(VTC News) - Không chỉ lo lắng về việc làm thế nào để ngăn chặn các chân sút MU, John Terry còn đang cuống lên vì khả năng bị bẽ mặt trong trận đấu này.
Cuộc sống của John Terry những ngày này cứ lên xuống như đồ thị hình sin. Ngay sau khi hưởng niềm vui vì tòa án Westminster quyết định lùi phiên xét xử vụ phân biệt chủng tộc giữa anh với Anton Ferdinand ra sau Euro 2012 thì anh lại bị các quan chức FA nhắm cho một suất ngồi nhà trong ngày hội bóng đá của châu Âu.
 |
| Chỉ vì một phút nông nổi khi lăng mạ Anton Ferdinand |
Chưa hết lo vì việc có thể bỏ lỡ cơ hội thi tài, rất có thể là lần cuối ở cấp độ đội tuyển, đội trưởng của Chelsea lại vướng vào một gánh nặng khác. Đó là cuộc thư hùng với MU cuối tuần này.
Tất nhiên vấn đề ở đây không nằm ở khía cạnh chuyên môn. Ai cũng biết Rio Ferdinand ấm ức như thế nào khi biết người đồng đội ở đội tuyển có thể đã sỉ nhục cậu em mình, nên khi hai tấm lá chắn của Tam Sư giáp mặt nhau ở Stamford Bridge, người ta có quyền dấy lên mối nghi ngờ về một cảnh tượng chẳng lấy gì làm hay ho, giống như Wayne Bridge đã từng dành cho ngôi sao của The Blues.
Còn nhớ khi vụ scandal tình ái giữa Terry và bạn gái Wayne Bridge vỡ lở, tân binh của Sunderland đã từ chối bắt tay chiến hữu một thời khi họ gặp nhau trên sân cỏ. Khoảnh khắc ấy có lẽ là giây phút đáng quên nhất trong suốt sự nghiệp của trung vệ 31 tuổi. Nó còn đau đớn hơn rất nhiều so với cú trượt chân trong đêm mưa ở Moscow.
 |
| Mà giờ John Terry gặp biết bao tai bay vạ gió |
Chẳng thế mà trong cuộc đối đầu giữa Chelsea và QPR ở cúp FA cuối tuần trước, FA đã buộc phải hủy nghi thức bắt tay giữa hai đội trước trận, để tránh cho Terry khỏi một phen ê mặt.
Nhưng đó là cách nghĩ của FA, còn Ban tổ chức Premier League thì không cho là vậy. Họ cho biết sẽ tiến hành trận đấu bình thường, nghĩa là vẫn sẽ có bắt tay giữa cầu thủ hai đội trước khi bóng lăn, và cũng có nghĩa là Terry đang đứng trước nguy cơ bị Rio Ferdinand cho "ra rìa".
Chưa rõ liệu cựu cầu thủ của Leeds United có đang tâm làm như vậy không? Nhưng nếu điều đó xảy ra thì cũng khó mà trách anh được. "Tiên trách kỷ hậu trách nhân", nếu muốn trách thì tốt nhất là nên trách Terry trước, bởi chính thủ quân của The Blues đã tự đẩy mình vào cảnh khốn đốn này.
Âu Âu