League. Thường thì Quỷ đỏ là đội lội ngược dòng ngoạn mục vượt qua đối thủ vào phút chót, như năm 1996 khi M.U kém Newcastle đến 12 điểm ở giai đoạn lượt về nhưng vẫn là đội cán đích trước tiên. 

Sự vĩ đại của M.U là điều không cần bàn cãi, cũng chẳng cần nhắc lại nhiều. Tuy nhiên, thầy trò Alex Ferguson cần nhớ rằng bất kỳ ai cũng có thể phạm sai lầm. Một sai lầm (trận thua 0-1 trước Wigan) có thể không dẫn đến thảm họa, nhưng mọi kết quả ngoài 3 điểm trước Aston Villa có thể là điều kiện cần cho một cú sụp đổ khó tin của M.U trước Man City.
 

Quỷ đỏ hiện đang hơn Man City 8 điểm trước 6 vòng đấu chót nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc bởi nếu M.U hòa Aston Villa còn Man City toàn thắng tất cả các trận còn lại, đội áo xanh thành Manchester vẫn có thể vượt qua đội áo đỏ thành Manchester nhờ hơn hiệu số. Đây là điều Ferguson đã cảnh báo các học trò nhưng không biết Wayne Rooney và đồng đội có xem đó là mối hiểm họa thật sự hay không.
Trận thua Wigan 0-1 là một trận đấu lạ lùng của M.U, hiểu theo nghĩa hiếm khi nhà ĐKVĐ Anh lại chơi tồi đến như vậy. Họ hoàn toàn bị một đối thủ ở nhóm rớt hạng lấn áp. Càng kỳ lạ hon nữa là khi M.U bị dẫn bàn, Rooney vẫn bị Ferguson rút khỏi sân vì chơi tồi. Rõ ràng, trong bóng đá chuyện gì cũng có thể xảy ra, kể cả khả năng M.U đánh mất chức vô địch Anh lần thứ 20 tưởng như đã nằm trọn trong tầm tay đội chủ sân Old Trafford.
Aston Villa không phải là đối thủ xứng tầm của Red Devils, nhưng sau một cú sốc trước Wigan liệu đội chủ sân Old Trafford có gượng dậy kịp thời? M.U có thể chơi rất hay trước các đối thủ mạnh như Liverpool, Arsenal, Chelsea hay Tottenham, nhưng thỉnh thoảng đội bóng của Ferguson cũng làm cho giới hâm mộ chưng hửng chẳng hạn như trận thua Blackburn 2-3 ngay tại Old Trafford. 
Lý giải thế nào về những trận thua choáng hồn của M.U? Trong rất nhiều lý do, chủ quan là nguyên nhân được nhắc đến rất nhiều, và chắc chắn không thể không có. Làm sao hiểu nổi việc M.U thua một đội bóng toàn thua họ trong 14 lần đối đầu, trong đó 5 trận gần nhất M.U không thủng lưới bàn nào và ghi hơn 3 bàn/trận vào lưới Wigan? Nghịch lý sẽ trở nên có lý khi chúng ta nhìn vào diễn biến trận đấu và những gì cầu thủ hai đội thể hiện trên sân. Wigan khát vọng hơn, sung sức hơn, tập trung hơn, động lực có lẽ cũng nhiều hơn (chí ít là M.U không thể hiện được điều đó), hệ quả là thất bại thuộc về đội chủ sân Old Trafford là hoàn toàn… xứng đáng! 
Mỗi trận đấu đối với M.U vào lúc này đều là một cuộc chiến thật sự chứ không thể là cuộc dạo chơi tôn vinh những nét tinh túy nhất của đội bóng áo đỏ thành Manchester. Không có vinh quang nào không thấm đẫm mồ hôi và những hy sinh, nỗ lực. M.U đang phải đối diện với đối thủ đáng sợ nhất là chính bản thân đội bóng này. Đừng để công sức của cả một mùa giải đổ sông đổ biển chỉ vì những lỗi lầm lẽ ra có thể tránh.

Theo TT24h

Bình luận
vtcnews.vn