(VTC News)-Chiếc đồng hồ tại quảng trường Trafalgar đang đếm lùi tới thời điểm được rất nhiều người chờ đợi: Mourinho trở lại xứ sương mù.
Năm
2009, khi còn làm việc tại thành Milano, Mourinho từng
phát biểu: "Tôi đang hạnh phúc và thành công với Inter, hơn nữa tôi
chưa khám phá hết những điều mới mẻ ở nơi đây. Nhưng thật sự có đôi khi
một mình, tôi lại nhớ về Premiership. Có lẽ trong một ngày nào đó không
xa, tôi sẽ về với nước Anh, với những ai đã yêu mến tôi và quyến luyến
khi tôi ra đi".
 |
Mourinho luôn hướng về xứ sương mù...
|
Trung tuần tháng 1 năm 2012, trong không khí
đầy nặng nề và u ám hậu tứ kết lượt đi cúp Nhà vua TBN giữa
Real Madrid và Barcelona, Mourinho tỏ ra chán ngán và không giấu
giếm ý định đào tẩu khỏi xứ sở bò tót càng sớm càng tốt.
Ông cho biết dù có đoạt La Liga mùa này hay không cũng sẽ trở
lại vùng đất thuộc về ông và dành cho ông, nơi người ta gọi ông
là Người đặc biệt...
Castilla không ưa Mourinho
Ở Madrid, Mourinho được coi là kẻ phản bội lại truyền thống
Real. Cá tính gai góc, chiến thuật phòng thủ cực đoan và bạo
lực có thể là cách tốt nhất tiếp cận El Clasico nhưng lại không phù
hợp với đại bộ phận Madridista. Từ ngày Mourinho đặt chân xuống
Bernabeu, có chút gì đó tan vỡ trong lòng người hâm mộ về một
hình ảnh Real Madrid hào hoa và cống hiến.
Ở xứ sở bò tót, người ta gọi Mourinho là Bicho de sete cabeças ('quái vật bảy đầu') ám chỉ một con người quá phức tạp và khó chịu. Mặc dù có chung biên giới và nằm cùng bán đảo Iberia với Bồ Đào nha nhưng Tây Ban Nha không phải là môi trường văn hóa Mourinho có thể tự do thể hiện cá tính.
Tại mảnh đất này, nếu chuẩn bị đưa ra một lời ngợi khen với Mourinho, hãy sẵn sàng đối đầu với lực lượng đông đảo báo giới (cả thân lẫn chống Real) cầu thủ, trọng tài lẫn CĐV (cả địch thủ và giờ là một bộ phận Madridista).
 |
một nơi rất khác Tây Ban Nha...
|
Xứ sương mù thì khác
Nếu Mourinho trở lại Anh quốc, chắc chắn ít nhất sẽ có hàng ngàn nhân viên kinh doanh áo choàng hoặc hàng trăm nhà bán lẻ bánh quy Custard Cream chờ đợi ngoài sân bay Heathrow. Ông sẽ trở lại với dáng vẻ nghênh ngang, ngạo mạn trước những ống kính 'focus' từ đám đông paparazzi. Với nền báo chí đậm chất 'lá cải' ở Anh, Mourinho là một đề tài ăn khách và không bao giờ nhàm chán.
Có thể Mourinho từng khiến một trọng tài giải nghệ (Anders Frisk), từng xúc phạm bậc tiền bối (Arsene Wenger) và thương hiệu bóng đá của ông chưa từng được coi là đẹp nhưng với người Anh, ông vẫn đặc biệt. Mourinho là cái tên đảm bảo cho các danh hiệu, là người quyền lực thứ hai sau chủ tịch CLB và... Chúa, người khiến đời sống bóng đá xứ sương mù trở nên sôi động.
 |
nơi có hương vị Champaign ngọt ngào nhất.
|
Premier League đang nhớ Mourinho, một gương mặt hóa thân tài tình vào cả vai chính diện lẫn phản diện, một nhân vật ăn ảnh, bảnh bao, khôn lỏi và vô cùng hài hước. Giám đốc điều hành Premier League, Richard Scudamore hiện tại đang chuẩn bị các điều khoản cho hợp đồng bản quyền truyền hình tiếp theo của giải đấu. Đương nhiên, Mourinho sẽ là quân bài tẩy, là nhân tố khiến Premier League 'lên giá' rất nhiều trong mắt các nhà đầu tư.
Không ai quên bóng đá Anh đã thay đổi thế nào sau khi Mourinho xuất hiện. Sơ đồ 4-5-1 (biến tấu linh hoạt sang 4-3-3) thịnh hành hiện nay xuất phát từ cuộc cách mạng của ông ở Stamford Bridge. Chỉ hai năm sau khi ông đến, tuyển Anh đã có thêm hai ngôi sao đẳng cấp thế giới: John Terry và Frank Lampard. Văn hóa khẩu chiến trên mặt báo cũng được đẩy lên đỉnh điểm thời Người đặc biệt...
Ký ức về Mourinho chưa bao giờ phai nhạt trong đời sống bóng đá Anh quốc. Người ta có thể yêu, có thể ghét nhưng không thể quên ông. Trong một cuộc khảo sát mới nhất trên các tờ báo thể thao uy tín như Guardian, TeleGraph, SportMail, cái tên Jose Mourinho đứng đầu trong danh sách ứng viên thay thế Capello ở 'tam sư'!
Hoài Thu